Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc chị mẹ tròn con vuông :heart: Chúc gia đình bé nhỏ của chị luôn luôn hạnh phúc nhé!!!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng chị nhé,chữ nhỏ đọc hơi nhức mắt nhưng vẫn cố gắng đọc hết vì e cũng là thanh viên mong con 3 năm nay rùi.hic
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cố lên em nhé! Ngày trước chị cũng vậy, chỉ cần chậm 1 ngày đã thấy có chút hy vọng xong rồi lại thất vọng, buồn lắm ấy, nhiều lúc chán nản đã nghĩ đến phương án giải phóng cho chồng ấy chứ, nhưng thực lòng cả chị và chồng chị đều không muốn nhưu vậy và cả 2 cùng cố gắng quyết tâm và kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đến khi niềm vui 2v vừa đến thì cũng có rất nhiều nỗi lo đến cùng, không biết lần này có được bồng bế nhau hay không, lo con có khỏe hay không?....Rồi khi siêu âm mốc 22t bs nói con trai chị bị thận đa nang 1 bên làm chị cũng khóc hết nước mắt, khổ sở vô cùng em ạ. Nhưng trộm vía, rồi mọi chuyện cũng ổn, chị đã được ôm con vào lòng, có đièu vẫn cần theo dõi sát sao tình trạng nang thận của con thôi. Cầu trời sẽ không sao. Em đừng nản nhé!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Vậy là con zai mình cũng được 3 tháng 10 ngày rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy, con đang tập lẫy, cái cổ thì ngóc được rồi nhưng còn cái mông có vẻ vẫn hơi nặng, không biết mấy hôm nữa zai có nhấc nổi nốt cái mông không đây? Yêu con lắm! Cảm ơn vì con đã đến bên mẹ!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng mn nhé, mình đọc mà xúc động quá, vừa buồn vừa vui, nhưng quả là 1 câu truyện có hậu
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Giờ này chắc chủ top đang hạnh phúc lắm nhỉ? Hồi vợ mình sinh đứa đầu xong tự nhiên kinh nguyệt ít hẳn đi, làm 2vc mình lo sốt vó, tưởng sẽ khó có thêm đứa nữa, may mắn là gặp đúng thầy đúng thuốc nên vợ mình đã sớm sinh thêm cho mình 1 thằng cu, hắn được hơn 1 tuổi rồi, nhưng mà nghịch như quỷ sứ. Mà hình như vợ mình và chủ top đều uống cao ích mẫu nhà bạn ấy hay sao ấy nhỉ? Mình vẫn giữ số của bạn ấy để ai cần mình sẽ giới thiệu. Chúc mừng chủ top thêm 1 lần nữa nhé!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đúng rồi bạn ạ! Mình cũng không biết tại sao mình bị vô sinh sau khi bị lưu thai lúc 8 tháng, nhưng mà kinh nguyệt của mình cũng ít hẳn đi. May mắn là ông Trời thương nên đã cho mình có bé lại. Mình cũng uống cao ích mẫu vào thì thấy kinh nguyệt lại trở lại bình thường, mình nghĩ 1 phần quan trọng là kinh nguyệt của mình hơi ít nên nó khó khăn. Đi khám ở bệnh viện thì bác sỹ bảo không sao và kết luận là bị vô sinh thứ phát không rõ nguyên nhân bạn ạ!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cố gắng lên bạn nhé! Nhất định là con yêu sẽ sớm về với mẹ nó thôi. Làm gì cũng phải thật kiên nhẫn mn ạ!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đọc bài của bạn cảm động và cảm phục sự kiên trì của bạn, bài viết của bạn thật là bổ ích cho mn, mình kinh nguyệt đều chỉ có điều ra ít lắm chỉ 2 ngày là sạch rồi, có phải quá ít không mn nhỉ, chắc phải mua cao ích mẫu uống thử thôi, cảm ơn chủ top nhé chúc 2 mẹ con cán đích an toàn, mạnh khỏe
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cảm động quá, mn ơi, chia sẻ với mn vì mình 2 tập đều phải chờ đợi 1 thời gian rất lâu mới được. Mn uống cao ích của mẹ nào thế, có thể cho mình biết được k, nhà mình cũng đang có người mong con như mn.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Mình cũng không biết kinh nguyệt của bạn thế nào, nhưng đúng là nếu 2 ngày đã sạch thì hơi bất thường thật, nhưng lượng máu ra trong 2 ngày đó của bạn có nhiều không? Nếu vẫn nhiều thì mình nghĩ cũng khôgn đáng ngại lắm đâu. Ngày trước sau khi lưu thai kinh của mình tự nhiên ít lắm ấy, 3 ngày là hết sạch rồi, nhưng mà mỗi ngày ấy lượng kinh cũng chỉ ra nhỏ giọt như ngày đầu và ngày cuối của mình trước khi bị thai lưu ấy, nói chung là mình chỉ cần dùng BVS hàng ngày thôi chứ không cần loại dày đâu mẹ nó ạ! Nếu thực sự kinh ít thì mẹ nó cứ thử xem, biết đâu lại hợp thuốc và sớm đón được bé như mình thì sao?
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Mình tập 1 trộm vía không mất công mong ngóng gì, nhưng mà niềm vui kéo dài chẳng được bao lâu thì.....nghĩ lại vẫn thấy buồn và nhớ con lắm mẹ nó ạ. Tập 1 dễ dàng là thế vậy mà tập 2 lại khó khăn vô cùng, càng mong mỏi lại càng chẳng thấy đâu. Nhưng mà cuối cùng may mắn đã mỉm cười với mình, ông Trời đã bù đắp cho mình bằng 1 1 cậu ấm cực kỳ đáng yêu (trộm vía còn nghìn lần). Mình uống cao ích mẫu loại nguyên chất của 1 em bán trên diễn đàn mình ấy, em ấy tên Thương ở Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại là: 0979 ba một năm 237 mẹ nó ạ! Mình toàn gọi em ấy mang đến tận nơi cho mình, có hôm thì là chồng của em ấy mang đến, cũng nhiệt tình tư vấn lắm vì em ấy là bác sỹ. Bạn thử xem nhé, biết đâu lại hợp thầy hợp thuốc.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! mình cũng được 2 vạch rồi mn ạ,, cơ mà con chưa vào buồng tử cung nên đang theo dõi,, hi vọng hai mẹ con bình an 9t10n