Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. Lam Khe
      Lam Khe
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Đúng rồi bạn, bạn cứ nói với thầy thầy sẽ thu xếp theo đợt bạn ạ. Cách tốt nhất là bạn tự làm cho con hàng ngày ở nhà. Cái này sẽ tôt hơn nhiều.
    2. Lam Khe
      Lam Khe
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Chùa Phổ Linh đó bạn, cứ đến đăng ký có đợt Thầy sẽ nhắc mình.
      ibongcam thích bài này.
    3. Lam Khe
      Lam Khe
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Cám ơn bạn rất nhiều đã đăng câu chuyện này lên, vì đọc chuyện của bạn mình mới thấy xã hội bây giờ đúng là không còn nhiều gia đình giữ được nếp sống như đại gia đình bạn. Chính bản thân gia đình mình cũng vậy. Mình học được nhiều điều từ câu chuyện của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    4. ibongcam
      ibongcam
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Em cũng rất thích tìm hiểu phật đạo, hiện tại em đang có sách kinh phật như chú đại bi, vu lan báo hiếu,... nhưng em chưa biết tụng như thế nào và tụng kinh gì. Mong các chị chỉ bảo cho em với ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. eternal flame
      eternal flame
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Trong này ngoài những câu chuyện thật của bạn thì nhiều mẹ gom các câu chuyện rất hay,
      ôi giết hết thời gian mất vì đọc không dừng lại nổi. hic hic
      Đánh dấu hóng
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. eternal flame
      eternal flame
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Tự dưng lạc vào TOPIC của bạn, đọc liên tục hết luôn
      Cám ơn bạn
      Câu chuyện của các bạn rất xúc động, đánh thức bao người, có lúc cũng cần sống chậm lại để nhìn nhận mọi thứ thấu đáo hơn
    7. Lam Khe
      Lam Khe
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Chú đại bi hàng ngay bạn nên tụng buổi tối 3.5.7 hoặc 21 lần. Nếu thuộc rồi bạn có thể tụng bất kỳ lúc nào trong ngày cứ nhẩm ở trong đầu là được, cuối ngày nhớ hồi hướng cho pháp giới chúng sinh và cửu huyền thất tổ nhé.
    8. dieulinh192
      dieulinh192
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      em dành cả buổi sáng để đọc topic của mn, cảm ơn mn đã chia sẻ ạ :D
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. ibongcam
      ibongcam
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      "cuối ngày nhớ hồi hướng cho pháp giới chúng sinh và cửu huyền thất tổ nhé" câu này là nghĩa như thế nào ạ chị, khi tụng có phải thắp huơng không ạ hay chỉ lấy sách ra tụng như đọc sách thôi ạ
    10. thucphamquesach
      thucphamquesach
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Em cứ ngóng chị mãi.Cảm ơn chị.@vo mai anh kiệt.Chị sắp xếp thời gian để mọi người sơm được đọc tiếp chị nhé.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      "Cửu huyền: Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít. Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ."
      Chín thế hệ trên, nếu phiên âm bằng chữ Hán thì được viết như sau: Cao - Tằng - Tổ - Khảo - Kỷ - Tử - Tôn - Tằng - Huyền. Như vậy, nếu lấy thế hệ mình làm chính thì tính ngược lên bốn đời và tính xuống bốn đời thành ra chín đời.

      Một vị Hoà Thượng mà người viết có duyên học hỏi đã giải thích rằng, sở dĩ gọi chữ "Huyền" ở đây vì chữ "Huyền" trong "cửu huyền" này vốn có nghĩa là "đen", vô lượng kiếp chúng sanh luân hồi sống chết, khi thân xác này rã rời, phân ly, trả về cho tứ đại, những chất tinh tuỷ xương máu và thịt tan rã, huỷ hoại đều biến thành màu đen nên gọi là "huyền". Bởi chín thế hệ vần xoay, sống chết như vậy nên gọi là "cửu huyền".

      Thất Tổ: Là bảy ông tổ. Tổ là Ông nội của đời mình; đi ngược lên sáu đời nữa gọi là thất tổ.
      Sửa lần cuối: 11/11/2014
    12. Nhung Tien
      Nhung Tien
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      em đánh dấu, mn nhanh kể tiếp đi ạ.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. me_saulang
      me_saulang
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      minh cung xin ke 3 cau chuyên co that nhu sau:
      câu chuyện thứ nhất : nam 2008.
      Mình đang học Đh năm thứ 2.Khi đó ở kho Van co 1 bạn bị bệnh rất lạ. Suốt 2 tháng liền bạn ấy ko thể ngủ được. Bạn ấy ở ký túc nên ở cùng với 7 người nữa. CỨ đêm đến là 7 người kia lại được phen kinh hồn vì bạn ấy cứ nói chuyện với 1 ai đó - là nam giới, Kiểu như 2 người đang tán tỉnh nhau. Nhưng sáng ra bạn ấy lại ko hề nhớ gì cả. Hồi đấy bọn mình còn được truyền nhau đoạn ghi âm những lời nói của bạn đó. Sau khi mọi chuyện được 1 tháng bạn ấy mới bắt đầu nhớ lại mọi chuyện diễn ra trong đêm. Thì những người cùng phòng lại ko thấy nữa. Bạn ấy kể lại có 1 anh rất đẹp trai, giờ 2 người đang yêu nhau rồi, Buổi tối anh ấy sợ mọi người thức giấc nên ko đánh thức mọi người đây. ANh ấy đang giục cưới. Bạn ấy còn kể là anh ấy tối nào cũng vào nam cùng bạn ấy. Những điều mà mọi người nhìn thấy ở bạn ấy là ngày càng xanh xao hơn. Cứ như thiếu sức sống ấy. Khi được 2 tháng rưỡi, bạn ấy gọi đt về quê xin mẹ cho cưới. Thì mẹ bạn ấy nổi điên lên, nhưng khi trấn tĩnh lại, hỏi quê quán anh kia ở đâu thì bạn ấy ko nói được, chị bảo là tối nào anh ấy cũng đến chỗ của con. Mẹ bạn ấy lo quả ngay lập tức bắt xe lên ngủ cùng con gái thì đến đêm cứ thấy 11 g là con gái lại ra mở cửa phòng rồi thì thầm 1 mình. Linh cảm có chuyện ko hay nên mẹ bạn ấy đã đưa ngày con về và mời thầy về cúng. Bạn ấy ko chịu về nên phải có 2 người nữa áp tải bạn ấy lên xe. sau đó mình có nghe là bạn ấy đã bị 1 nam thanh niên theo khi hợp tuổi đúng vào dịp lễ 30-4 khi bạn ấy trên đường trở về trường đã gặp 1 vụ tai nạn và bạn ấy cũng xuống xem. Gia dinh ban ay phai moi nhieu thay moi
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. me_saulang
      me_saulang
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      câu chuyện thứ 2: nam 2012
      ở xóm mình có 2 vc có chủ cũng còn trẻ. chưa đến 40 tuổi. Chủ về ăn giỗ mấy ngày rồi ko hiểu 2 vc có xích mích gì mà đến hôm chủ đi lên thái nguyên làm thì 2 vc vẫn chưa nói chuyện với nhau. Tối hôm chủ lên đến nơi thì gọi đt về báo tin vợ là đã lên đến nơi an toàn nhưng cô vẫn kko chịu nghe máy mà để con nghe. sau 3 ngay len, chu nt ve co ko nt lai thi dem hom do tu nhien co ngu mo thay chu bao la sao gian dai the? nếu vậy thì toi cũng ko cần nữa. ( đây là sau này cô kể lại). vừa lúc đấy đt của cô đo chuong, cô toát mồ hôi , là số đt của chú gọi về. Cô ko giận nữa mà nghe luôn, bảo là có giận gì nữa đâu. Nhưng lại ko phải giọng của chú, là người cũng cho làm báo tin sét đánh chữ vừa mất xong, Bị đột quỵ. sau khi chủ mất được mấy ngày thì ở xóm liên tục có chuyện lạ kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Di tôi kể cả già và trẻ rất hay gặp chủ, chu còn chào rất đàng hoàng. Chó thì sủa inh ỏi mà ra nhìn thì ko có ai. đặc biệt là nhà bên cạnh nhà em( ko phai vo chu ay dau), có 2 mẹ con ở nhà, chồng và con gái lớn thì đi xa. Đêm, 2 mẹ con ngủ cứ thấy chú đứng ngoài cửa bảo mở cửa ra cho anh vào với. Chiều tối , cô ấy đi làm chưa về thì con bé (lop 8 roi nhe) nấu cơm cứ thấy chú ấy đứng ở cầu ao. Nó sợ quá khóc thét lên mà ko chịu về nhà nữa, sang nhà bà ngoại. Nhà cô hàng xóm đi xem thì thấy bảo chú này trước khi chết giận nhau với vợ, giờ vẫn chưa làm lành . Khi cưới , 2 tuổi đố kỵ nhau. Nên bây giờ hợp với tuổi của cô T thế nên đang muốn bắt cô xuống làm vợ. Đúng là từ khi chú ấy mất, cô T cũng bị ốm liên tục, phải đi viện mấy lần. Sau đó thì nhà có T phải cung và đóng đinh 4 xung quanh nhà tua tủa ấy, để ngăn ko cho chú ấy vào và phải cắt duyên âm gì đó. va chong co ay cung ko di lam nua ma ve nha voi vo. Cả làng em thì nhà ai cũng làm 1 túi tôi treo ở cổng và chập tối ko ai dám ra ngoài đường. Đến 49 ngày nhà chú ấy mới thấy về cung và đưa chú lên chùa thì từ đây cho ko còn sủa inh ỏi nữa.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Cảm ơn bạn đã kể chuyện, những sự việc như thế này vẫn thường xẩy ra đâu đó. Thật khó lòng giả thích phải không các bạn.
    16. termitecontrol
      termitecontrol
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Câu chuyện này khó quá, em chỉ biết hóng thôi :)
    17. tiwenger
      tiwenger
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Một câu chuyện mở....rất thật. :/
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Cảm ơn bạn đã trả lơif. Nhưng mình xin thành thật nói rằng. Làm lễ cầu siêu cho vong linh dù là người lớn hay bé đỏ thì tấm lòng của mình là vong sẽ hiểu được. Nhà chùa dán thông báo ghi tên nộp tiền, mình thấy không ổn. Vì nhà chùa không phải là nơi kinh doanh, tuy các Tăng cần được cúng dường để sống và làm việc giúp chúng sinh trong việc đạo. Nhưng tiền nong trong nhà chùa là việc nhạy cảm. Ai đến cửa chùa cũng có lòng thành thì mới đến. Nên hầu hết đều có sự cúng dường ít nhiều tuỳ tâm. Việc cầu siêu cũng không tốn kém gì nhiều, mình thấy có nơi ghi 200. k một người...Mỗi lần cầu tập thể số người đăng ký cũng nhiều. Việc này không hợp đạo.Mọi người nên suy ngĩ kỹ rồi hẵng làm...Vì không phải cứ đến chùa nộp tiền làm là tốt.
    19. nguyenlananh
      nguyenlananh
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      Ui giờ mới hiểu chứ ông mình ngày xưa cúng mình cũng chẳng hiểu gì .
    20. me_saulang
      me_saulang
      Ðề: Trò chuyện với một linh hồn

      ui. Mấy hôm trước ở áo trước cổng nhà em có 1 cụ bị ngã xuống rồi chết. Nên ko dám vào đọc truyện. Ko biết có nên tin ko. Nhưng những bác ở xung quanh nhà em đi xem. Ai cũng bảo ao này cần đề phòng trẻ em. Sợ quá. 2 cụ bị chết ở ao này roy.
      vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này