có ai như em không khi beta HCG = 3483 mà con yêu vẫn chưa về tử cung không ạ?? giúp em với hic? tình hình là chu kỳ kinh nguyệt của em là 13 hàng tháng. 13/9/2014 em có kinh, đến 23/10 thấy trễ kinh 10 ngày em tới bệnh viện từ dũ xét nghiệm máu và siêu âm beta hcg<5 (âm tính) thấy buồn quá. về nhà thì 29/10 em ra máu giống như kì kinh bình thường nên không nghĩ gì hết người cứ mệt mệt uể oải khó chịu. tới 3/11 em đánh liều thử que lên 2v, 4/11 em đi xét nghiệm máu beta HCG = 1754, siêu âm chưa thấy thai trong hoặc ngoài tử cung. bác sỹ hẹn 2 ngày sau tái khám. 6/11 em lại đi xét nghiệm và siêu âm beta HCG = 3483 NMTC=5mm và siêu âm vẫn chưa thấy thai trong tử cung.bác sỹ hẹn 1 tuần sau tái khám,nếu có dấu hiệu bất thường thì tới bv ngay em lo lắng quá, không biết có ai như em không ạ??
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic Sao beta cao mà nmtc của mn mỏng thế nhỉ? Bình thường beta tầm 1000-2000 là bé vào tử cung rồi. Mn cẩn thận, vào viện theo dõi thai ngoài tử cung nhé. Mong là mn may mắn.
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic Ôi! Cái này em chưa có kinh nghiệm nên không giúp được c rồi
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic hic bác sỹ bảo em về theo dõi 1 tuần, tuần sau tái khám, nhưng em lo quá hic
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic hix. ra máu như kỳ kinh bình thường mà sao beta cao quá nhỉ? mình cũng chẳng bít gì vụ này cả, bạn nên theo khám kĩ càng xem sao khỏi anh hưởng đến sức khỏe
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic mình cũng ko hiểu cái beta này đâu, ủn lên xem có mẹ nào biết ko để giúp mn
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic híc vậy nên em rất lo lắng ạ. hôm 4/11 xét nghiệm beta là 1754 bác sỹ nghi là sảy thai sớm và đó là lượng hcg còn sót lại, nhưng 6/11 xét nghiệm lại thì beta hcg tăng gần gấp đôi thì bác sỹ kết luận có thai sớm nhưng siêu âm không thấy thai ở trong cũng như ở ngoài TC. hic
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic Ko muốn làm mn lo lắng đâu nhưng TH của mn giống y mình năm 2013, có thể bị thai ngoài tc, mn nên theo dõi cẩn thận có đau bụng hay chảy máu thì vào viện cấp cứu ngay ko thì rất nguy hiểm. Mình làm ivf t5/13, ngày 14 scp bị ra máu, niêm mạc bong hết, siêu âm ko có gì trong buồn tc nghĩ là ko đc nhưng thử beta lại lên, sau 2ng thử lại vẫn lên, cứ 2 ngày m thử 1 lần ... theo dõi sau đó thêm 2w nữa vì mình ko đau bụng (bs ở Ngọc Lan cũng động viên mình có thể phôi về chậm nhưng nghi nhiều là thai ntc), cuối cùng vào Từ dũ kiểm tra BS cho nhập viện luôn, 2 hôm sau mổ nội soi bóc tách thai bám vào buồng trứng . Hy vọng ở TH của mn chỉ là phôi về chậm thôi, chúc mn may mắn.
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic hic em cũng không đâu bụng gì cả, bên bv mekong siêu âm cũng nói ko thấy thai trong hay ngoài tử cung, nói chung là ko thấy gì, em qua từ dũ khám cho chắc kết luận vẫn là không thấy gì. hẹn tái khám sau 1 tuần, nên giờ ruột gan cứ nóng hết lên, lo lắng quá
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic Lần mang thai trước của e beta tăng chậm, nên bsi nghi TNTC và e vào viện nằm luôn. Nằm đc 2 hôm thì ra máu như đến tháng, beta giảm dần. bsi siêu âm ko thấy khối bất thường nên kluan sảy sớm. TH của mn cũng lạ, nhưng mn cẩn thận nhé. đau bụng thì fai vào viện để có gì bsi còn can thiệp kịp thời.
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic mẹ nó fai theo dõi thường xuyên, tìm 1 bác sỹ uy tín khám lai xem sao
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic mn nên nằm viện theo dõi cẩn thận.. Chúc mn mạnh khỏe và may mắn
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic Cái này mn nên vào viẹn hỏi ý kiến bs là tốt nhất đấy
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic em cũng ko rành vụ này. học tập kinh nghiệm các chị.
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic tớ nói thật là tình trạng của bạn cũng đáng lo đó, tớ trước cũng bị beta trên 1000 mà thai chưa về tổ cũng nghi bị ngoài tử cung nhưng hơn 1 tuần sau khám lại thì bị lưu đó, b theo dõi kỹ nhé, hi vọng trường hợp của b tốt hơn
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic đọc bài của mẹ nó mình nghĩ lại mình, hôm 6/7/2014 mình bị đau bụng, nghĩ là viêm đại tràng ấy, đi khám melalab thì dịch nhiều trong ổ bụng và chẩn đoán là CNTC, chiều 8/10 mình được mổ nội soi, hút dịch ra, trong trạng thái là cấp cứu ấy. ngày hôm sau mổ xong bác sĩ lấy máu mình đi xét nghiệm, đến chiều cùng ngày họ nói mình có thai, chỉ số beta vẫn tăng, lúc đó mình vẫn chưa đến ngày kinh ấy. Rồi đến hôm sau nữa bác sĩ phẫu thuật gọi mình vào và vẫn kết luộn beta của mình vẫn tăng nhưng siêu âm chưa thấy thai trong tử cung. Đến ngày 10/10 mình được về nhà, tuy nhiên tối hôm đó mình bị ra máu, dạng máu cục cục, đỏ thẫm, lẫn cái gì đó (mình nghĩ giống như bong bóng lợn ngâm nước rồi ấy) thế là đêm đó mình thử que, vẫn lên 2 vạch. yên tâm nghĩ thai chưa về. 1 tuần sau tái khám thì bác sĩ nói k thấy thai trong tử cung, nghi đã tự sẩy (mình bị ra máu tuy k nhiều nhưng trong 5 ngày liền) xét nghiệm beta thì nó đã về mức 40 (tức là gần nhưu bt). Mình cũng buồn, cũng khóc nhiều, nhưng được ông xã ủng hộ. Đúng 2 tháng sau mình dính bầu luôn bạn ạ, giờ e bé của mình đang bước vào tuần 15. Bạn nhớ theo dõi nhé. Phát hiện sớm sẽ tốt hơn, có người chậm kinh hơn 2 tháng mà vẫn k thấy thai đâu, k xác định được ở chỗ nào để mổ ấy. Cố gắng theo dõi vào nhé. Chúc bạn may mắn
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic Mn cứ bình tĩnh.Trước mình cũng chậm kinh 3 tuần thai mới vào tử cung đấy. Mn cứ làm theo chỉ dẫn của bác sỹ là được.Chúc bạn và con yêu mạnh khỏe
Ðề: Cả nhà ơi giúp em với, em thấy hoang mang quá hic mình cũng ko am hiểu vụ này lắm. mn hỏi bác sỹ cho chắc