Chủ nhật, có 2 VC và con ở nhà ( BMC sang nhà em chồng chơi), chị cả chồng mở xịch cửa dẫn một người vào, nói có người đến xem nhà?! 2VC suýt ngã ngửa. Té ra MC và các chị em chồng ( nhà chồng mình có 4 ng: 3 gái 1 trai( là chồng mình) đã bàn bạc quyết định bán nhà rồi 2 ông bà về quê ở, mua cho 2 VC cái nhà khác để ở (lại còn xem đc cả đất ở Âu Cơ nữa( nhà hiện đang ở Ba Đình). Các chị em nhà chồng em 6 đứa con ( mỗi nhà 2 đứa) đều do MC em chăm bẵm, hầu như đều ở bên nhà bà ngoại, bây giờ chúng lớn cả rồi nên các chị em mới ko cần nhờ ô ba nữa nên oba về quê các chị ok. Chỉ khổ nhà em, Sóc mới 1 tuổi, còn chưa tính em bé sau này nữa! CC nói ít nữa ông bà về quê thì gửi Sóc về ở với ông bà, cuối tuần 2 vợ chồng về thăm con ( điên tiết ( tôi nuôi con tôi thế nào phải nhờ các chị xếp đặt à?). Cũng không phải nói nhiều với các mẹ thì các mẹ cũng hiểu được tâm trạng của VC em. Nhất là chồng em, là con trai duy nhất của ông bà, lại đang ở cùng nhà, có hộ khẩu ở đây, thế mà ông bà bán nhà ko bàn trước lấy một câu! Vợ chồng em như chết đứng, cảm giác như bị đuổi ra đường, vừa nhục, vừa ức. Ức vì không được tôn trọng, ức vì tại sao các chị đã yên bề cả rồi còn quay lại chi phối gia đình người khác. Tất nhiên chồng em không phải nhu nhược nên làm ầm ĩ một trận, bảo ông bà thấy ko thoải mái ở với VC con thì chúng con dọn đi chỗ khác, con bằng này tuổi rồi ko phải cố bám váy bà để đc cái nhà này đâu! Rồi mai này ông bà về quê đến lúc ko đi lại được ông bà mới hối hận. Ko phải vì thấy ở với VC con ko thoải mái mà bán nhà, tụi con dọn đi cho khỏi mang tiếng!.. Các mẹ thấy sao! Có ai rơi vào hoàn cảnh như nhà em không ạ?
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Đến lạ với BMC, lúc nào cũng lo giữ miếng với con dâu, chỉ sợ con dâu lấy của nhà mình cho bố mẹ đẻ, trong khi đấy con dâu lúc nào chẳng lo cho chồng cho con, mấy khi lo cho mình và gia đình ngoại đâu. Bạn đừng hy vọng nhà chồng bàn bạc chuyện gì với mình, BMC thường nói chuyện với con gái thôi, hoặc là nói với con trai họ. Trường hợp nhà mẹ này giống nhà mình , chẳng bao giờ mình và Ox biết được kế hoạch gì của BMC. may ra là gần xong rồi mới nói. Vợ chồng mình thuê nhà ở riêng và chẳng bao giờ mong chờ gì nên cũng kệ, nhà chồng muốn làm gì thì làm, đỡ phải suy nghĩ mệt người
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Ko bàn bạc với mình thì không nói làm gì còn không bàn bạc với chồng mình thì điều đó tớ thấy không chấp nhận được các mẹ ạ! Dù gì cũng là con trai duy nhất, hơn nữa bọn tớ còn đang ở cùng nhà, điều tối thiểu cũng phải nói trước khi định làm gì chứ! Ai lại không tôn trọng nhau một tý nào như nhà chồng tớ! Ngẫm lại càng chán bạn ạ! Đâm ra mình không còn chút tôn trọng nào với họ!
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! hic, thế em mới buồn và giận kinh khủng! Mai làm đầy năm cho nhóc nhà em mà em cũng chán chả muốn làm ở nhà nữa. Chồng em thì bảo thôi mình cứ làm ở nhà rồi em mời các chị đàng hoàng, mình phải hơn họ chứ! nghĩ thì thế nhưng gặp nhau chỉ thấy chán thì còn gì vui nữa.
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Dọn ra ngoài ở trọ - bảo chồng nói chuyện với BMC rằng "bố mẹ sống, quyết định làm sao thì tùy miễn sao làm gương cho con cháu sau này là được" Nếu có bán - thì tiền cũng trả BMC ko thèm lấy - muốn chia kiểu gì cho các chị hay giữ lại thế nào tùy BMC.ư Sống là phải biết giữ sự tôn trọng của mọi người cho chính mình - sống phải "trên cơ" về mặt ứng xử để mọi người "nể" - ko nên vì giá trị $ mà làm mất đi điều đó. Rồi 1 ngày nào đó tất cả sẽ nhận ra trong tương lai gần mà thôi.
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Quan trọng là ý bố mẹ chồng chị sao? Chị ko nói nhưng theo em đoán hình như cũng nghe lời các cô. Mà các cô hình như sợ vợ chồng chị ở sau này sẽ chiếm luôn cái nhà thì phải. Thời buổi cũa đồng tiền, con người ta cũng suy nghĩ thực tế đến vô cảm hơn, chả con nghĩ gì tới tình cảm gia đình nữa. Chia buồn cùng chị. Quan trọng là ý kiến của chồng chị, em nghĩ chị đừng can dự vào, mà có điều kiện thì ra ở riêng tốt hơn. Mình có phụ thuộc gì đâu, cần gì mà phải đôi co, níu kéo cho rách việc lại mang tiếng. Suy nghĩ của em là vậy.
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Sao lại có kiểu BMC và CC như thế nhỉ. Thôi chị ạ, dù sao thì mai cũng phải vui lên 1 chút vì con. Sau đó nên chồng chị nên ngồi nói chuyện cụ thể với BMC là tốt nhất, chị ko nên tham gia vì sợ lại bị mang tiếng lắm đó.
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! em nản quá , rơi vào hoàn cảnh này thì ức không chịu được . Em ko biết khuyên chị thế nào bây giờ . Nhưng mà cố gắng làm sao giữ dc cái nhà thì tốt cho mình . Chứ ô bà cũng chẳng sống với mình mãi
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Em cũng tuyệt đối không can dự vào, thế mới mang lên đây xả với chị em cho đỡ buồn. Chuyện này em cũng ko cho bố mẹ em biết làm gì, chỉ các cụ thương và lo thêm thôi. Nghĩ cũng buồn, nhà ngoại em thì hoàn toàn khác nhà chồng! Đúng là mỗi nhà mỗi kiểu. Chỉ nghĩ khổ thân chồng vì chồng em là con chắc là ức lắm mà không nói ra. Ai ở trong hoàn cảnh ý mà chả ức. Tất nhiên ông bà ko phải bán nhà đi rồi cho chúng em cầu bơ cầu bất, nhưng chỉ hận là mình bị coi như đống ... Mà mình thì đâu có làm gì nên nỗi chứ ạ! MC -CD còn vui vẻ cười đùa, đùng một cái thì thế. Đúng là lòng người khó đoán. VC em cũng xác định là tự thân vận động là chính rồi nên không phải vì cái nhà mà thế nọ thế kia.
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Uh, sống với nhau tình cảm chứ cái nhà hay cái đống của cải kế thừa thì mình làm dâu cũng chẳng thèm ngó vào mà tranh giành. Bố mẹ mình cũng đâu có đến mức để con sống lang bạt...Nhưng nghĩ lại thì ức nhất là chồng bạn...con trai trưởng mà đùng 1 cái như bị đá 1 phát ra khỏi cửa í.......haizzzz...........không rõ chồng bạn đã nc với BMC chưa..........Đầy năm con bạn về nhà ngoại mà làm, chứ nhà chồng có coi bạn và con bạn như người trong nhà nữa đâu mà làm ở nhà ...vui vẻ gì chứ.
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Nhà ngoại tớ thì ở tận Thái lọ cơ. Bảo chồng là hay ra ngoài hàng làm cho con rồi mới mấy bạn thân qua là được. Nhưng chồng bảo thôi, cứ làm ở nhà, vì thực ra cháu đều do ông bà chăm mà mình thì vẫn nhờ ông bà mà ( hix) nên cứ làm đàng hoàng. Sáng cô em chồng sang thấy đi chợ lỉnh kỉnh bảo hay là làm đầy năm cả cho thằng cu nhà cô ấy ( 2 đứa sinh cách nhau đúng 1 ngày), mình bảo uh thế cũng được, nói chung tớ vẫn vui vẻ bình thường, vì tớ xác định rồi tớ chả hi vọng cái gì ở nhà đó cả nên tớ cũng bình thản, quan trọng là mình cư xử hơn họ để về sau họ ân hận chứ mình thì thanh thản. tớ cũng chả kêu ca gì với chồng vì thực ra chồng mình đã buồn lắm rồi, chả khía vào nữa. VC tớ đã xđ từ trước rồi mà, cs của mình thì mình chủ động là chính. Cũng may chồng tớ cũng cv cq lương cũng ổn, làm thêm làm nếm ( chịu khó cày lắm), tớ cũng chịu khó kd thêm tý, nê cũng không phải lo lắng quá khi nhỡ bị đá đít ra ngoài . Đến hôm nay tớ cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi. May có chỗ này để tám cho đỡ buồn. Rồi đâu lại vào đó mà!
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! mẹ demen hôm nay có làm đầy năm cho dế mèn không? tớ chuẩn bị rồi, sáng dậy sớm đi chợ, vẫn nhờ mẹ chồng mua hộ vài thứ ( cho tình củm... hơ hờ, tớ được cái ko thể hiện cái sự buồn giỏi lắm), làm bữa ăn mặn xong rồi mua ít hoa quả, bánh gato gọi là tăng 2. chỉ thế thôi. hihi!
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Cảm ơn mẹ anh Tí nhiều ạ! Hihi, 2 mẹ con cháu lại vui như tết. Mặc kệ mọi chuyện!
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! chuyện của chị tức thì có tức thật nhưng vẫn có cái sướng đấy chứ chị tức vì BMC chị ko bàn bạc với con trai 1 tiếng nào, mà cứ thế làm theo ý mình nhưng mà đc cái là ông bà vẫn hứa mua cho vợ chồng chị ngôi nhà cơ mà, ôi, em cũng chỉ ước ao đc ở riêng thế thôi, ông bà về quê, thỉnh thoảng mình đưa con về thăm chứ em có thấy bảo ông bà bán nhà rồi đuổi 2 vợ chồng chị ra khỏi nhà như chồng chị nói đâu
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! CHị ấy ức vì ông bà bán nhà mà ko một lời bàn bạc với VC chị ấy , còn đi bàn với con gái ... trong hoàn cảnh ý thì chán lắm chứ bác . ông bà có mỗi 1 mụn con trai mà lại không bàn bạc gì như thế thì chẳng coi 2 VC chị ấy ra gì ... Mà cứ thử xem sau này ô bà có ốm đau lại đến tay chị ấy thôi , chứ con gái chả chăm được đâu mà
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Đúng như mit_xinh nói đấy. Mình cũng xđ từ đầu là có mỗi mình chồng là con giai nên chắc chắn sau này mình phải có trách nhiệm với ông bà. Ko lạc đi đâu được. Dù thời điểm này các chị có bảo để sau này các chị chăm cũng ứ tin được. hihi, các chị còn chồng con, bố mẹ chồng các chị còn chưa lo xong, có thể các chị muốn nhưng còn chồng các chị, BMC các chị họ ko cho thì biết làm sao được. Nên rút cục vẫn là đến tay mình thôi! Sau vụ hôm nọ đến hôm nay thấy cũng khá hơn rồi, chả biết BMC định ntn nữa, nhưng cũng chả thấy đả động đến chuyện đó nữa. một hai hôm nữa 2 cụ vào Sài Gòn chơi một tháng mới ra. Sóc nhà tớ lại phải gửi một cô hàng xóm. May quá còn có người nhận trông cho, chứ 1 tháng chả biết thuê được ai!
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Tớ cũng nghĩ như mẹ Chuột đeo kính. Mình chẳng cần quan tâm tới lời hứa hẹn mua nhà của họ, cái quan trọng là sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu BMC có sự tôn trọng mình thì họ không làm thế. Vậy mà khi họ ốm đau thì chẳng thấy cô con gái nào về có trách nhiệm đâu. Tớ cũng trong tình cảnh giống mẹ Chuột, BMC chỉ nghe lời con gái trong khi có mỗi OX mình là con trai, bất kể trong nhà BMC muốn mua gì cũng hỏi ý kiến con gái rồi con gái đi mua. Tớ luyện được tinh thần AQ rồi, tiền OB thích mua gì cứ tự nhiên, tốt xấu hỏng hóc gì gọi con gái về mà lo, cái gì của tớ tớ tự quyết, xong, haiz..
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! BMC tớ thì một người có lương, một người ko lương, mọi thứ trong gd VC tớ đều phải lo cả. Thế mà vẫn bị coi không ra gì! Haizzz........ nhiều lúc cứ bơ đi mà sống thôi!