Em bắt đầu nghén rồi ạ, buồn nôn, mệt mỏi, hôm qua em nôn từ 3h chiều tới tối đêm, tối về nhà ăn cái gì là nôn ra cái ấy luôn, ko dám ăn gì, sợ mùi, nằm cạnh ck cũng sợ cả mùi cơ thể của ck, sợ cả mùi hơi thở của ck mặc dù trc đây ko thế. Sáng nay đỡ hơn tý, nhưng vẫn thấy mệt, ck dặn em đừng tiếp xúc với mùi gì lạ. Em sợ quá. HÔM QUA EM ĐI S.ÂM RÙI Ạ : KÍCH THƯỚC E BÉ 5MM, EM Ý ĐC 4 TUẦN 4 NGÀY RỒI Ạ ,ĐÃ VÀO TỬ CUNG RỒI Ạ Tháng này em mới chậm tính đến hôm nay là 2 ngày, nhưng cách đây khoảng hơn 10 ngày là em đã thấy đau ngực rùi ạ . Gần đây mấy ngày là thấy đau nhiều hơn, đi đường xóc càng đau, ngủ mà năm nghiêng chạm ngực xuống giường cũng đau. Ck đụng vào cũng đau, nói chung là đau ngực lắm ạ, lại còn đi tiểu nhiều nữa, bình thường em không bao giờ đi vệ sinh đêm, cách day mấy ngày đêm nào em cũng pải dậy đi vệ sinh. s t Như đêm qua đi 2 lần . Sáng nay em dậy đi vs , và thử que lên 2v rùi ạ . thử 1 que lên 2v e ko tin thử luôn que thứ 2, cũng 2v như que trước. Cảm giác lúc đó ko biêt tả sao nữa ạ , vui lắm, em bật điện đưa que cho ck , ck em đang ngủ nhìn thấy tỉnh luôn. 2 vc mừng quá ôm nhau . Tối nay em định đi siêu âm. mà em gà quá, chưa biết đến chỗ nào .Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ em với ạ Em ở Linh Đàm ạ
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ Mẹ nó ơi, cứ từ từ , theo em mẹ nó cứ giữ gìn đã, đi lại ăn uống cẩn thận rồi sang tuần sau hẵng đi siêu âm, như thế sẽ không phải dùng đầu dò, mà siêu âm ổ bụng, . trước mình cũng thế đó. nhiều mẹ thấy 2 vạch là đi luôn, lúc này con chưa vào tử cung siêu âm không thấy lại lo lắng hơn, Chúc mừng mẹ nó nhé, chúc 2 mẹ con khỏe
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ Mn lấy ck lâu chưa? E cũng mong đc như mn mà vẫn chưa đc hix
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ Chúc mừng mb nhé! Mn cứ để từ từ hãy đi siêu âm.Mới chậm kinh 2 ngày thì đi siêu âm vẫn chưa thấy gì đâu.Đợi khoảng 5,7 hôm nữa hãy đi nhé!
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ Nên để khoảng 2t nữa rồi đi sa, giờ sa chưa thấy gì đâu bạn ạ! Chúc mừng bạn nhé!
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ Chúc mừng chị! Nếu chu kì kinh của chị 30 ngày thì tính sơ sơ em bé được 4 tuần 4 ngày gì đó, chị nên để tầm 7 tuần đi khám thì tốt hơn, đi khám bây h thì hơi sớm
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ chúc mừng mn nhé. Mn ơi từ từ đã đi siêu âm. bg có đi thì bác sỹ cũng hẹn 8 tuần quay lại. Tính đến hn mn mới được 4 tuần thôi. Mn cố chờ thêm 3-4 tuần nữa nhé. Đi nghe tim thai luôn. Từ giờ trở đi là đêm nào cũng đi tè đấy ạ. Qua khoảng 2 3 tháng nữa mới hết đau ngực cơ. Nhưng đau gì thì cũng chả sao vì có baby rồi. hehe
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ Chúc mừng mẹ nó nhé. chắc mẹ nó phải vui lắm nhỉ.
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ chúc mừng mn nhé
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ Chúc mừng em nhé! đi đứng cẩn thận trời lạnh phải giữ ấm em ạ!
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ Chúc mừng mn nhé. Mẹ nó có biểu hiện giống mình đấy, nhưng chậm đến gần 10 ngày mình mới biết và thử lúc đó đc tầm 6w rồi. Vì bận cv quá với lại mong chờ 9 tháng ko thấy gì nên thất vọng thế là ko ming nữa đùng cái con yêu về vui lắm cũng cứ mong đc đi sa, mẹ ck bảo chưa vội đi 9w hãy đi nhưng mình chờ đc 1w thì nóng ruột quá thế là cứ đi, lúc đó đc 7w con mới vào tư cung nhưng chưa thấy tin thai. Thế nên mẹ nó cứ từ từ chờ 8-9w hãy đi vừa ko phải đi sa nhiều lần vừa ko tốt lại vừa tốn tiền, để tiền mua đồ ăn cho cả mẹ cả con cho khoẻ hihi. Bé iu của mình giờ đc 16w rồi thích lắm.
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ Chúc mừng mn nhé. E cũng đang mong chờ từng ngày từng ngày đây ạ.
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ ngày đầu tiên của em tháng trước là 5/10, nên em cũng tính sơ sơ được 4w 4d ạ, cơ nhưng mà đợi tới 7, 8w thì lâu quá. Ck em đang chưa tin lắm, đang bảo sáng mai thử lại
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ em chỉ mỗi đau ngực thôi, mấy hn mới đi vs đêm, chứ ban ngày em chưa thấy đi nhiều, bt ban ngày em uống nhiều nước lắm, nên cũng hayd di vs, còn đêm thì em ko đi, chỉ có mấy hn là mới đi thui
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ em cười từ sáng tới giờ luôn ấy ạ, vui ko tả nổi luôn, hihi. hp vì sắp được làm mẹ, hp vì đó là kết quả tình yêu của 2vc
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ Nếu lên 2 vạch đậm thì chuẩn rồi còn mờ mờ ko rõ thì bạn cứ để mai or ngày kia thử lại cho chắc.
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ chúc mừng mn nhé, mn để chậm 1 tuần rồi hãy đi siêu âm xem bé về tổ chưa, rồi tầm 7w đi siêu âm tim thai mn ah
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ Chúc mừng mẹ nó nhé, đợi 1 tuần nữa đi khám thai vào tử cung chưa bạn ạ
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ sáng nay em thử lại bằng que fastick , kết quả vẫn 1 đậm 1 mờ ạ, cơ nhưng mà hn em lại thấy hết đau ngực rồi ạ
Ðề: Em 2 vạch rồi các mẹ ạ, mừng quá. các mẹ chỉ cho em địa chỉ đi khám với ạ, em ở Linh Đ chúc mừng mn nhé, mn mới chậm kinh 2 ngày thì cứ từ từ khoảng 1 tuần sau hẵng đi siêu âm chứ siêu âm bây giờ chưa rõ mà lại siêu âm đầu dò không tốt đâu ạ. mn giờ giữ gìn, đi lại nhẹ nhàng và cẩn thận nhé, 3 tháng đầu là phải hết sức cẩn thận đó ạ