Ðề: Hai bé nhà mình nè Ui,nấm của mk bị bắt đi bộ đội àh???sao mà tội nghiệp cô giáo và mấy bạn quá,chạy......................
Ðề: Hai bé nhà mình nè Em Su ơi .. tháng 9 này chị mới vào học em Su ạ Đấy .. chị đang phản đối zụ mẹ chị cho đi bộ đội nên mấy ngày qua chị đang bệnh viêm họng đó heeeee... Mk ... Nấm định oánh MK nhưng do nà con gái đang thùy mị nên tha cho ná .. trọc nữa là oánh thiệt luôn đó
Ðề: Hai bé nhà mình nè ủa,thật mà,mk cũng vậy nè,đi học oánh 2 bạn lớn hơn mình hok àh,nên mk cứ tưởng"người iu mk" cũng giống vậy mừ,người ta thật thà mà.................
Ðề: Hai bé nhà mình nè Nấm viêm họng lần này lâu quá hiccccc..... Tối nào cũng ho quá chừng .. uống thuốc mãi mà không hết ...
Ðề: Hai bé nhà mình nè có khi là con nhờn thuốc rồi chị ơi, chị cho con đi khám rồi đổi thuốc xem sao
Ðề: Hai bé nhà mình nè Mới hum thứ ba đi khám đây .. để đổi thuốc nè .. nhưng ko thấy đỡ hơn .. Kiểu này lại đi khám chổ quốc tế Nấm mới chịu đây hicccccc... ở chổ BV Victoria có BS Nấm cũng hợp lắm .. bác ý rờ và cho xông là thấy Nấm đỡ liền à... mà chị ngại nhất khoảng phải xông thuốc hicccc
Ðề: Hai bé nhà mình nè Thương chị Nấm quá, lại phải xông họng thôi mới đỡ chị Nấm ơi .Nhưng mà xông họng không gây nghiện đâu, mẹ chị Nấm đừng sợ nhé. Panda hồi tháng 5 bệnh quá trời bác sĩ bắt xông liên tục, thế mà bi giờ đỡ hẳn , mà cũng không phải đụng chút mới xông đâu . Em chúc chị Tina và chị Nấm luôn trẻ, khỏe, đẹp nha .Đẹp mà bị bệnh thì cũng phờ phạc lắm :-(
Ðề: Hai bé nhà mình nè Chị Nấm đỡ bệnh chưa? Thương chị Nấm quá, thương cả mẹ Linh nữa. Mẹ em hôm nay bị đau bụng nè, quẳng em cho bà ngoại cả ngày mà em đòi mẹ ghê quá, mẹ thương nên bụng đau vẫn bế em chút xíu. Dạo này em quậy lắm, cứ luôn chân luôn tay thôi nên mà mẹ mệt hok trông nổi em luôn. Hic Chúc chị Nấm chóng khỏe để còn chơi với em nha.
Ðề: Hai bé nhà mình nè Chị Tina đã đỡ ốm chưa thế??? Mau khỏi bệnh nha, sắp vào năm học mới rồi còn có sức giúp mẹ dạy Nấm nữa chứ.
Ðề: Hai bé nhà mình nè Thứ bảy tuần trước mẹ mới cho hai con đi chơi qua nhà cô Hai và chiều thì đến khu vui chơi ở Lotte Mark ở đường 3/2 ... mời các mẹ xem hình ảnh vui chơi của hai con ạ Chị Hai đang lén dành nón của Nấm nè :roll: Ba mẹ con tạo dáng xì tin Nào đến khu vui chơi đây ạ Chị Hai chơi đá banh Chị Hai và Nấm lái thuyền Chị Hai và Nấm chơi đàn nè Khu chơi cầu trượt nè ... những viên đá rất là êm ái Mình trượt đi chị Hai ơi Chị Hai chỉ cho Nấm lái xe hơi BST lái đủ xe của Nấm Chị Hai và anh Bin lái xe đụng nhau hiii.. Chị Hai chơi trò tìm tiếng kêu của con thú Mẹ và chị Hai vào nhà banh lớn Còn đây là nhanh banh nhỏ Nấm đang tìm hiểu cái này chơi làm seo :roll:.. thì ra lấy banh bỏ vào trong đây Nấm tư thế sẳn sàng chui ống với mẹ và chị Hai Chơi tới trò này .. mẹ hổng biết trò này là tên giề Và sau cùng khi chơi hết trò chơi .. hai nàng mệt ..chơi qua món nhẹ nhàng là đi xe lửa Và kết thúc một ngày đi chơi của hai chị em Tina - Nấm =D>=D>=D>
Ðề: Hai bé nhà mình nè Lâu ko thăm nhà, chị tina chó tóc mới xinh quá, trông như người lớn thu nhỏ ý, chị Nấm trông tomboy quá!
Ðề: Hai bé nhà mình nè Tóc đấy là mẹ đưa vào chổ tiệm cắt tóc lần này xấu quá .. đang để dài lại cho Tina đó hicccccc.... Nấm thì lúc nào cũng tomboy mờ hehe...
Ðề: Hai bé nhà mình nè Mở hàng nhà Na-Nấm nè .Mẹ Linh sao mà giành ngồi hết ghế của xe con rùi ? Hai chị em đi chơi thiệt là vui quá đi .Panda ngồi nhìn hai chị em chơi mà ganh tị quá à .Khi nào Panda mới lớn như hai chị đây , lâu quá đi .
Ðề: Hai bé nhà mình nè Oái trong đó có khu vui chơi thích quá................Chị Tina ốm dậy nhìn hơi gầy đi thì phải, lại cắt cái kiểu tóc thế kia kìa..Nhẽ ra mẹ Linh ko trả xiền cho cái đứa cắt đó mới phải...Mà Nấm có cái nón công nhân hay quá, ngoài này chẳng rõ mua ở đâu nữa....Em định may cho Tí cái mũ bác sĩ cho hợp với bộ đồ chơi nữa đây.
Ðề: Hai bé nhà mình nè nấm và chị tina đi chơi vui quá đi thui,ước gì mk cũng đi chơi được như chị tina và nấm nhỉ?