Hai môi nhỏ của tôi khá khó coi, cả "dáng dấp" lẫn màu sắc, cửa âm đạo tôi cũng dãn rộng do sinh đẻ. Nhiều lần tôi nhận ra ông xã “nhíu mày” (và ảnh hưởng xấu chuyện vợ chồng), nhưng khi tôi đề nghị đăng kí làm thẩm mỹ lại cho đẹp nhưng thì anh ấy lại miễn cưỡng “sao cũng được”. Tôi rất khó nghĩ về việc có nên thực hiện và cả thái độ của chồng…không làm thì mất tự tin, bản thân tôi cũng không hài lòng chính mình nói chi đến anh ấy. Tôi có nên làm một cuộc cải tổ
Ðề: tâm sự mỏng: có nên thẩm mỹ vùng kín không? Bạn không nên dùng đến dao kéo, hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều sản phẩm chăm sóc vùng kín cho chị em phụ nữ,,... nếu bạn muốn tìm phương pháp chăm sóc tốt nhất hãy liên hệ công ty hoa thiên thao theo số 0908367738 để được tư vấn...
Ðề: tâm sự mỏng: có nên thẩm mỹ vùng kín không? Nói chung là có điều kiện làm được cái này thì tốt chứ có sao đâu
hihi. nghe cái cách xã nhà chị trả lời thì có vẻ là muốn vợ đi làm đẹp vùng kín rồi. giờ nhiều chị e đi làm cái này mà chị. e cũng muốn đi lắm nhưng xã ko cho. trc e còn trốn chồng đi cùng 1 chị cùng cty đến đông á để tư vấn. xong về chồng biết, giận mấy ngày bảo có sao dùng vậy, ko là ko. thế là e đành thôi. còn chị cùng cty thì làm ở đó rồi, làm thu nhỏ với làm hồng đó c.
thẩm mỹ vùng kín giờ còn có các dịch vụ làm bằng laser, cùng lúc cả thu nhỏ, làm hồng luôn, ko phải phẫu thuật nữa. nghe cũng yên tâm hơn rất nhiều, chứ động tới phẫu thuật ai cũng sợ. chồng thì nhíu mày khó chịu vậy thôi chứ lúc vợ làm xong thì ai chả thích, cảm thấy cần thì làm thôi.