Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi the-goddess, 19/8/2009.

  1. nikita24480

    nikita24480 Zumbahanoi.com

    Tham gia:
    9/9/2007
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Nói thật, nếu mà mình mà xinh và giỏi giang có cơ hội mình cũng sống như cô bé này. giờ có chồng con rồi nên cái gì cũng phải kiềm chế.
    Nghĩ lại thấy cũng lạ. Thế quái nào mà đàn ông có quyền ngủ với tỉ em trước khi kết hôn mà chả có dấu vết gì và chả cảm thấy gì là ghê ghớm. Trong khi phụ nữ chỉ vì có ái màng mỏng tang lại cứ phải hì hục giữ. Có chót dại thăng hoa với ai đó thì sau này chả may gặp phải thằng đàn ông ích kỷ bần tiện nó lại chửi cho thế có bất công không?
    Cái ý niêm boyfriend and fuckbody hay thật cơ....

    Bao giờ phụ nữ VN mới được làm và sống như tất cả các đàn ông VN đang sống nhỉ???

    Này nhá, lớn lên 1 phát, thích thì yêu và thích thì QHTD. Bao nhiêu anh cũng được. Rồi khi lấy chồng, chồng chả có vấn đề gì mà lại còn HP khi thấy cô vợ cực kỳ có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối...Vợ đi làm về có thể đi thẳng ra quán bia ngôi tán phét với mấy cô bạn. Chồng đi làm về, đi chợ, nấu cơm, cho con ăn, tắm cho con. Và đợi vợ về....nếu vợ say quá....thì còn lo mang chậu ra hầu....mang nước chanh cho uống.....
     
    Đang tải...


  2. confident

    confident Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    @cunbeobeo: Cần khôn lớn và hiểu biết hơn nữa để có thể hiểu những gì người khác viết.

    @Tri_âm13: Mất thời gian nói tiếp làm gì. Càng nhiều người yêu mến cô GG, tôi chỉ càng thấy nực cười thôi à. Ở Việt Nam bây giờ, tỉ lệ giữa người tốt và xấu ngày càng nhỏ đi mà. Đừng tốn công vô ích!!

    No more words for this topic!
     
    Sửa lần cuối: 15/7/2010
  3. cunbeobeo

    cunbeobeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/5/2009
    Bài viết:
    1,203
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Xin lỗi bác confident nhé! Xét về khôn lớn, chưa chắc bác bằng tuổi hoặc khôn hơn em đâu ạ. Còn bàn về hiểu biết, thì đảm bảo em hiểu biết hơn bác nhiều đấy ạ. Ít nhất là về việc cần tôn trọng người khác và làm thế nào để người khác tôn trọng mình. Lớn chưa chắc đã khôn hoặc ngược lại. Biết chưa chắc đã hiểu hoặc cũng ngược lại. Hãy cố hiểu những gì em viết bác nhé!
     
  4. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Nói nhiều thấy mệt quá.Thứ nhất GG giờ ko tay 3 hay tư gì nữa. Còn đàn ông nhiều bồ thì còn mãi.
    Thứ 2,2 bác kia dù sao cũng là đàn ông,tư tưởng khác,lối sống khác,tranh luận mãi cũng thế thôi,ko có kết quả gì.
    Thứ 4,ai đang buồn hay vui,bực mình hay thoải mái,hãy nghe ca khúc này tôi dành tặng cho mọi người!

    You raise me up!

    http://mp3.zing.vn/mp3/video-clip/xe...ife.25130.html

    Khi tôi nản lòng,và tâm hồn tôi thật rã rời
    Khi khó khăn ập đến và trái tim thật nặng trĩu

    Khi đó,tôi bất động và chờ bạn đến trong im lặng
    Cho tới khi bạn đến và ngồi với tôi 1 lát

    Bạn nâng đỡ tôi,vì vậy tôi có thể đứng trên những đỉnh núi
    Bạn nâng đỡ tôi,để tôi có thể đi trên biển đầy giông bão
    Tôi mạnh mẽ,khi tôi được tựa vào bờ vai bạn
    Bạn nâng đỡ tôi,để tôi hơn cả chính mình!
     
  5. minhdungfu

    minhdungfu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/5/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Chị GG viết hay thật , cứ như đi guốc trong bụng các trai .mai thi rồi mà tự dưng lạc vào đây.
     
  6. lylyshop6868

    lylyshop6868 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Top đang nóng lên từng ngày,gió bây giờ thành bão roài.các bác chém ác quá cẩn thận Mod khóa lại hết chỗ dụng võ :))
     
  7. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Ban đầu chỉ là những câu chuyện của một người thích vén áo cho mọi người xem nhưng lại PR bằng một cái tít "cấm đàn ông", thế là quý ông ( chiếm một tỷ lệ nhỏ trong forum ) ùn ùn kéo nhau vào xem tâm sự của một nàng kiều - Đến khi thấy "ngứa con mắt bên phải - đỏ con mắt bên trái" vì bị nàng "đi guốc vào bụng" bèn phản ứng - thế là các "đồng minh" là những người "được lời như cởi tấm lòng" của nàng lại ùn ùn kéo vào phản pháo - ban đầu chỉ là "áp thấp nhiệt đới" với những lời chém gió vu vơ - nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã "mạnh lên thành bão cấp 12" với những lời lẽ chỉ nên dành cho giới giang hồ ! Và thế là chủ Top vui vẻ đứng sang một bên, ngắm nhìn "quần hùng" kịch chiến vì những quan niệm "tự sướng" của mình !
    Quả thật, nếu nói về quan điểm "thả phanh" của một số cư dân mạng VN về vấn đề lối sống "thích thì thử - thích là chiều" thì rõ ràng ta không thua gì Tây trong cái khoản này - Nhưng nếu xét trên nền tảng chung của xã hội - thì Tây là Tây mà Ta là Ta, vì giữa quan điểm tôn trọng cá nhân của Tây và tôn trọng truyền thống gia đình của ta - giá trị của con người có nhiều điểm khác nhau ! Giá trị của người phụ nữ Việt Nam là sự dịu dàng,chịu thương chịu khó, hy sinh cho gia đình, cho chồng con - còn giá trị của người phụ nữ tây phương là sự cởi mở, mạnh dạn và có sự bình đẳng trong công việc gia đình ! Vì thế, một phụ nữ Tây có ngủ với chục người cũng vẫn là một quý bà nhưng nếu một phụ nữ VN chỉ cần lên giường với một người không phải là chồng mình thì cũng đã có thể tự dằn vặt mình !
    Cũng chính vì thế mà mấy ông Tây gặp các cô gái Việt đã bị "chết đứng như Từ Hải" vì cái giá trị đó ( nhưng khổ cái, nhiều khi họ lại gặp các cô đã đánh mất cái giá trị đó từ khuya mà họ không nhìn ra ! ) .
    Vì vậy, nếu tự thấy mình là dân tây ( dù da vàng mũi tẹt) thì cứ sống theo cách tây - còn nếu nghĩ rằng mình còn là dân Việt, mà lại vô tình hay cố ý đánh mất cái ưu thế của mình thì cũng nên xem lại ! Còn quý ông có lỡ vào khu vực cấm này thì cũng nên "ngó nghiêng" một cái trước khi "cởi mở" kẻo lại bị "quần hùng" liên thủ tấn công thì ...toi !
     
  8. Tearose

    Tearose Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    camanh
    Supervisor Member
    "Chuyện hay nhỉ, khá cuốn hút đấy chứ, không bàn luận về nhân cách và đạo đức ở đây, mà thấy có nhiều điều đáng suy nghĩ ."

    --> cùng quan điểm ạ ^^
     
  9. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Một số chắc ko có mình trong đó, ko có chồng bạn trong đó. Vậy trách nhầm người rồi, cứ tưởng nói mình, ăn năn quá. Lại phải hóng chuyện GG tiếp xem có nói tên mình trong truyện ko vậy.
     
  10. dichvucongnghe1

    dichvucongnghe1 Banned

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Topic rất hiện thực, tả thực về cuộc sống hiện nay, và cũng là liều thuốc kích thích tinh thần, giúp Chị em phụ nữ "Bản lĩnh" hơn trong cuộc sống. Tạm thời mình chỉ nghĩ nên ghi nhận điều tích cực này, vì trên diễn đàn cũng như ngoài đời, Phụ nữ còn khổ nhiều lắm.
    => Hy vọng có thời gian để đọc hết 37 trang, để hiểu thêm hiểu nữa về Cuộc sống, Giới hạn của Đồng Tiền, Tình bạn, Tình yêu và Tình dục
     
    myphamchinhhang.com.vn thích bài này.
  11. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Nếu​


    07/24/2010


    Mình đã trải qua phẫu thuật. Lúc mới vào viện mình sợ lắm vì mình chưa trải qua phẫu thuật bao giờ. BF ngồi bên cạnh cứ ôm và vỗ về mãi. Sau khi nhập viện rồi, họ đưa mình qua 1 cái phòng thay đồ để chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Một bà y tá đẩy mình trên cái bàn đó ra khỏi phòng và tiến về phía cuối hành lang nơi ngăn cách khoảng vô trùng và bên ngoài. Ở chỗ đó mình được truyền huyết tương và thuốc thư giãn trước khi gây mê. Đúng là mình đã sợ quá hóa lo lắng quá nhiều. Lúc người ta tiêm thuốc mê vào ống huyết tương, khoảng 2 phút sau mình không biết tí gì nữa rồi. Nó không hề làm mình đau hay cái gì như mình đã nghĩ. Khi mình tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở phòng hồi sức và ông bác sĩ đang mỉm cười. Mình nhìn đồng hồ thì thấy mới có 40 phút trôi qua mà thôi. Vậy là xong rồi, phù !!! Cám ơn mọi người đã cầu nguyện cho mình.

    Sau khi được chuyển qua ngoài phòng riêng, BF được gọi vào. BF nhìn mình và lao đến. Mình nhớ rằng lúc mình được bá y tá đẩy đi vào phòng phẫu thuật, mắt BF rớm rớm và BF rất bồn chồn. Mình thấy thương BF quá. Lúc về đến nhà mình mệt lả, BF lại chăm sóc cơm bưng nước rót cho mình rồi ôm mình suốt cả đêm. Có những lúc như thế này mới hiểu được lòng người. Sở dĩ không thể nói là 'hiểu hết lòng người' vì con người vốn là động vật hay thay đổi, chả nói trước được điều gì hết.

    FB của mình cũng viết thư và nhắn tin hỏi thăm mình xem tình hình mổ máy ra sao. Tóm lại thì nó cũng chả phải là một thằng quá tồi như mình nghĩ. Mình cũng báo với nó là mình bị như vậy, nó vội vàng đi khám ngay. Mình đánh giá vậy thì nó cũng là một thằng có trách nhiệm chứ không phải là loại phát vãng. Trí ít nó cũng là dân trí thức đang theo học Tiến Sĩ tại Princeton, lại cũng thuộc loại Tây hot trai chứ không phải Tây vớ vỉn. Giá mà mình có thể post ảnh chú ta lên đây, nhưng thôi, mình phải bảo vệ identity của người ta, cũng như người ta luôn tôn trọng và bảo vệ identity của mình. Mặc dù ai chả muốn khoe có FB có cơ thể hot như mình ( theo quan niệm Mỹ ). Nhiều lúc mình nghĩ giá như ngày đó mình không từ chối, không prude thì có lẽ mình và FB đã thành đôi. Ha ha, đùa thôi, không bao giờ có chuyện đó cả. FB thì là FB - strictly sexual.

    Lại nói chuyện 'nếu', anh A.H. - chắc mọi người còn nhớ anh thiếu gia tập đoàn kia, mới nhậm chức Phó Chủ Tich của tổng công ty gia đình anh ý sở hữu xong khi hoàn thành chương trình MBA. Thỉnh thoảng anh ta thấy mình trên Facebook vẫn gợi chuyện hỏi thăm, hoàn toàn anh ta chủ động gọi hỏi chuyện. Mấy cuộc chát chít mình càng thấy anh ta nhạt nhẽo quá, chỉ vì phép lịch sự mà tiếp chuyện. Nhưng mà rồi trong đầu mình lại hỏi: "Liệu mình có tiếc anh ta không nhỉ ?" Đáng ra nếu ngày trước mình không nửa đục nửa trong giữa thằng chim bé và anh ý, có lẽ giờ mình đã thành vợ anh ta rồi. Hồi đó anh ta đã mở miệng khi mình bảo tương lai không chắc chắng, rằng ở cạnh nhau tạm thời chứ chưa biết địa lý sẽ ra sao sau 2 năm nữa; anh đã nói rằng chúng mình sẽ cưới nhau. Nếu vậy thì mình đã trở thành phu nhân của Phó Chủ Tịch tập đoàn API trẻ nhất nước Mỹ này rồi. Anh ta còn muốn sau này sẽ tranh cử Tổng Thống Mỹ, nếu vậy mình đã có một cơ mong manh nào đó trở thành phu nhân Tổng Thống Mỹ. Ha ha, 'nếu' và 'nếu'... Nhất là dạo này anh ta lại mới có GF nữa, chữ 'nếu' nó càng nhấn mạnh trong đầu mình.


    Thế nhưng, mình chỉ hình tượng những điều vớ vấn chứ chưa bao giờ cái 'nếu' làm mình day dứt quá nhiều cả. Mỗi người đều có người nào đó dành cho riêng mình. Mình với anh A.H. không thành được là có lí do của nó, chứ chả chỉ cớ là do mình, cũng chả phải do anh ta. Người ta hay gọi đó là duyên số. Đến như BF của mình, đã định bỏ nhau mấy lần rồi. Lúc mới gặp BF của mình cũng chả có ấn tượng mạnh mẽ gì lắm. Nhưng cuối cùng thì lại thành 1 đôi chặt chẽ nghiêm túc. Anh A.H. thì lúc nào cũng chỉ mải mê đánh bóng bản thân. Friendlist ở FB của anh ý có đến 1,000 friends. Người ta thường nói là lắm bạn online thì chả có bạn nào ngoài đời. Nhớ ngày xưa mình gửi msg cho anh ta ở FB anh ta cứ hay delete như kiểu che giấu điều gì. Mình thì không sống cái kiểu phải nhìn trước ngó sau như vậy. Thế thì mình có làm bà Phó Chủ Tịch có khi cũng chả hạnh phúc được ý chứ. Mình không thể sống cái lối phải chèn ép bản thân như thế được. Mà nói kiểu vơ đũa cả nắm' kiểu 'con cáo và chùm nho', các chính trị gia Mỹ toàn loại mất nết. Có tiền và có quyền, chúng nó suốt ngày đi chơi gái với vụng trộm. Thôi, chồng làm dân đen thôi cho nó lành. Tuy là chồng dân đen chả chắc được nó không 'nem công chả phượng', nhưng mà nhỡ nó có làm thì vợ nó không phải chừa mặt ra để đi viết thông cáo phát biểu với công chúng về chuyện 'tình tang'. Còn làm phu nhân phu nhiếc, lỡ làm sao chắc tiếng Anh em chả đủ để phát biểu xin lỗi công chúng, mệt lắm.
     
    Sửa lần cuối: 25/7/2010
    trang0946695299 thích bài này.
  12. mysterious

    mysterious Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Oánh dấu cái đã.........................................
     
  13. greenfield2000

    greenfield2000 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/7/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Thật ngưỡng mộ một người phụ nữ như bạn,
    Chỉ biết là theo đánh giá của xã hội VN mình đích thực là 1 good girl, nhưng sâu trong tâm can, mình thật sự mong muốn được trải nghiệm một phần cuộc sống của bạn.
     
  14. tranvananh_vn

    tranvananh_vn order_web_china

    Tham gia:
    4/7/2009
    Bài viết:
    2,838
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    đánh dấu để dành, mai đọc tiếp.....................
     
  15. Hư Không

    Hư Không Thành viên mới

    Tham gia:
    19/11/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Một câu thôi : NHẬP GIA TÙY TỤC !
    1:37AM rồi , chúc mọi ng ngon giấc nhé !
     
  16. The Best

    The Best Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Oánh dấu phát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  17. chiyo

    chiyo Banned

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Sao mãi không thấy nàng update nhỉ? Đặt gạch hóng ^^! Đủ ký tự chưa nhể?
     
  18. toc_xu

    toc_xu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    hi, em cũng hóng với! :D
    Đọc 1 mạch hết veo luôn :D
    Quan điểm khá mới, rất cá tính, rất độc lập, em rất thích! Tuy là ko học hết đc, vì đang sống tại VN mà hihi. Nhưng đồng tình quan điểm! Đọc mấy trang trc mà buồn cười với cm của những người khác giới quá đi. (cháu xin lỗi, có thể cháu chỉ xứng tuổi là cháu các chú thôi ạ), các anh (chú) nhìn phiến diện quá, và quan niệm cũng còn rất cổ hủ, các anh (chú) lúc nào cũng hoan hô "bình đẳng giới" nhưng có lẽ các anh vẫn chưa nghĩ thế nào là bình đẳng giới thật sự, và nếu các anh có văn hóa thật sự thì đâu có buông lời tục tĩu để nói người khác như vậy (đĩ), thật là! Rồi còn nói là câu view-theo quan điểm các anh như thế là vớ vẩn thế mà các anh vẫn lao vào ầm ầm :)), thật nực cười quá! Cả chuyện nói chị GG bị nhiễm viruts PHV là quả báo, đúng là...thiếu hiểu biết! Các anh về học lại những kiến thức sơ đẳng này đi rồi hãy lên tiếng quát tháo người khác ầm ầm như vậy!
    Chúc chị GG hp, và sk tốt! Chờ đọc tâm sự của chị!
     
    memit050408 thích bài này.
  19. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    09/10/2010

    911

    Ngày mai là 9/11, thế là đã 9 năm trôi qua kể từ vụ WTC bị đánh bom. Dạo này mình bận quá nên cũng chả có thời gian làm gì hết cả. Ngày ngày cứ đúng 1 chuỗi hoạt động như một cái máy. Có lẽ quãng thời gian thư thái nhất của một ngày chính là lúc tập thể dục. Những lúc chạy bộ, đầu óc rỗng tuếch, cảm thấy thật dễ chịu. Quãng đường 2 km chạy bộ cảm giác như là nơi thải ra sự bận rộn và phiền muộn. Lúc vào phòng tạ là lúc 'trả thù đời'?! Lúc đó tha hồ mà kéo, mà nâng, mà đập. Đầu óc mình thật là ác ôn. Những lúc nâng tạ chỉ nghĩ đến mụ boss vừa béo ị vừa lười nhác đang nhìn mình tập hít đất, gập bụng và thèm 'rỏ rãi'. Mình bị mụ ta làm stress quá mới đâm ra như vậy. Công việc văn phòng thật là đáng ghét, làm người ta béo phì một cách nhanh chóng. Mình mà không hùng hục tập tành giờ chắc quá lợn 'sữa' và ngấp nghé lợn 'nái' rồi cũng nên.

    Chuyện trai nào. Hôm trước FB của mình lại hẹn mình đi làm một 'bữa'. Nhưng mình cảm thấy ngán quá rồi. Rõ ràng trong tâm trí mình có một số sự thay đổi. Mình không cảm thấy thiết tha lắm chuyện ân ái với người nào mà không phải là bf của mình. Nhưng mà bf của mình lại rất dở trong chuyện này. Nhiều lúc mình thấy muốn thoát ra để được tự do kiếm người có thể đáp ứng nhu cầu TD của mình, nhưng lại không hề có hứng thú khi nghĩ đến một khuôn mặt khác ngoài bf.
     
  20. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Đó phải chăng là tình yêu hả GG? Mình nghĩ vậy,và bạn nên giúp bf của mình làm tốt hơn chuyện đó thì sẽ tốt hơn cho cả 2. Hì,vấn đề này thì mình ko giỏi nên ko có ý kiến gì nhìu!
     
    Bo Cu Bo thích bài này.

Chia sẻ trang này