ơ anh hổ đi đâu hả chị.Tại lâu lắm rùi iem cũng không ghé qua nhà được nên chẳng nắm bắt kịp thông tin.hiz
hì.em cũng về phụ mẹ cấy lúa xong mới lên đấy. hì .thế mới biết boy lamchame đảm đang thế nào phải không chị?
hì hì.Phải lội xuống ruộng cấy hái thì mới thấu được nỗi khổ của nông dân chị à.Những hum trưa nắng gắt nhưng vẫn phải cúi ở ruộng lúa.Chán và mệt lắm ý nhưng mà họ vẫn phải làm cho xong. Nhưng mà được cái cấy hái xong rồi thì người nông dân lại chơi dài mấy tháng liền
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 ma đề nghị ăn bún nem =)) nó ở nhà đang tập trung chuyên môn suy nghĩ nên ăn ji chị ạ
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Chị phảm đối, chị sợ ám mùi lắm, và chị ko ăn được đồ rán nhiều!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Xời ơi! cô iem mềnh ngố thế seo???????????????????????????????[-(
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Có lần đã cận còn lười đeo kính, em nhìn nhầm dê thành bê nữa kìa!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Kéo topic lên cái nào, hội độc thân là phải ưu tin hàng đầu chứ, hehe.
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Vân với Ma có ý tưởng gì mới ko? Lẹ lên nào, thứ 7 qua sớm phụ chị nha:mrgreen:
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 I'm back!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hay là ăn nem cuốn chị Queen or một món gì đó kiểu làm làm giống bánh bột lọc ế mới vui
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Nem cuốn, ờ được! Dẹp cái vụ bánh trái đi vì đợt này ko OD được bột và nếu thừa các cô mang về nhá, nhà tui hem có chứa:mrgreen: Ngoài nem cuốn còn thêm món gì nữa chứ? Hay mua bún nấu măng nhớ?
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Mà mắt em khoẻ hẳn chưa Ma? Nghe nói em lén xài di động trong quá trình kiêng cữ phải hem