Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Tuyết : nghén đến đâu rùi mà sao hổng thấy mặt đâu vậy bà T ?
    Dung : ước gì mình chỉ là cọng bún bò của Dung thôi chứ hổng phải là một tô bún bò đâu . Chuyến này về chắc mình phải tân trang lại vài cái mới được.
    Muối : nhà Muối có 2 con chim xinh xinh quá . Muối này siêng trồng trọt quá , đúng là phụ nữ đảm đang .
    Miral : em về SG ở Quận mấy vậy ?
    Lannuong : hết ốm chưa em ? mấy hôm nay trời bên đây nóng 35 độ mà cả nhà chị ứ hự luôn . Tối đến muốn cho máy chạy mà mới rờ đến thôi mà chảy mỡ rùi , thui chào thua ngủ khỏ khò khò luôn .
    Vivian : nhà Muối có 2 con chim , trồng gì cũng sai quả , nặng trĩu , cành lá sum suê ...em chạy đua theo Muối hổng nổi đâu .
     
    Đang tải...


  2. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    @Muôi: chị chụp được 2 con vẹt đẹp thật đó, em cũng rất thích chim hiiiiiiiiiiiiiii, em nói là nói chim trời như 2 con vẹt của mẹ muối đấy nhé chứ chớ có mẹ nào hiểu nhầm hehehe. Mà chị ơi dâu tây nó chỉ có ở mùa lạnh là đúng mà, ăn dâu tây rất tốt và ngon ngon , chị làm em cũng phát thèm rồi này.
    @ Cat tuong: Mẹ cát tường ơi em chỉ nhờ vả chị DUng lúc mệt mỏi thôi chứ thực ra nấu cơm nấu phở em đều nấu được tuốt, xã nhà em ăn mặc dù ko ngon thì cũng vẫn khen ngon rồi ngất ngay và quấn em suốt, mỗi lần về VN mà ko có việc gì cấm có xa nổi đó heeee
    Mà mẹ này trời thì nóng cứ cho con gái xuống vầy nước ko sợ ốm hả????
    @HD: Chị Dung ơi em vừa nhờ vả tý mà đã từ trối đây đẩy rồi, em chỉ nhờ chị lúc em mệt ko nấu nổi thôi mà, vì xã nhà em ăn nhiều bữa lắm cứ 2 tiếng là phải ăn 1 lần rồi nên em sợ lúc em mệt ko ai cho lão ăn thì khổ thân lão hic hic hic hic.
    @Debui: chị ơi em vẫn ho như quốc kêu và ra đờm , hôm qua em đi khám bác sỹ chị ấy bảo em về mua thuốc cảm xuyên hương mà uống, ui chả dại uống thuốc đây vào làm sao thì có mà ân hận, tối qua em còn bị đau mệt bên mông ko đi ko cúi ko nằm được, em nằm em khóc thằng em trai em nó phải xoa cho em, nhắn tin sang cho xã xã gọi về chỉ biết động viên rồi bảo đau quá thì gọi cấp cứu chứ giờ ở xa thì làm sao xoa cho vợ được, nghĩ mà tủi thân quá trời luôn.
    @Mirabelle: chị ơi mải xem chung kết hay sao mà ko thấy vào nhà vậy???????
     
  3. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    @Muôi: chị chụp được 2 con vẹt đẹp thật đó, em cũng rất thích chim hiiiiiiiiiiiiiii, em nói là nói chim trời như 2 con vẹt của mẹ muối đấy nhé chứ chớ có mẹ nào hiểu nhầm hehehe. Mà chị ơi dâu tây nó chỉ có ở mùa lạnh là đúng mà, ăn dâu tây rất tốt và ngon ngon , chị làm em cũng phát thèm rồi này.
    @ Cat tuong: Mẹ cát tường ơi em chỉ nhờ vả chị DUng lúc mệt mỏi thôi chứ thực ra nấu cơm nấu phở em đều nấu được tuốt, xã nhà em ăn mặc dù ko ngon thì cũng vẫn khen ngon rồi ngất ngay và quấn em suốt, mỗi lần về VN mà ko có việc gì cấm có xa nổi đó heeee
    Mà mẹ này trời thì nóng cứ cho con gái xuống vầy nước ko sợ ốm hả????
    @HD: Chị Dung ơi em vừa nhờ vả tý mà đã từ trối đây đẩy rồi, em chỉ nhờ chị lúc em mệt ko nấu nổi thôi mà, vì xã nhà em ăn nhiều bữa lắm cứ 2 tiếng là phải ăn 1 lần rồi nên em sợ lúc em mệt ko ai cho lão ăn thì khổ thân lão hic hic hic hic.
    @Debui: chị ơi em vẫn ho như quốc kêu và ra đờm , hôm qua em đi khám bác sỹ chị ấy bảo em về mua thuốc cảm xuyên hương mà uống, ui chả dại uống thuốc đây vào làm sao thì có mà ân hận, tối qua em còn bị đau mệt bên mông ko đi ko cúi ko nằm được, em nằm em khóc thằng em trai em nó phải xoa cho em, nhắn tin sang cho xã xã gọi về chỉ biết động viên rồi bảo đau quá thì gọi cấp cứu chứ giờ ở xa thì làm sao xoa cho vợ được, nghĩ mà tủi thân quá trời luôn.
    @Mirabelle: chị ơi mải xem chung kết hay sao mà ko thấy vào nhà vậy???????
     
  4. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Dâu tây có nhiều loại lắm em ạ. Loại nhà chị trồng là loại nhỏ, với lại nàh tor6ng2 thì quả bé và ngọt hơn hay sao ý, còn bên ngoài tor6ng2, quả to, nhưng không ngọt bằng, và bên trong nó hay bị rỗng. Nhà chị đi mua cây giống về trồng, nó bò khắp nơi, bây giờ nhiều lắm.

    Việt Nam mà có nhiều chim thế thì trước sau gì cũng bị bắt hết em ạ... hi hi hi...

    chị ơi, tại Vex nhà em khéo tay trồng đấy, em chỉ có nhiệm vụ đi hái th6oi chị ạ. ha ha ha...

    Là do em tự nói đó nhé... hehe he... :D
     
    Sửa lần cuối: 12/7/2010
  5. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hi all, mấy hôm nay nhà có khách nên busy quá ko ghé 8 được nhưng vẫn nhớ mọi người lắm ý, cứ theo công thức làm giá của mẹ Cát Tường hôm rồi làm 1 mẻ giá còn non, mang ra ăn kèm rau thơm cuốn lỗ tai heo chua ngọt bằng bánh tráng, ngon quá trời luôn.
    @ Mẹ debui ơi nếu về là em ở Q1 chị ah, chị có số dt ở VN ko , chỉ sợ lúc đó về lu bu con cái, gia đình bạn bè ko có thời gian gặp em thôi

    @ Lanuong ơi , vậy nghĩa là kết hôn rồi hả em? Vậy thì chúc mừng nhá.Dạo này ko thấy em cập nhật thông tin nên bọn chị chả biết gì
     
  6. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    PHP:
    Trời nóng rùi nên ngâm đậu xanh mấy tiếng đã lên mầm,tha hồ ma ăn giá,món lỗ tai heo chua ngọt tui cũng thik lém,bên bà có bán sẵn hay bà tự làm,nếu tự làm thì cho tui công thức tui làm với.:D
     
  7. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chắc mình cũng bắt chước muối trồng dâu quá ...vì con gái cũng thích dâu ...nhưng mình kô có hạt giống mình chỉ mua mấy bụi người ta trồng sẳn rồi đem về để ra vườn thôi hả mẹ muối có phải vậy kô ?? chỉ dùm nhe ...vì mùa này họ bán dâu trồng sẳn nhiều lắm
     
  8. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Em cũng mua bụi họ trồng sẵn về em trồng đó. Chứ em có biết trồng bằng hạt đâu. Giờ nó ra quá trời luôn.
     
  9. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Ôi mấy chị cứ nhắc đến dâu làm em cũng thik,năm đầu tiên mới qua cũng đi hái dâu kiếm tiền,dzui mà cũng mệt,sau 1 tháng cũng kiếm được hơn 1000usd,lâu ngồi nghĩ cũng thấy nhớ,hồi chưa sanh CT nói chồng chở ra vườn dâu nhìn cho đở nhớ,nhưng vui là chính,bên ox cũng có nhìu người họ hàng,hè qua đây hái dâu,về đến Vn cũng được kha kha,nhưng giờ gần cuối mùa dâu rùi ko bik trông dâu được ko ta,em cũng muốn bon chen trồng ít để năm sau CT ra hái cho dzui ihi:D
     
  10. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Lanuong : Tự đề kháng là thượng sách tốt nhất đó nha em . Chúc em mau khỏe nha . Ho em có thể uống chanh-mật ong cũng được .
    Miral : chị ở Q4 , bước qua bước lại quận 1 gần xịttttttttt à . Hẹn gặp em ở Sì Gòn nhé
    Muối ơi : 2 con chim xinh quáaaaaaaaaaaaaaa à .
     
  11. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    lanuong đâu rồi,sao em cứ úp úp mở mở làm các chị chả biét đường nào mà lần..:confused:
    em vào khai báo đi nào:

    1,đã làm giấy tờ cưới xin xong chưa(vì cứ thấy ông xã,vợ yêu hoài)để các chị còn chúc mừng
    2,có phải em đang bầu bí kg(vì thấy cứ úp mở quá...)để các chị còn chúc mừng thêm lần nữa

    \\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/

    chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ,trẻ khỏe....
     
  12. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Ui bà ơi, tôi mua tai heo về làm theo sở thích của mình thui. Rửa sạch, luộc chín, thái mỏng rồi ướp gia vị ( đường, chanh, nước mắm, ớt bằm, tỏi bằm, nước gừng ép, lá chanh thái chỉ, chút bột ngọt) sao cho có vị chua, cay, mặn ngọt vừa ăn rồi bóp đều cho thấm, để 30', khi ăn thì thêm thính gạo cho thơm rồi pha nước mắm ớt tỏi, cuốn với bánh tráng bằng các loại rau thơm, giá đỗ, dưa leo. Thế là được bữa ăn ngon lành cho trua hè nóng nực rùi.
     
    vivian cat tuong thích bài này.
  13. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Angel: he he he cả nhà cứ dáng đợi em nhé. Mà sáng nay Hà Nội mưa to dữ dội ngập hết cả đường phố may quá hôm qua em xin sáng nay nghỉ chứ ko thì có mà đi thì xe máy chết toi luôn.
    @Debui: Chị ơi chắc do sức đề kháng của em nó yêu, ho mấy hôm mà ko khỏi còn lắm đờm nữa thỉnh thoảng đờm khó chịu ở cổ là cứ rít lên cho nó ra ai mà ko biết tưởng em bị siễn he he he. Xã nhà em thì cứ lo quýnh lên suốt ngày bắt đi bác sỹ cái này bác sỹ cũng bó tay chứ ai dám động đâu.
     
  14. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Lanuong : em ngậm chanh hay lát gừng cũng đỡ lắm đó .
    Tẹt dạo này iêu Đức thắm thiết hen ?
    Miral : khoai tây nhà em biết ăn lỗ tai hen hay nhỉ ?Hôm nào chị thử xem .
     
  15. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Debui: Vâng ạ, tối nay về em thực hiện. Chị ơi thế chị thế nào rồi có còn mệt ko? đừng buồn nữa chị nhé, mọi thứ cũng qua rồi mà, thế khi nào chị về đến VN đó có quà cho em ko?
    ALL: mà sao hôm nay cả nhà ta vắng vẻ thế nhỉ? có phải mọi người nghỉ hơi sau mua WC ko đó????? Mỗi mình em vẫn phải đi làm buồn quá.
     
  16. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Mẹ debui: Chị ơi em làm món đó có mình em ăn hà, xã em nhỉn thấy là ghê rồi, hehehe. Chị có số dt ở VN ko thì pm em nhé. Út lanuong đang đòi quà kìa.

    @ Lanương: Cơ thể em yếu vậy thì thì ra ngoài tránh mưa nghe cưng, ko thôi bị cảm sẽ rất nguy hiểm đóa.

    @ Mẹ Jenny ơi em ăn bí rồi, chị sao dạo này ko ghé nhà vậy?

    @ Chị Dung: Lên đường du lịch rồi hả chị? VC chị lãng mạn quá. Khi nào về em cung cấp vài bí quyết giảm cân nha.

    @ Mẹ angle: có chuyện gì thì ghé chia sẻ đi bà, cứ mấy chị em 8 với nhau là được rồi. Angle của bà dạo này sao rồi, còn nhõng nhẽo ko vậy?

    @ Mẹ Cát Tường có thử làm món đó chưa , busy sao ko thấy ghé điểm danh nha
     
  17. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Mirabelle: chị gái ơi em đang bị cúm rồi, giờ con ho như cuốc thôi, ho són cả nước tiểu mới buồn chứ.
    ALL: mà sao đợt này nhà ta vắng vẻ thế nhỉ?????
    @Angel: Đợt này mẹ mũi tẹt chắc đang bận đưa con yêu đi shopping sắm đồ về VN ăn đại lễ Thăng Long nên quên đường vào nhà đây??????
     
  18. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Lần này hội tây nó về nó mà đi Sài Gòn thì may ra em cũng được đi em cũng muốn ngắm xem Sài Thành hoàng tráng đến đâu mù, hôm trước xã em bảo em kiểm tra xem từ giờ đến cuối năm ở Hà Nội và Sài Gòn có cái hội trợ nào thì PM để hội Tây sắp xếp lịch để về
     
  19. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Em ơi vậy cứ theo cách của chị mẹ debui là chanh or quất hấp mật ong, bên cạnh đó thì dùng nước đường gừng mỗi tối trước khi đi ngủ ( gừng để nguyên vỏ nhá, coi 3 ngày có bớt ko). Muốn biết thông tin hội chợ ở SG thì kiếm trên Google thử coi, mà ko biết anh ý muốn tham dự hội chợ về mặt hàng gì hả em?
     
    Sửa lần cuối: 15/7/2010
  20. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Mirrabelle: dạo này đông khách đi làm về còn tranh thủ chơi game nên chỉ ghe nhà đọc ma kh viết gi hihi. chị thấy mẹ chồng chị bảo có bí rồi ra hái mà chưa ra có 2 quả thôi a. hic hic. nghe moi người về vn lại thèm rồi .cái món cuốn đó chị cũng muốn làm lắm ấy mà ăn 1 mình thì chán chết. định 24 này sinh nhật J thử làm gỏi cuốn thay đổi xem hội tây có ăn kh này
     

Chia sẻ trang này