Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Hic thứ 7 này lại phải hoãn rồi Chị ơi ở HN có chỗ nào để đi chơi hay hả chị cả ăn uống nữa. Em biết dẫn mấy đứa em đi đâu bây giờ ?????
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Xem sở thích của chúng nó là gì nhé! Sau đó lựa chỗ đưa đi. Thứ 2 tới bà chị họ chị cũng từ SG ra đây!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 nếu một mai em đi yêu người khác anh cũng buồn nhưng không khóc đâu em lòng ngậm ngùi tay cẩm chai axit miệng mỉm cười 3 lít đủ không em ?
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Cắm ổ bánh mì pate cay,ăn bao nhiu cái cũng dc ,ko xí hổ với ai cả...........Cho mình tham gia với nhé.
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Hic chị ơi có chí thì làm được gì với cái đất HN đắt đỏ này chứ, làm cả mấy năm cũng không có nổi 1m2 để sống chị
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Biết thế, nhưng nhìn mọi thứ u ám có giải quyết được gì đâu! Vẫn biết sáng dậy biết bao điều mệt mỏi, lo lắng trong ngày phải gánh vác, giải quyết; nhưng mình vẫn phải gắng gượng chứ biết làm sao!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Hey, nhà em ngay Hải dương thôi chị, rộng rãi bao nhiêu thì có mỗi hai bố mẹ, còn hai anh em lên đây học hành chán thì làm việc luôn ở đây, thuê nhà đắt này, điện nước đắt này, xăng đắt... hic, may là bây giờ cả hai anh em đều đã đi làm nên bố mẹ không phải lo cho nữa chứ không bố mẹ em toàn phải lên để tiếp tế cho bọn em Haizzz............. không biết bao giờ mới trả nổi ơn cha nghĩa mẹ nhể, hu hu nhớ nhà quá
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Biết công ơn bố mẹ, sống tốt đã là báo hiếu rồi, chứ sao đong đếm được công ơn ba mẹ mà nói trả nghĩa?
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Nói thật nhiều lúc em cũng chán ở đây lắm, chỉ muốn tìm việc quanh quẩn ở nhà thoai nhưng chuyên ngành em học là thiết kế thời trang thì ở nhà chưa phát triển, ở đây lại có đầy việc Hic anh trai em học máy tính cũng vậy, ĐHBK nên ra trường xin được việc ngay, về nhà chả có việc gì mà làm ế
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Bấm vào hòa thượng sao lại rơi độp vào nhà này Cho chị xin 1 suất đất ở đây vậy, đang độc thân với máy tính đây hehe
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Thấy chị trong này ngạc nhiên quá! Sao các chị vào đây hết thế? Hum nay xã đi công tác ạ?