Tranh luận: Một Câu Chuyện Có Thật, Mong Mod Cho Em Để Đây Vì Có Nhiều Người Đọc. Bài Học!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi me bive, 10/7/2010.

  1. meoluoi118

    meoluoi118 Tất cả các loại ômai mứt

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    4,403
    Đã được thích:
    851
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Mình thấy mình đã rất vất vả rồi, đọc kỹ thấy bạn còn vất vả hơn, thương bạn lắm, uh phụ nữ chúng mình

    Không thương lẫn nhau thì thương ai
     
    Đang tải...


  2. khanhlin312

    khanhlin312 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    chia sẻ với mẹ nó, cố gắng lên nha.
     
  3. hoamoclan99vn

    hoamoclan99vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/4/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Mọi người đừng có hỏi tại sao chị ý học cao học mà lại để bị như thế. Thật ra bằng cấp nhiều lúc không quyết định được gì cả mà là do kinh nghiệm sống hết thôi ạ. Em đây bằng đại học khéo trình độ kinh nghiệm không bằng bạn học xong cấp 3 tự làm kinh doanh ý chứ.
    Chủ top cố lên, hãy cứ nghĩ lạc quan vào bạn ạ, còn con, còn bố mẹ, còn đầy người thân tự hào về mình. Em tin chị sẽ thành công.
     
    .Sonic. thích bài này.
  4. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,269
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Bạn thấy không, co nhiều người bên bạn, bạn hãy mạnh mẽ lên nhé, vì còn là chỗ dựa cho bé Bive nữa mà
     
  5. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Chia sẻ với chị, hy vọng và cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ tới với mẹ con chị!
     
  6. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Lâu rồi Tui mệt nên ko lườn lờ mấy, giờ mới biết chuyện của Bà.
    Chia sẻ cùng bà, cố gắng lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ tốt.
     
  7. gaucon81

    gaucon81 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    2,390
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Xin đựoc chia sẻ với những khó khăn của chị và chúc chị luôn vững vàng, lạc quan để bước tiếp trên con đường dài. Cuộc sống không phụ lòng người và trong cái họa có khi có cái may. Thời gian sẽ kiểm nghiệm được điều đó, lúc ấy chị lại nghĩ hóa ra mình như thế lại tránh đựoc mấy cái bẫy tiếp theo :).
     
  8. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,351
    Đã được thích:
    2,799
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Và bây giờ chị đã hiểu những điều hôm trước chị còn thắc mắc và hỏi em. Chúc em sớm vượt qua khó khăn vất vả. Sớm tìm được đường đi đúng đắn cho tương lai, những cú ngã đã qua em coi là những bài học mà mình đừng bao giờ vấp phải nữa, em hãy tiếp tục vững bước cùng bé Bive nhé. Có gì khó khăn em pm cho chị nhé, nếu giúp được em điều gì chị sẽ cố hết sức, em đừng ngại nhé.
     
  9. nuoni

    nuoni Thành viên mới

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Khổ thân bạn!chia sẻ cùng bạn, cố gắng lên bạn nhé, ông trời công bằng lắm, k lấy hết của ai cái j bao giờ đâu...
     
  10. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Chẳng biết nói với chị thế nào cả, thương chị quá, số chị thật vất vả.Chị đã vất vả trên đường tình duyên giờ lại vất vả trong công việc thế này, chị còn nhớ lần trước khi chị nói được lên chức em đã hân hoan và chúc mừng chị ko? em đã ngưỡng mộ vì công việc của chị,em thán phục vì chị là một người mạnh mẽ trong việc tình cảm. Em ko nghĩ chị lại có những nỗi buồn như thế. Cố lên chị nhé.Cầu chúc chị gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành đạt.
    Chị đừng " hiền " thế nữa nhé, đừng nên tin người quá.
     
  11. bibi07

    bibi07 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Thương mẹ nó quá, mẹ nó tìm được việc gì chưa ?
    Chúc hai mẹ con luôn mạnh khỏe, may mắn, và hạnh phúc, vui vẻ
     
  12. nghesun0410

    nghesun0410 Mẹ nghé sún

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,014
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Đọc xong mà thương chị quá. Hãy vững vàng chị nhé. Em tin rằng trời ko phụ lòng người. Chúc chị và bé bive luôn mạnh khoẻ, bình an!
     
  13. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Cố lên mẹ nó ơi, cs còn nhiều cơ hội mới mà, pải cứng rắn vượt quá tiếp tục chiến đấu, ngày mai sẽ tốt hơn
     
  14. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    em cảm ơn cả nhà nhiều. Chắc chắn từ nay em sẽ ghê gớm hơn 1 tí. Nhwngx lời động viên, chia sẻ của mọi người đã giúp em nguôi ngoai rất nhiều. Em cũng đã tìm được công việc mới, lương cũng trên 5 tr 1 tí. Thôi thì cố gắng tiết kiệm để trả nợ 2 khoản kia vậy.
    Đợt này em cũng có vài tin mừng là 2 bộ phim tài liệu em làm là: con trâu trong đời sống văn hóa người Việt và Theo khói hương trở về phát trên kênh VTC10 được bác Khúc Hà Linh - kiểm duyệt phim rất khen. (tất nhiên chỉ ở mức khá thui). Niềm vui này đã động viên em rất nhiều.
     
  15. missing you

    missing you Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Đọc mà thương bạn quá, mình thật may mắn, chưa găph phải va vấp biến cố gì
    Với lại nói thật mình cũng ghét mất tiền để xin việc và ghét luôn cái chị nhận tiền mà xin cho bạn một công việc quá vất vả lương bèo bọt, đúng là chó cắn áo rách
     
  16. mehn

    mehn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    1,755
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: cố gắng lên chị

    Mẹ nó đồng hương với anh xã nhà tớ. Cố lên bạn ạ, cuộc sống luôn có luật nhân quả, tớ nghiệm ra điều đó sau khi trải qua cũng không ít biến cố của cuộc sống. Bây giờ vẫn còn phải lo nhiều nhưng đã vững tâm hơn. Cố lên nhé, để bé con đỡ buồn.
     
  17. Me Huyen Anh

    Me Huyen Anh 0974.84.99.86

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    16,638
    Đã được thích:
    3,636
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Ôi,thương bà qá!Thế mà mấy lần tâm sự tôi và bà chưa có dịp nào tâm sự hết cả!

    Cuộc sống mỗi ng mỗi cảnh!Làm nhà nước thì an tâm tuổi già,còn làm tư nhân thì...tiền nhiều nhưng về già lo lắm!

    Tôi cũng vất vả chả kém jì bà,dù nào học hành có tệ jì đâu!Nhưng tôi cố gắng,ko nản lòng!Bà cũng vậy mà đúng ko?

    Tôi đẻ con ra,lúc ra khỏi bệnh viện 2vc còn đúng 50k,vì tiền đã bị vay mất,mà ko có khả năng đòi lại(mẹ vay)!Mẹ tôi thì bà biết rồi đấy,theo tinh thần ngày xưa bà vất vả,giờ để 2vc vất vả luôn!Đến hộp sữa còn lo ko có khả năng mua!Ôi,vất vả!Thương con lắm mà chả biết sao,ông bà nội ở HN cũng nghèo,2vc cứ nghĩ vào đó đc nhờ bà ngoại!Ox lúc ý chưa xin dc việc mà!Chỉ có ít tiền dành dụm từ trước!

    Rồi tự dưng bán trên mạng,đi vay tứ phương,ai cũng từ chối,đến vay mẹ cũng ko cho(mà trước đấy mẹ vay của mình),rồi vay mãi,1 ng bạn mới giúp,vốn là 5tr đồng!Giờ vẫn luôn cảm ơn ng bạn đó,đã giúp đỡ mình lúc khó khăn,1 ng bạn ko thân!Thế mới biết lúc khó khăn,ai là bạn mình!

    Rồi khi kiếm đc ít,cuộc sống cũng tạm,tôi rời ngay ngôi nhà mà cho đó là sự giúp đỡ,ra HN!

    Cuộc sống đã đỡ,ox đi làm,con dã đc uống sữa ngon hơn,quần áo dám mua hơn,đồ chơi của con nhờ đó mà có hơn,nhưng nhà vẫn đi thuê!

    Tôi may mắn hơn bà là có 1 ng chồng tuyệt vời,chỉ vậy thôi,còn 2 bọn tôi ko có 1 ai giúp cả!

    Bà hãy cố lên,mọi thứ sẽ mỉm cười khi mình cố và cố,cố vì con,vì tương lai bà nhé!Iu bà!
     
    smile_215mắm_yêu thích.
  18. tomtit96

    tomtit96 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!


    Đọc xong thấy bạn lận đận quá, làm phụ nữ yếu mềm, lại không có chỗ dựa vững chắc thật vất vả. Nhưng cảm nhận riêng của mình là bạn làm gì cũng chóng vánh.
    Với cty tư nhân bạn làm trước khi nghỉ đẻ, sau đẻ 4 tháng,bạn ko muốn về HN nhưng vì nhà chồng thúc ép quá, bạn mới lên để chuẩn bị đi làm lại.... nhưng hết hợp đồng lao động nên cty cho bạn nghỉ. Như thế mình hiểu là cty đó chỉ HĐ ngắn hạn với bạn và như vậy đương nhiên ko có chế độ nghỉ đẻ 4 tháng. Huống hồ chính bạn cũng không có ý thức tiếp tục gắn bó với họ vì bạn cũng đã không muốn ra HN...và trước khi ra bạn cũng không hề liên lạc lại với họ, chỉ tự chuẩn bị tinh thần đi làm lại như chuyện đương nhiên....nói ý thức cv chung, họ không thể trông chờ và kỳ vọng vào bạn.
    Về chị H và cty bạn mất tiền để xin đi làm, qua lời bạn kể mình không thấy chị ấy sai cái gì, bạn không nói rõ về số tiền bạn đưa và điều khoản trao đổi. Mình chỉ nhìn thấy bạn đi làm mà không có chính sách lương thưởng cụ thể, nếu bạn có HĐ đàng hoàng thì khi cty giải thể bạn đã có khoản bảo hiểm LĐ. Bạn thấy lương không như lời hứa, bạn cũng không thông báo cho chị H ( coi là người bảo lãnh bạn vào Cty). Bạn có 2 ngày nghỉ không phép...đừng nghĩ đây là lỗi nhẹ, đứng ở cương vị lãnh đạo, 1 ngày nhân viên nghỉ không phép đã đủ để cân nhắc cho bạn nghỉ việc rồi ( chỉ trừ trường hợp hỏa hoạn, cháy nhà, chết người còn lại mọi lý do khác chỉ là ngụy biện). Họ để bạn làm việc tiếp cũng cho thấy quản lý kỷ luật của họ không nghiêm ngặt lắm. Sòng phẳng mà nói, từ đây chị H có thể phủi tay mà bạn không thể trách cứ gì.
    Đằng này chị H tiếp tục giúp bạn xin vào cty thứ 2, dù nó xấu xa hay tồi tệ, bạn cũng nên thông báo lý do cho chị H trước khi xin nghỉ một cách đàng hoàng, chả lẽ bạn bỏ làm chỉ vì cty đó có quá ít % vốn nhà nước???! Bạn lại bỏ ngang xương rồi mới báo lại như chuyện đã rồi...cho thấy việc "đối nhân xử thế" của bạn không được rốt ráo có trước có sau cho lắm. Mình thấy người bị ảnh hưởng uy tín ở đây là chị H .
    Đến cửa hàng ở Thụy Khuê, bạn mua lại của người ta, thuận mua vừa bán. Bạn cũng có một thời gian tiếp xúc thân cận và nhận được sự cảm thông khó khăn của bà chủ nhà , vậy mà khi ra đi, bạn lại phải nhờ vào quan hệ của người thuê trước để giải quyết vướng mắc với bà chủ ấy. Hình như bạn không đạt được thiện cảm cần có cho công việc của mình. Khó trách người khác!

    Thực ra ai cũng có khó khăn, cả phụ nữ, đàn ông , nhiều hay ít còn do số phận và khả năng tự điều chỉnh của từng người. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Đừng vội nghĩ thất bại của mình là do sự " vô lương tâm" của người khác. MÌnh không được như bạn - là người tự nghỉ việc. Mà tệ hơn nhiều, mình còn bị đuổi việc cơ, còn bị gửi thông báo cho nghỉ việc đi khắp mọi miền đất nước. Nhưng mình sai mình phải chịu thôi. Dù cái sai đó thật vớ vẩn nhất trên đời, vớ vẩn đến mức giờ nghĩ lại mình vẫn còn ngượng. Tuy nhiên " tái ông mất ngựa" đôi khi thất bại lại tạo ra bước ngoặt tốt. mình đủ minh mẫn để biết ơn và quý mến Sếp cũ, người đuổi việc mình. Một lời khuyên cho bạn, muốn có công việc thu nhập cao, ngoài năng lực làm việc, hãy nâng niu, vun đắp và tôn trọng mọi mối quan hệ bạn đang có, nghĩ tốt cho người ta trước khi nghĩ tốt cho mình. Chúc bạn sớm tìm được nguồn tài chính ổn định
     
  19. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    chúc mừng chị, hehe.sau cơn mưa trời lại sáng mà,cố lên chị ơi
     
  20. tranthaiuyen

    tranthaiuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    1,184
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    haizz... đường đời hiểm ác, cuộc sống gian nan, Thạch Sanh thì ít - Lý Thông thì ...... :roll: :roll: :roll: nhưng dù sao vẫn chúc mẹ nó NHÌU MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG VÀ TỈNH TÁO LÊN MẸ NÓ ƠI (u) (u) (u)
     
    Sửa lần cuối: 17/7/2010

Chia sẻ trang này