Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 ồ, thế thì có thể học thêm 1 ngành nào đó để có thể xin việc đc ở mọi nơi chứ? Ngày xưa chị cũng lo xa, học chính quy nhân văn (theo sở thích) nhưng vưỡn lo, nhỡ lấy chồng quê thì biết làm sao, vậy là đi học thêm tại chức tiếng Anh nữa (mô phật, thi đỗ ngoại ngữ chính quy mờ ko đi học, lại đi học tại chức). Nói chung, học, học nữa, học mãi, ko bao giờ thừa
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 đến giờ xem siêu nhân roài, hem chống cự đc với cu con nữa hứ hứ
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Hic...hic...em cũng muốn tham gia vào hội độc thân lắm, nhung tình hình là cuối năm em phải vào chuồng rồi , sợ lúc đó các anh chị lại phế chuất em khỏi ra sư môn
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 chào cả nhà! mình muốn tham gia vào hội mong nhà minh chỉ giáo nick yahoo của mình là: thedinh.tnt09@yahoo.com