em đang đau khổ tuyệt vọng

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi surivanhim, 18/11/2014.

Tags:
  1. surivanhim

    surivanhim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    3,504
    Đã được thích:
    481
    Điểm thành tích:
    773
    các mẹ ơi.xin hãy giúp đỡ mình
    mấy ngày nay em đnag sống trong tâm trạng đau buồn tuyệt vọng.ko lối thoát.năm nay subeo nhà em 16 tháng.cháu trộm vía khi đẻ ra bụ bẩm.nặng 3.7 kg.em đẻ thường.ko phải can thiệp gì cả.cả nhà ai cùng mừng vui khôn tả.có nếp có tẻ.trọn vẹn cả.ai ngờ con em đến nay cháu 16 tháng mà chưa nói đc câu nào.ánh mắt ko giao tiếp tốt với người đối diện.nhận biết kém.thường thích chơi một mình.anh chị cháu lúc bé đã rất phát triển.9 10 tháng đã biết nói.thông minh lanh lợi.hiểu ý của bố mẹ.nhưng con bé subeo lúc bé đc 12 tháng em đã nhận thấy các dấu hiệu bất thường nên đã gửi cháu về nhà bà ngoại.để bà cho cháu đi chơi trong xóm.có bạn có bè.nhưng lúc gửi về đến lúc em đón ra là 3 tháng nhưng vẫn thấy cháu rất chậm.trước mình đón bà nội ra trông cháu.bà với cháu hay xem ti vi.rồi lúc đút cho cháu ăn cũng vậy.nếu bật chương trình quảng cáo cháu yêu thích cháu sẽ ăn.ko thì thôi.mình gọi tên bé bé ko quay lại.......nói chung rất nhiều biểu hiện để mình nghi ngờ con bị tự kỷ.........
    khi mình mang thai bé.gia đình xảy ra biến cố lớn.nên mình hay tâm trạng u sầu.mệt mỏi.khóc lóc.nhưng theo dõi thai nhi vẫn thấy con phát triển bình thường.đẻ ra thấy cháu bụ bẩm dễ thương nên mình đã ko nghĩ cháu bị vậy.
    nay qua sách báo mình thấy cháu có biểu hiện nhiều giống bé bị tự ki\ỷ nên đã đưa cháu qua khoa tâm bệnh của bệnh viện nhi để cháu khám thêm.bác sĩ chưa đưa ra kết luận cụ thể.nhưng mình thấy bác sĩ kê thuốc uống nhu kiểu bổ não.và có dặn vợ chồng mình dành thời gian chơi nhiều với cháu.....và thứ 5 này đi nghe bác sĩ tư vấn và tham vấn.từ lúc thấy con có biểu hiện như vậy và hôm nay đưa đi bác sĩ mình như gục ngã.khóc lóc suốt đêm.mình cứ nhìn con là lại chảy nước mắt.mình tự trách bản thân mình vô cùng.hay do mình đã ko dành tình yêu thương quan tâm đến con đúng cách để cháu bị như vậy.mình đã giao hết công việc lại cho người khác để chuyên tâm chăm sóc cháu.
    nay mình mong các mẹ nào có hiểu biết về bệnh này.xin chia sẽ cho mình .cho mình thêm lời khuyên.trong diễn đàn nhà mình.nếu có mẹ nào cũng có con bị như vậy.xin xích lại gần nhau và chia sẽ cho mình kinh nghiệm cũng như đường hướng để mình có thể giúp con hòa nhập lại cộng đồng.dù mất nhiều thời gian công sức.nhưng gia đình mình sẽ cố gắng hết sức.nhưng mình muốn một phương pháp và một lời chia sẻ nếu con của các mẹ có nhiều tiền bộ.xin hãy giúp mình
    giờ cháu đnag nằm ngủ.mình chơi với bơ vơ.hai vợ chồng mình chỉ biết cầu xin thôi.xin các mẹ hãy động viên vợ chồng mình vượt qua khó khăn này..xin chia sẽ với mình nếu các bạn biết.để mình tìm ra một hướng đi phù hợp nhất cho con.mình xin hỏi có mẹ nào có con đã tiền bộ rõ rệt ko ạ.bác sĩ bảo mình con 16 tháng mình cho đi là đã sớm.chứ ko muộn gì cả.nhưng mình làm gì để giúp con lúc này đấy.xin các mẹ hãy giúp mình với.mục này nhiều mẹ vào xem.xin mod hay để ở đây cho các mẹ giúp mình nhé.mình xin chân thành cảm ơn mod và các mẹ
    xin hãy giúp mình
    các mẹ có ai biết về chị đào hải ninh ko ạ.mình muốn đc gặp chị và nhờ chị cho tài liệu đọc và chia sẽ với mình để mình có thể chăm sóc cháu tốt.
    http://doisong.vnexpress.net/tin-tu...con-thoat-tu-ky-cua-mot-nguoi-me-3100702.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi surivanhim
    Đang tải...


  2. surivanhim

    surivanhim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    3,504
    Đã được thích:
    481
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng mong mod cho em nhờ một hôm ạ

    các mẹ xin hãy giúp mình với.mình rất tuyệt vọng
     
  3. socngoan

    socngoan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    5,597
    Đã được thích:
    1,793
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng mong mod cho em nhờ một hôm ạ

    mong bạn bình tĩnh, giờ bệnh tự kỷ không khó điều trị đâu, bạn tìm trên mạng có nhiều thông tin lắm, trước cô giáo dạy ĐH mình cũng có con bị tự kỷ, và gia đình kiên trì phối hợp điều trị cùng bác sỹ thì khoảng 6th sau thấy cô nói có chuyển biến tốt và hòa nhập đc với trẻ con ở lớp rồi. Nên trước tiên cho con đi khám để có hướng điều trị nhé

    Chúc gđ bạn vượt qua sớm giai đoạn này
     
  4. Ku God

    Ku God Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/1/2013
    Bài viết:
    1,309
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng mong mod cho em nhờ một hôm ạ

    ủn cho toipc của mn lên cho nhiều mẹ đọc được. Em không nghiên cứu đến những trường hợp này nên chỉ biết động viên mn cố gắng giữ tinh thần, sức khỏe để chăm bé. Và tìm hiểu các phương pháp để giúp bé tốt hơn. Trên mạng chắc cũng có nhiều hội liên quan đến vấn đề này lắm. Chúc cho bé khỏe mạnh!
     
  5. in card siêu rẻ

    in card siêu rẻ Chăm chỉ sẽ thành công !

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng mong mod cho em nhờ một hôm ạ

    Mong cho bé mau khỏi. Bình tĩnh chữa trị cho bé bạn nhé.
     
  6. ngocmai201

    ngocmai201 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/11/2012
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng mong mod cho em nhờ một hôm ạ

    Em chưa có gia đình nên ko biết giúp chị thế nào.
    E xin chia sẻ chút chuyện của em là hồi e còn bé, nghe mẹ e kể thì gần 2 tuổi e mới biết nói, mặc dù trước đó nghe bà e gọi tên thì e vẫn quay lại bình thường.
    Có lẽ như e là chậm nói, còn những dấu hiệu còn lại như bé nhà chị thì em cũng ko rõ lắm.
    Chúc bé nhà chị sớm bình an ah!
     
  7. totet

    totet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng mong mod cho em nhờ một hôm ạ

    Mẹ nó ơi, lạc quan lên nhé. Bé nhà mẹ nó được phát hiện sớm chắc sẽ có kết quả tốt thôi.
     
  8. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng mong mod cho em nhờ một hôm ạ

    e ko bit nói gì, mong chị giữ tinh thần tìm ra phương pháp giúp cháu phát triển bình thường. e nghĩ chậm nói thì ko vde gì vì trước bé hxóm nhà e gần 2 tuổi mới bit nói, 7 tháng ko cười ko khóc mặt lạnh tanh nhưng tầm 2 tuổi biết nói là rất lanh lợi ah
     
  9. Miss Tran

    Miss Tran Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,884
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng

    Chia sẻ với mn,hno em vừa đọc dc bài báo ko nên cho trẻ xem ti vi sơm,e nghĩ bé nhà c hay xem ti vi cũng là một nguyên nhân,nói chung cái này đúng là phải gặp bsi,có liệu trình chữa trị phù hợp,mn đừng lo lắng quá,rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi
     
  10. Hà An 2010

    Hà An 2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/8/2010
    Bài viết:
    1,361
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng

    Đọc tâm sự của chị mà ứa nước mắt, trong thời gian mang thai điều em cầu mong luôn là con mình khoẻ mạnh và ko có bất cứ khiếm khuyết nào, đến mức độ mà khi sinh con xong nhìn con đầu đủ như bình thường em vẫn lo tâm sinh lý của con có vấn đề, thế mới biết sinh con ra đã khó, sinh con để con được toàn vẹn thì lại càng khó hơn. nhưng chị ơi, điều bé con nhà chị mắc phải là điều không tránh đc nên vc chị hãy vững tâm lên. để còn có sức cùng con vượt qua. chị đừng bi quan quá ck chị nhìn vào lại càng khổ tâm thêm.
    Giờ bé nhà em đang học mẫu giáo nhỡ, trong lớp cháu cũng có 2 bé bị tự kỷ, nhưng em thấy rõ hai bé có sự thay đổi rõ rệt sau 2 năm học cùng nhau. năm đầu bé còn chưa biết gì, đến năm thứ 2 có nhận biết đc nhiều thứ, cô giáo gọi đều có thể phản xạ tốt. Nhưng em thấy gia đình cháu tâm sự là cháu rất thông mình, có thể học đc tiếng anh rất tốt hay nhiều thứ khác, nên chị cứ yên tâm nhé.
    Chúc chị và gia đình luôn khoẻ, cùng nhau cố gắng giúp con vượt qua.
     
  11. Richie Truong

    Richie Truong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng

    Bạn nên bình tĩnh để tìm hướng sử lý bạn nhé. Trước hết bạn nên tránh không để cháu xem tivi và tăng cường giao tiếp với cháu sau đó cho cháu đi khám chuyên khoa ở viện nhi TW.
     
  12. nhungpham208

    nhungpham208 e ơ phố núi mọi người ạ

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng

    hi me no, mn seach trên face book có hội các mẹ có con tự kỷ và cách giáo dục con nhiêu kinh nghiệm lắm. bạn có thể seach hội giáo dục con từ Sớm, PEESG, HN hoi thông tin bên hội kia nhé. thân., chúc be mau hòa nhập
     
  13. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng

    Khổ thân bé nhà bạn.Nhưng cũng chưa thể kểt luận được điều gì mà.Nếu bé bị tự kỷ thật thì bây giờ có rất nhiều trung tâm chữa tự kỷ.Bạn thử đưa con đến đó xem sao
     
  14. surivanhim

    surivanhim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    3,504
    Đã được thích:
    481
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng

    mình chân thành cảm ơn các mẹ.mình cần rất nhiều tình yêu thương và sự chia sẽ lúc này.bấn loạn vô cùng.mình nhờ các mẹ ủn lên cho mẹ nào có con bé mà bị như vậy.đã chũa trị như thế nào.và có trường hợp nào các mẹ gặp mà biết bé đã tiến triển tốt ko ạ.có thể cho mình xin sdt và địa chỉ.mình muốn liên lạc để cùng nhau tìm hiểu và học hỏi cách điều trị cho con ạ.hãy giúp mình nhé
     
  15. binhtra

    binhtra Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    2,036
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng

    mn ơi có gì mẹ nó gọi điện cho bác sĩ Tuần hỏi xem bs ấy có chữa đc bệnh này không nhé! ko mất gì nên mn cứ gọi. bs hỏi thì cứ bảo có người giới thiệu.. cứ kể tình trạng bệnh của con cho bs nghe. nhà bs ấy ở Đại Từ.
     
  16. zip2014

    zip2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/10/2014
    Bài viết:
    1,446
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng

    Hichic. Chia sẻ với mn nhé, mong rằng bé sẽ sớm khỏi, up lên để mọi ng cùng chung tay giúp sức với mn. Mn cố lên nhé!
     
  17. lam_vanthuy

    lam_vanthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng

    Chị ơi, tự kỷ không phải là bệnh, chị đừng nghĩ mọi thứ quá đen tối như thế. Tự kỷ là một rối loạn hành vi, chị cứ coi như là con người ta cao, còn con mình thấp cho nhẹ lòng và chuẩn bị tinh thần, sức lực hỗ trợ con giao tiếp. Bé mới 16 tháng, và quan trọng là chị đã nhìn nhận, thừa nhận, chấp nhận con bị chứng tự kỷ, để bắt tay vào can thiệp, cái này không phải mẹ nào cũng làm được như thế. Em không có kinh nghiệm gì, nhưng em đọc quyển Đưa con trở lại thiên đàng, đây là một quyển sách hay, nhưng theo ý kiến cá nhân của em là hay về mặt hỗ trợ tinh thần cho các mẹ thôi chứ không đưa ra phương pháp cụ thể nào. Quyển này do một mẹ có con bị tự kỷ, chị ấy tự bỏ tiền ra học ở nước ngoài và về điều trị cho con (có kinh doanh thì phải).
    Xã hội hiện nay cũng có nhiều trường lớp dành cho các bé bị Tự kỷ, các khoa Tâm bệnh ở các Viện có quan tâm đến vấn đề này rồi, cũng là hướng để mình giải quyết ạ. Mong chị vững tin, gia đình vững vàng, bé Su beo sớm cải thiện giao tiếp!
     
  18. hana2711

    hana2711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/10/2013
    Bài viết:
    1,383
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng

    Mong bé Mau khỏi. mẹ bé trong lúc,này ko dc buồn và tỏ. Ra thất vọng nhất là trước mặt bé. Nhé trước mặt bé lúc nào cũng phải vui vẻ lạc quan và yêu thương bé thật nhiều nhé
     
  19. Luna1010

    Luna1010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/1/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng

    Mẹ cháu nên bình tĩnh vì lúc này cần sáng suốt để nghe tư vấn của bác sỹ và có kế hoạch điieeuf trị cho bé.
    Với trẻ tự kỷ cần sự kiên nhẫn mà.
     
  20. mekemmut012

    mekemmut012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    2,242
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: em đang đau khổ tuyệt vọng mong mod cho em nhờ một hôm ạ

    thứ nhất mình cũng chia sẻ với tâm trạng mn đang chịu đựng, mình ko hiểu hết nhưng cũng phần nào hiểu dc,
    thứ hai mình nghĩ muốn con phát triển tốt hơn đầu tiên bố mẹ phải sáng suốt, gì thì gì con mình cũng đã mắc bệnh, ko buồn đau khóc lóc tốn tgian nữa, tgian đó mn đầu tư tìm hiểu các phương pháp., thuốc thang , cách chăm để con ngày càng phát triển hơn,
    MN phát hiện ra như này có thể gọi là sớm vì thường 3-4 tuổi ngta mới cho con đi khám, nên mn đừng lo quá, ở lớp của con mình cũng có 1 bé bị như thế , đi hết nhà trẻ này đến nhà trẻ khác ko đc, giờ bố mẹ đang đi học cùng con luôn ở trường cùng các bạn, bạn thử tìm hiểu thêm có thể cho con đi lớp cùng các bạn (mẹ sẽ đi cùng) để con đc chơi đùa hòa nhập hơn, nói chung con sẽ ít nhiều phát triển tốt hơn, mn cố gắng lên nhé, nhiều truờg hợp còn tệ hơn con mình nữa, cố lên vài năm tới mình tin con sẽ khác, chúc con mau pt tốt
     

Chia sẻ trang này