Ðề: Hẹn hò thôi Topic này hay quá, rất thiết thực và ý nghĩa cho các bạn đang mong muốn tìm 1 nửa của mình
Ðề: Hẹn hò thôi nay thấy hội này hay quá, cho m đú với, không biết trên này còn nhìu như tuổi mình không? mình tự giới thiệu chút nhé: Tên: cunblue1982, sn em kún 1982 luôn à Hiện đang làm việc cho cty xây dựng tại Hà nội, hiện giờ vẫn single mặc dù đầu đã 3 đuôi cũng 3 nốt rồi, hàng ngày nghe hỏi thăm nhiều, lại sắp cuối năm nên thấy áp lực lắm lắm. mình cũng đã từng yêu và hy vọng thoát ế lâu rồi nhưng cuối cùng thì giờ vẫn đang tiếp tục hy vọng đây Rất mong vào đây đc chia sẻ và có thêm động lực thoát ế.
Ðề: Hẹn hò thôi Vẫn còn nhiều lắm bác ạ,bác cứ yên tâm lựa dần dần ợ Nick của bác là Cún làm em hơm biếc bác là bác trai hay bác gái thế ạ ](*,) ( mặc dù nhìn nghề nghiệp cũng đoán ra kha khá rồi đấy,hí hí )
Ðề: Hẹn hò thôi em nghĩ là chị chứ k fai là anh đâu ạ hihi ..nếu là anh thì từ "cun" em dễ (sợ) có liên tưởng tới "kun" và màu vàng mong anh thông cảm nhé :finga:
Ðề: Hẹn hò thôi Ai zà, em cũng cùng cảnh ngộ với mọi người đây ạ. Bố em, họ hàng, làng xóm, bạn bè xa gần đều nhìn em với con mắt nghiêm trọng lắm rồi. Em cũng rất... vô cùng nghiêm túc và thực sự mong muốn có cái hợp đồng hôn nhân. Thế nhưng mà mãi chưa thấy đâu ạ, hì hì.
Ðề: Hẹn hò thôi Mình FA có tý buồn nhưng vẫn muốn hẹn hò với tự do nhiều hơn. Nhưng vẫn muốn lân la khu vực hẹn hò này. Hí hí.
Ðề: Hẹn hò thôi mình có đọc ở trang báo nào đó có trích " cái giá của tự do là cô đơn, cái giá của hạnh phúc là ràng buộc"! mà ai cũng thick vừa đc tự do vừa đc hạnh phúc, nên chiều theo vòng đời tự nhiên là vẫn pải trải qua mọi thứ nhưng có điều sớm hay muộn thôi bạn ạ.
Ðề: Hẹn hò thôi dẫu giá cao phết nhưng em vẫn chấp nhận mua ạ. vẫn yêu đời vì nhà có 4 mống nhưng mới 2 tên có gấu chó, gấu mèo thôi. hí hí.
Ðề: Hẹn hò thôi Cũng ọp ẹp này nọ được đôi ba lần chị ạ,cơ nhưng mà toàn các chị em thôi,các anh giai hỏng có góp mặt :-\"
Ðề: Hẹn hò thôi Hehe....! Vui quá, có topic nói hộ lòng mình - Tên em: ............. (mà thôi sợ các mẹ uốn lưỡi) - Giới tính: Nam (đùa chứ ai bảo không tin là cho .... thử coi ngay :v) - Tuổi: Ngựa vằn ạ (có lẽ chưa có ai chinh phục nổi) - Ảnh chân dung: ^_^ (được cái bên ngoài hoang sơ cơ mà bên trong tiên nghi bất ngờ) Xem còn cái gì nữa không nào? - Nickname LCM: http://www.lamchame.com/forum/member.php/657793 - Sở thích: Nhạc Trịnh (có lẽ do nghe quá nhiều bài "Nhìn những mùa thu đi - Khánh Ly" đến bây giờ đông lại về thấy xe xe lạnh) - Quê/ Nghê nghiệp/ Gia cảnh... để lại tý nhỡ đâu có bạn nào ưng còn ngồi hỏi cho nó gọi là có chuyện để nói :v
Ðề: Hẹn hò thôi ờ thế không phải ạ? iem nhầm. vì đoán học bên sinh học mí làm những việc liên quan đến diệt mối. hì hì.
Ðề: Hẹn hò thôi Hehe.... Tớ đoán cậu trước học công nghiệp may mặc thì mới bán những mặt hàng về chăn ga gối đệm. Nếu không đúng đừng cười em nhé !