Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Vậy bạn cũng đang trong tình trạng như vậy ah ????
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ thật ra tớ là con gái 28 t, nhưng vẫn lang thang hà nội, cafe, đi chơi 1 mình mà, cso sao đâu
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Mình cũng nghĩ nó như 1 sở thích thôi, đơn giản. Không phức tạp hóa quá kiểu như tự kỉ làm gì
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ ngày cuối tuần e chỉ thíc đi lang thang cafe 1 mình, tìm nơi yên tĩnh để ngồi, ngắm mọi thức xung quanh, nghĩ về cuộc sống hiện tại... nếu có ng iu cũng k thíc đi cùng vì nào phải ngĩ mình đi đâu cho vừa lòng e ý. Lúc nào cũng phải tìm địa điểm để 2 đứa đi, cảm thấy k thoải mái vs ngày cuối tuần
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Chẹp chẹp. Đây là cái thú vị của những người cô đơn ^^
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ k hẳn là cô đơn, mà là đơn độc nơi cuộc sống ồn ào
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Nghe như ngành nghề của bạn này có vẻ phát triển nhiều so với hồi đầu rồi đấy! Chúc bạn nhiều thuận lợi nhé!
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ hờ hờ, mềnh cũng dạo phố 1 mình, uống cf 1 mình, xem phim 3 mình 1 phòng. Nhiều lúc cũng thấy thú vị, hay hay. Một số lúc một cõi đi về như thế cũng thấy đơn độc thật.
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Em chưa đi xem phim 1 mình bao giờ. Hồi xưa hay đi với gấu cũ Cafe thì cũng nhiều khi đến đấy, nghe nhạc, lướt web, rồi ngắm phố phường.
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ lâu lâu mới vào giờ mới biết mặt bác cha đạo trẻ ghê gớm, tuổi này chưa thể gọi là cô đơn được b :3
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Bạn là số ít người dịch được tên mình ). Mình mới 91 thôi, vậy mà vẫn cô đơn đó, hix.
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ cà phê một mình:thường xuyên lượn phố một mình: thường xuyên Xem phim một mình: thỉnh thoảng Thế có được gọi là bình thường ko anh chị em( đối với 1 chàng trai 85 ngoại hình ưa nhìn,nghề nghiệp ổn định...)
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Hờ hờ, sao mà lắm bạn zai có thói quen này nhề. Em thấy cũng vẫn bình thường, chả xao cả. Hì hì, nói chung làm gì mình thấy thoải mái, tuân thủ pháp luật là được ))).
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Đôi khi cái đó nó được gọi là sở thích đấy, quá thường thôi anh ạ. Đi thế cho tự do, đi cùng bạn bè người muốn thế này người muốn thế kia, cứ cafe 1 mình khu gần hồ tây, ngồi ngắm đường phố là thích nhất
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Sao giống em vậy @@, có khi nào anh là tương lai của em không @@
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ ui giời, kiểu này các ông ướng định lập nhà độc thân đây, toàn giai đẹp, vui tính, nhưng sao lại duyên đến muộn vậy, có cần chị em chúng tôi làm mối cho không ạ???????????