Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hihi, mn tuổi rồng, còn bé nhà mn tuổi gì vậy, hội này chào đón các bé năm rồng 2012 giờ đón thêm cả mẹ rồng lớn lun (u)
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nhà m con gái lớn lớp 1 có 4 cô, còn cu tý chưa đi lớp, sang năm cu tý đi nữa là lại thêm quà, hì hì, cũng tốn kém đơi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hehe...jo bé nhà mình cao 98cm rồi nhầm ...quá....18kg bạn ạh....vậy mà k hề bị bệu ạh.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Đấy là chuyện em nghe kể, và cũng chỉ nghe có 1 chiều thôi. Bác ấy dùng hẳn từ "làm tiền" nên em chả biết nên hiểu như thế nào, là do chạy theo phong trào nên phụ huynh nghĩ thế hay các cô gây khó thật. Nhưng cá nhân em thấy những người như thế không xứng làm thầy làm cô lắm, dù có khó khăn tới mức nào về kinh tế cũng ko nên lấy địa vị của mình ra để ép người khác biếu xén mình. Thất đức lắm. Người nhà làm nghề giáo, bạn bè cũng nhiều người đi dạy. Em thấy những ai có tâm có lòng thì được học sinh yêu mến thực sự, đó mới là món quà quý giá. Kể cả mình tặng quà biếu tiền cô, 1 phần là để cô quan tâm tới con, 2 là cũng để các cô thấy mình có quan tâm và ghi nhận cô đã vất vả chăm sóc các cháu trong lúc mình đi làm. Nên em mới thêm quà và thiệp, tự tay chọn, viết lời chúc. Vì em nhớ 20-10 cô cũng dạy các con làm thiệp và viết thiệp tặng bà và mẹ. Người ta có lòng, mình cũng có lòng lại thôi. Có một câu truyện của cô bạn dạy đại học, có người trường khác mời về dạy gây khó sinh viên để họ phải đi tiền mình mới được điểm cao, kết cục là sinh viên vẫn đi, nhưng sau khi kết thúc môn học, họ làm đơn gửi về trường, yêu cầu là lần sau ko mời giáo viên đó nữa, ghi rõ người đó nhận bao nhiêu tiền của sv. Vậy nên làm thầy làm cô, trước hết là cái tâm, ko thì cũng phải lãnh đủ thôi Học sinh quý mến thì tự nó có tấm lòng, có bồi dưỡng thôi. Mình nghe bác ấy dùng từ "làm tiền" nghe cũng xót xa lắm.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hic, nghe nói mà cg suy nghĩ quá đê, ngày trc đi học những ngày này các em đc quyển sổ hay 1 bông hoa tặng cô, cô vẫn vui vẻ và tiếp đón học trò, giờ thì quyển sổ, cái bút hay là bông hoa thì nó lại khác quá, mỗi thời mỗi khác và cg có sự thay đổi của từng con người các mẹ nhỉ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hôm nay trường học có nửa ngày để các cô mít tinh kỷ niệm nhậu nhẹt gì đó nên cho con nghỉ về ông bà chơi. Chiều qua đi đón con tớ tặng luôn 3 cô mỗi cô 1 hộp tất Pie Cardin 125k/hộp. Thôi gọi là cũng có tí quà vì mỗi cô cũng có quà từ ban phụ huynh rồi, chẹp chẹp
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Ặc, các cô trường em thì là trường tư nên mít tinh tối hôm qua, vẫn đón như bình thường, ko trông muộn dịch vụ thôi và cũng báo phụ huynh trước ^^
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Trường con chị vẫn đón gửi như bt, hôm qua đi đón thì thấy các cô bảo mới đi ăn ở Sen rồi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hqua con đi học về nói 1 câu mà em choáng quá các mẹ ạ: mẹ đang nói chuyện, to tiếng 1 cái mà con quát mẹ: câm mồm, em sợ quá cơ, mẹ hỏi con học ai, con bảo cô giáo quát thế mẹ ạ, hic, đi học cũng tốt mà học đc những câu nói này em choáng quá cơ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hic, trẻ con giờ nó đã biết đã hiểu gì đâu, ai nói sao nó nghe đc là nó bắt chước theo ngay, nguy hiểm ghê các mẹ nhỉ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Khiếp quá, cái này mình có nên góp ý với các cô ko mn nhỉ? Cũng tế nhị nữa, con mình thì đang tuổi học nói
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) dạ vâng, ở nhà bố mẹ mà hay có to tiếng là con nói ngay lại là bố hư, mẹ hư đc ấy mn ạ em cg đag phân vân đây ạ, ko biết là nên nói như thế nào, tạm thời em mới dậy con đổi sang câu im lặng thôi, chắc em trao đổi với hiệu trưởng xem thế nào ạ, các mẹ có cao kiến gì cho em xin với ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) thực ra, mẹ nó mà góp ý thì tớ sợ là con sẽ bị ghét đấy. thôi thì mình dạy con ở nhà thêm, chứ các cô trên lớp nói gì, mình đâu có quản được
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) vâng, em cg đang phân vân, chắc là em cg về dậy con thêm, ko dám nói gì với cô đâu
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Lớp có nhiều cô mà, mỗi cô 1 tính Với lại có nhiều khi cô nóng tính bất chợt nói rồi con học ngay Bé nhà mình cũng thế Mẹ nói câu gì lạ lạ là nó cười ngặt nghẽo rồi bắt chước Nếu nói nhiều mình mới cần góp ý
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Các mẹ nhẹ nhàng đấy ạ Trường em các cô nghỉ 20-11 hẳn 2 ngày Em phải nghỉ làm ở nhà trông con nè
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Dạ vâng ạ Em phải nghỉ làm ở nhà trông con mà Tính gửi tư 2 ngày, nhưng thương con Gửi lớp mới lạ cô lạ chỗ nên mẹ cắn răng nghỉ làm ở nhà chơi với con đấy ạ Công việc dồn đống lại
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Con nhà các mẹ nói rõ hết chưa, cu nhà mình vẫn ngọng lắm, con nói mẹ ko hiểu thì lại ăn vạ, mà đúng là lắm cái ko dịch ra đc ý.