Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 9h30??? sớm thế, vậy k đủ thời gian để nói chuyện đâu nhỉ, biết thế làm thêm buổi ọp hum ni hỉ . Hum qua lúc ngồi trên xe, người nhớn nói chuyện rôm rả k ngớt thế mà cháu Khanh ngồi ngủ rất ngon, mới đầu chị k biết cháu ngủ , chị nói cháu trai ngoan nhỉ k thấy nghịch chứ Bo nhà này lên xe là y như con khỉ... vừa nói vừa quay lại thấy con ngả đầu vào vai bố ngủ ngon lành .....hehehehehehhe mẹ chị hả ??? hihihi...ơn trời ... 60t vẫn ngon lành ... ra ngoài dg ng ta tưởng 2 chị em đấy...heheh .... chắc tại mẹ chị thoáng , chịu chơi, k biết 60t chị có dc vậy k
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM à vậy ha chị, em k biết ................???? em có nghe bác kiên nói hum ni đi xem MB
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM đây là hình op tối qua nè cả nhà ơi!ui trời nhìn mình sao mà mập quá vậy không biết hu hu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ngày chủ nhật e bận mà.với lại cũng ngẫu hứng hihi.chị hên vì đã có người giữ con dùm không thì không bon chen được rồi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chưa ngủ hả em,đi lang thang xem hình mọi người tối hôm qua ọp nè,tranh thủ đi 400 cây số để 888 với cả nhà mà phút 99 rồi còn dính chưởng........chán ơi là chán.mà hôm qua sao chị ko thấy em trong hình nhỉ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà Rồng kia ,chưa ngủ à,còn hình nào nữa ko up lên đi bà,tui đi đám cưới về mà đói bụng quá ngủ ko đc bà ơi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi..tính up thêm hình mà buồn ngủ rồi,hôm nay chủ nhật 2 nhóc ở nhà quậy tưng vậy mà tối còn ngủ trễ nữa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Buồn ngủ quá rồi để ngày mai up ảnh tiếp..hôm nay chũ nhật con quậy kinh luôn..tối còn ngủ trễ nữa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trong máy của chị đó..em về trước chứ không là hình e cũng nhiều đấy,ăn uống 88 xong đến chụp hình KN .Xã nhà chị chụp đó..mà đèn lờ mờ nhìn buồn ngủ ghê,
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tấm đang ăn hả em ui!máy chị chụp sao ai cũng như bị dị ứng da mặt hít vậy cà???