Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ em chậm 5 ngày đi sa thì thai đã vào TC rùi, em mấy hn lại hết cảm giác buồn nôn rồi, cũng k mệt mỏi gì mấy nữa, ngoài đau ngực ra thì mọi thứ vẫn bt các mẹ ạ
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ Chúc mừng chị nhé (u) , sao e càng ngày càng nghén tợn, ngực cũng càng ngày càng căng tức, mới được 8 tuần, ko biết mấy tháng mới hết nghén nhỉ
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ đứa bạn em cũng sinh tầm như mn, chúc mn sinh đc dê vàng đáng iu nha
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ hôm nay lại thấy mệt mỏi quá ạ, khó chịu trong người nữa
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ thường là qua 3 tháng đầu là hết nghén e ạ,,, chị thì chỉ buồn nôn vào buổi sáng và buổi tối thôi, ăn uống bình thường, ngực đau và tức thì khỏi phải nói rồi
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ Tầm này cơ thể mẹ đang thích nghi với việc có thêm e bé mà, với cả con cũng ngày một lớn nên tử cung phải nỡ to hơn,, người mình sẽ có cảm giác buồn buồn khó chịu và mệt mỏi lắm
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ tớ được gần 8 tuần, đã uống hết 1 hộp sililac mom, 1 hộp Enfa mama và giờ đang uống Anmum materna
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ tớ hôm qua cũng đi PSHN này, hết tận 1.500.000 lận, hịc cơ bản tớ bị VLT nữa nên tiền thuốc cũng nhiều
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ mn ko bị đau bụng ra máu thì để chậm 1 tuần hoặc 15 ngày đi là con vào rồi có tim thai nữa, đỡ lo lắng, đi về mà con chưa vào lo lắm
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ kỳ kiinh của e dài thì e phải trừ đi nhé, vd như c này kỳ kinh toàn 35-37 ngày, tính tuổi con theo chu kì kinh thì bé nhà c được 7 tuần 6 ngày, cơ mà vì chu kỳ của c dài hơn biinhf thường (chu kỳ 28 ngày) tầm 7 ngày nên c trừ đi 1 tuần là còn 6 tuần 5 ngày, đi siêu âm thì bác sĩ bảo được 6 tuần 2 ngày. vậy là gần chuẩn đấy e ạ Eo ngén giống c thế, từ hồi có bầu sáng nào c cũng đi ăn bún ốc, cua,,, hic chỉ thèm mỗi thế thôi , mà bụng nhanh đói lắm, thèm ăn, được cái ăn xong ko bị nôn nên thích gi thì ăn thôi, bầu gần 2 tháng mà c tăng 4kg rồi , ông chồng thì cứ cổ vũ cho ăn, ông ý bảo đằng nào cũng béo mà ăn cho con nó khỏe E tính giống c ấy, bao giờ được 6 tuần thì hãy đi siêu âm (nếu ko có dấu hiệu gì bất thường), lúc đó con vào và có tim thai rồi đỡ lo hơn, đi sớm mà con chưa vào về lo lắm
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ đúng với cảm giác của em bây giờ luôn, bé nhà e đc 7 tuần, mệt mỏi, buồn nôn, khó chịu, em sơ đồ xào, rán, chỉ ăn canh ko mỡ, và đồ luộc thôi. giờ cũng đang thấy buồn nôn, lúc nào cũng thấy tiết nước bọt
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ tớ lần trước bị sảy thai sớm một lần nên lần này tớ xin nghỉ ở nhà hẳn 3 tháng đầu cho chắc
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ đã có hội tháng 7 rồi cơ à , chúc các mẹ vui vẻ khỏe mạnh nhé
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ em mệt quá ạ, lúc nào cũng thấy nôn nao, mệt, đi làm về chỉ muốn nằm ngủ thẳng cẳng thôi ạ, ko muốn làm gì, ăn cũng ko muốn ăn, nhìn thấy đồ ăn là sợ
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ Mẹ nó chịu khó mum hoa qả vs uống sữa vào. Ăn ngô, khoai hay bánh mì đều đỡ nôn đấy. Em đang thèm bánh chưng bắc quá .
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ Em cũng như mẹ này, ko muốn ăn gì, nôn khan, nói chung mệt
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ em ko nôn khan, ko nôn dc ý, lúc nào cũng nôn nao, mệt mỏi, nhất là buổi sáng, buổi chiều đỡ hơn, nhưng tối lại mệt
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ Đúng là nghén quá mệt mỏi các mẹ ạ e đang nằm bẹp 1 chỗ đây
Ðề: Hội dê con tháng 7/2015 - có mẹ nào chưa ạ Mình siêu âm lúc 8 tuần là được 166 nhịp/phút, dự sinh ngày 05/07/2015. Có mẹ nào ngủ trưa dậy là bị tức ngực khó thở giống mình không? Buổi sáng thức dậy trộm vía mình thấy khoẻ lắm, chỉ đói ơi là đói thôi, mà sao trưa dậy lại mệt kinh khủng thế nhỉ, cứ phải xoa dầu vào ngực, hả miệng ra thở 1 lúc mới dậy đi làm được đấy Mình lại không uống được sữa mới chết chứ, chỉ nạp được Yomost này nọ thôi, hôm trước uống Vinamilk vị socola cũng nôn sạch, sợ luôn