Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! 65gr là thừa chuẩn r mà chị, bé nhà e đc có 23 gr thôi, bé bằng 1/3 bé nhà c (((((.
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Vậy hnay e đi sâ 11w5d mà con đã 56g là sao @@. Bsi k xem đc zai hay gái vì chân che đi r. Ngoáy mãi k cho xem. Buồn quá
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! các mẹ chế độ ăn thế nào mà sao con to vậy, hic, mình tăng cân chỉ vào mẹ thôi ((
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! các mẹ đừng mong con tăng cân nhanh thời kỳ này, từ 28w trở lên thì mới biết con tăng nhanh hay chậm mà
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Thằng đầu nhà mình T12/2010 (quá ngày, nước ối cạn nên phải mổ); thằng thứ 2 T2/2013 (bs chỉ định mổ trước 1 tuần). Lần này lúc mình đi sâ thì bs cũng nói nhau thai bám mặt đáy tử cung, xa vết mổ giống thằng thứ 2 nhưng mình lo lắng lắm vì nghe nói lần thứ 3 sẽ nhiều nguy cơ hơn lần thứ 2. Mình chưa gặp ai sinh mổ 3 lần để hỏi kinh nghiệm cả.
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Mình thì nói thật là ăn uống chán lắm, cứ ăn vào là thức ăn chỉ muốn chạy hết ra thôi (trộm vía là ko bị nôn lần nào cả). Ăn thì chẳng có cảm giác ngon miệng gì cả mà vẫn cứ phải ăn vì không ăn thì lại hoa mắt chóng mặt. Mà ăn thì toàn thứ linh tinh thôi, bánh kẹo, bún phở linh tinh. Mình vừa xem bảng cân nặng chuẩn của bé trong bụng mẹ thì thấy bé của mn chỉ nhẹ hơn chuẩn 1 tí thôi. Qua đợt 12 tuần đỡ nghén rồi thì chịu khó ăn uống đủ chất là con sẽ phát triển bình thường í mà.
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Theo kinh nghiệm của mình khi mang thai 2 lần trước là: - 3 Tháng đầu mình ăn uống bình thường (ko bị nghén j cả), từ lúc biết có bầu thì uống ngay vitamin và sữa bầu ngày 2 lần sáng, tối (trước khi đi ngủ) --> ko tăng cân chút nào trong khi con vẫn nhỉnh hơn tiêu chuẩn. - Khoảng tuần thứ 14- 28, mỗi tuần mình ăn 1 con gà ác hầm thuốc bắc, bữa sáng chú ý ăn đủ chất (VD: trứng vịt lộn, phở bò, phở gà) ngoài ra 2 bữa kia vẫn ăn uống bình thường (đặc biệt buổi tối mình chỉ ăn 1 bát cơm và ăn rất nhiều rau, lúc thì 1 cái bắp cải luộc hoặc 1 cái súp lơ xanh to luộc), mình ko hay ăn vặt nhưng nghe các cụ nói bầu con gái thì ăn hạt đậu tương rang, bầu con trai thì ăn hạt sen nên mình mua gói hạt sen sấy thỉnh thoảng nhâm nhi, uống nước cam sau khi ăn hạt sen. ---> tăng 3- 4kg, con luôn trong mức thừa chuẩn 1-2 tuần tuổi. - Từ tuần 28 thì nhanh đói khủng khiếp nhưng mình ko ăn tăng cơm hay đồ tinh bột mà chỉ ăn tăng thịt, rau xanh (mình nghiện súp lơ xanh) và hạt sen (ăn hạt sen sấy xong uống sữa no nứt bụng), có lần thèm thịt chân giò luộc, ăn hết 0,5kg 1 bữa luôn ý. Mẹ mình còn hướng dẫn làm thịt dẻ sườn bò, đuôi bò hoặc bắp chân giò lợn hầm thuốc bắc ăn rất ngon và bổ. Sợ con to quá mình chỉ uống 1 cốc sữa bầu mỗi ngày, ngoài ra uống sữa tươi ko đường và nước dừa tươi. Tổng kết: Lần 1: Mẹ tăng 12kg, con 3,1kg (Phải hãm ko để con to quá để có thể sinh thường, vậy mà cuối cùng lại phải mổ) Lần 2: Mẹ tăng 10kg, con 3,3 kg (lần hai có kinh nghiệm nên ăn uống khoa học hơn)
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Bgio ko quan trọng cân nặng mấy đâu Trang.dth19188 ạ.E so trên cái bảng chuẩn cân nặng thì bé nhà chị vẫn ok mà. Qua 3th đầu thì bgio ăn đa dạng lên cho con có chất.
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Lúc mẹ nó sinh thì cũng được hơn 2 năm sau lần mổ đầu tiên rồi nên chắc cũng không sao đâu. Có điều là phải theo dõi kỹ thôi, chịu khó đi khám thường xuyên vậy. Thế 3 bé của mẹ nó trai/gái thế nào?
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Mình thì lần 1 tăng 30kg con thì mỗi bé 2,9kg. Lần này định rút kinh nghiệm ăn uống khoa học hơn để tăng <10kg thôi mà xem ra ko xong vì lần trước thì chẳng nghén tẹo nào mà lần này thì nghén quá. Hôm nay 13 tuần rồi mà vẫn còn đang khó chịu kinh khủng
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! bạn đẻ sinh đội, chắc chắn là nhiều may mắn lắm đây, mình mong vợ mình cũng sinh đôi đó
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Thì mình có 2 thằng tướng cướp rồi đấy, suốt ngày oánh nhau với tranh đồ chơi. Giờ mong con gái lắm nhưng con trai mà như 2 thằng a thì cũng thích (trộm vía nghìn lần con). Chồng mình thì cứ động viên "thôi số e to mồm ko có con gái đc đâu". Cuối tuần này là 12w mới đi siêu âm. Do lúc 5 tuần mình ko biết có bầu nên uống kháng sinh, giờ chỉ mong con không bị ảnh hưởng, con nào cũng quý.
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Ôi, em đang trong tình trạng khó hiểu. Hiện em đc 10 tuần rồi, cơ mà mấy hôm trước bụng cảm giác dày dày, thế mà 2 hôm nay người cứ nhẹ nhàng như không có gì ấy. Lo lắng tra gg đủ thứ, thậm chí cả những cái tiêu cực nhưng dấu hiệu như của em thì hổng thấy có >"< chị nào bít hông ạ ?
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! hix mình chịu không uống nổi các loại thuốc bổ sung sắt, canxi với DHA. Khó uống mà bị táo rách cả ấy. Mình chỉ dùng các loại thực phẩm bổ sung dành cho bàu bầu thoai
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Hì 2 bé nhà mình thì tuy con gái nhưng mà cũng nghịch như giặc í, suốt ngày chỉ có tranh giành các thứ thôi, chẳng nữ tính tí nào cả (chắc giống bố mẹ). Bé này thì cả 2 vc xác định là vì 2 con gái lớn rồi nên sinh thêm 1 bé cho vui cửa vui nhà chứ cũng đặt nặng vấn đề giới tính nên chẳng tính toán gì cả, cứ để tự nhiên thôi. Nếu mà có con trai thì có nếp có tẻ còn con gái thì cũng thích lắm. Hôm bs bảo nhiều khả năng giống bố mà chồng mình chẳng phản ứng gì cả, mặt cứ tỉnh bơ í. Lúc về mình hỏi con trai ko thích hả anh, chồng mình bảo chỉ cần con khỏe là vui rồi, còn thì anh có quan trọng trai/gái gì đâu. Mà mẹ nó giỏi nhỉ, đẻ cứ sòn sòn 2 năm 1 bé. Mình thấy lần này mình mang bầu mà phải chăm thêm cả 2 bé lớn thấy mệt hơn hẳn, mà đấy là 2 bé cũng hơn 5 tuổi rồi đấy. Thi thoảng 2 nàng ý cứ nhõng nhẽo, rồi ốm sốt, vừa bầu vừa chăm con phát mệt luôn í.
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Vì bạn sinh đôi mà, mỗi bé 2,9kg là quá giỏi rồi. Hồi mình có bầu lần đầu đi khám 1 phòng khám tư gần nhà, gặp bs già ơi là già (về hưu từ viện 103), khám thì ít mà tư vấn thì nhiều (vì phòng khám cũng ít khách nên có nhiều thời gian buôn chuyện). Bs dặn mình hạn chế ăn đồ tinh bột (cơm, cháo, bún, phở, bánh) nghĩa là cứ ăn như bình thường vẫn ăn, đặc biệt là phải giảm ăn đường hết mức có thể (ko ăn bánh kẹo, nước ngọt, mứt, hoa quả quá ngọt như vải, nhãn, xoài) vì ăn nhiều tinh bột và đường chỉ béo vào mẹ mà ko béo vào con, thậm chí còn gây nhiều nguy cơ về bệnh lý thai kỳ. Tốt nhất là ăn thịt đỏ, thịt trắng và ngũ cốc như đỗ đen, đỗ xanh, đỗ tương, hạt sen, ngô và ăn tăng rau xanh hơn mức bình thường. Lần 2 mình đã áp dụng đúng như thế đấy. Còn giờ nếu bạn vẫn nghén ko muốn ăn thì cũng ko sao đâu, trước 16 tuần chỉ cần mẹ tăng 1kg là ổn. Nếu ko uống đc sữa bầu thì phải cố ăn bánh cho mẹ bầu thôi.
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Nhưng giai 12w đầu là bé đang hình thành các bộ phận và hệ thống thần kinh nên đừng chủ quan vấn đề ăn uống nhé. Ăn ít cũng được nhưng quan trọng là mẹ nó bổ sung đầy đủ các chất cần thiết cho bé như sắt, axitfolic, canxi
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Mình hỏi chút, trước khi thấy nhẹ nhàng thì bạn có hay "xì hơi" ko? Mình hồi có bầu lần đầu thì mới 5 tuần mà cứ cảm giác bụng đầy đầy ngọ ngoạy như là thấy con đạp rồi ý (chồng mình toàn bảo giỏi tưởng tượng). Sau đấy khoảng 1 tuần thì "xì hơi" liên tục như bong bóng ý, phát ngượng cả lên. Rồi cũng lo sao bụng lại hết cảm giác đầy rồi, vén áo soi gương suốt. Ko sao cả đâu bạn ơi!
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Nhưng giai 12w đầu là bé đang hình thành các bộ phận và hệ thống thần kinh nên đừng chủ quan vấn đề ăn uống nhé. Ăn ít cũng được nhưng quan trọng là mẹ nó bổ sung đầy đủ các chất cần thiết cho bé như sắt, axitfolic, canxi
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Mình chỉ uống mỗi Procare thôi, hôm hỏi bs có cần bs thêm gì không thì anh ý cũng bảo như thế là đủ rồi. Sữa bầu thì từ lần trước đến lần này mình đều không uống được tí nào cả.