Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hihi, cu tý nhà m thì nói bt tốt rùi, nhưng mờ cứ hát là lắm lúc ko dịch được hết , mà nếu cười là cu cậu lăn ra khóc và lao đến đánh vì tội dám cười cu
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Em cũng đang lo đây, số là nhà em ngay cạnh hàng game, tối ngày nó yên thì ko sao mà thi thoảng lại có vài top chửi bậy rõ to
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Giờ người lớn nói xong con học theo nhanh lắm. Hichic, thế nên mỗi khi nói trống không là em đều phải tự kiểm điểm
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hí, nhà em cg thế đây ạ hic, thế gặp các bạn thanh niên thì nói sợ lắm ấy nhà em còn bảo chứ, mẹ ko đc ừ phải vâng ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Con nhà em cũng vẫn ngọng, mới biết nỏi nên chưa dạn dĩ lắm, hứng thì mới nói đâm ra nhìu người tưởng chậm nói bảo cho lên lớp gì trên cung thiếu nhi học (((
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) bé nhà em chậm nói và ko thích nói Rất thích xem tivi Nhưng bé vẫn phát triển nên em ko lo lắm Nếu bé chậm lắm em mới can thiệp còn để bé phát triển tự nhiên
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Tối xem tầm 1 tiếng thôi chị ạ, ngày thì ở trường rùi ở lớp thì nói lắm lắm, lúc đón tiếp chuyện ko xuể, gặp người lạ thì ko nói mấy, bảo chào thì chào, thấy đồ ăn thì xin ((((((
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) uh, hic, giờ ku nhà em cứ về là đòi xem xe cẩu ấy, thế là bé nhát hay là sợ ng lạ ấy chứ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hihi, ku nhà chị cg nhát gái lắm, ku nhà chị bị ốm, sốt hôm qua đến giờ, hqua mẹ cho nghỉ, hnay mẹ cho đi học mà lo quá cơ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Mẹ này khéo gần nhà em Cu nhà em cũng suốt ngày đòi đi xem xe cẩu Hôm cho lên xe lu ngồi lái cười tít mắt
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Dạo này đang thay đổi thời tiết thường xuyên các bé dễ ốm lắm. Cuối tuần trước ho nhiều em cho đi khám chỗ Phương Mai bác sĩ bảo viêm mũi, viêm VA quá phát chớm cấp rồi, phổi ra từ trên xuống...về lại kháng sinh, kháng viêm, long đờm, xịt mũi, trộm vía mũi cũng đỡ nhiều rồi. Hết thuốc để sang tháng còn cho đi tiêm cúm Mà hôm nay em tới lớp đã lại thấy các cô đổi lớp nhau, mẹ nàng hàng xóm bằng tuổi em đứng nói chuyện lại bảo: vừa đi 20-11 xong mà các cô đã lại đổi lung tung hết lên, có mỗi cô chính của lớp bé nhất là lớp lớn nhất là ko đổi mấy @@
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) thế ạ, em ở Bùi Xương Trạch, nhà mn ở đâu ạ hic, vụ lớp học cũng đau đầu phết đấy em ạ, bây giờ chắc ku con nhà em sắp khỏi rồi chứ em, tháng sau chị cho đi tiêm thủy đậu, ko vòa mùa rồi cg sợ lắm, nhà chị cũng chỉ mới đc 1 mũi cúm thôi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Đỡ rồi chị ạ, mũi ko đặc nữa, hôm nay đổi cô đúng cái cô ẩu và đanh đá nhất, y như răng đón con, lưng ướt sũng, giọng thì khàn, về thì quấy..haizahaizzzzz. có lần em chứng kiến cô ý cãi tay đôi với cô quản lý chung cơ (((((((( Cứ đổi xoành xoạch, chán quá. Con em thì tiêm thủy đậu đầu năm rồi, bẵng đi nửa năm cứ mũi mão liên miên đợt rồi cho tiêm nhắc lại lần 3 viêm não, đáng ra giờ tiêm cúm dược rồi mà vừa uống khang sinh xong phải 1 tuần nữa mới tiêm đc chị ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hic, thế các con đi học cg bị ảnh hưởng ấy, chị đang tính ra tết xin đc chị xin vào trường công để đi học, ko học trường tư nữa, chồng chị cứ bảo là phong bì cô 500k vào, chị bảo tiền học 2tr 1 thagns, tiền đâu mà đi phong bì cho cô nữa,
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Mỗi cô mỗi tính chị ạ, cái chính là tâm người làm. Có người thì chăm trẻ lắm, chả vì cái gì đâu. Mà với phải mấy cô đanh đá thì mệt
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Các mẹ ơi cho tớ hỏi, gái nhà tớ không hiểu sao bị đỏ ửng bím lên ấy, cái này thì đi khám ở đâu được nhỉ, nàng ý cứ kêu đau mà không cho mẹ động vào gì cả, hic
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) ôi thế mẹ nó cho con đi khám ngay đi, con có bảo hiểm gì ko? Hix, mấy cái chỗ nhạy cảm đó ko xem nhẹ đc. Thời tiết mấy hôm nay đúng là ko đỡ đc, bạn nhà tớ thì vừa nằm viện 4 hôm về. Viêm VA cấp sốt đùng đùng gần 40 độ nên khám cấp cứu và nhập viện trong đêm luôn, may là cho nhập viện luôn nên con cũng chỉ bị sốt tầm 2 ngày, chứ bác sỹ bảo nếu ko kịp thời đưa vào viện mà ở nhà chữa ko đúng thuốc thì còn nghiêm trọng nữa. Ko phải tớ bán bảo hiểm sức khỏe đâu nhá nhưng cơ mà tớ thấy công nhận cứ giắt lưng cái bảo hiểm cho con thì lúc con ốm công nhận là yên tâm thật. Gái nhà tớ ốm nằm trong Vinmec 4 hôm hết hơn 13tr mà chỉ phải thanh toán 60k tiền mấy ống men tiêu hóa Enterogermina, còn lại bảo hiểm thanh toán hết, may quá
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) mẹ no thu dun nuoc che xanh dac rua ve sinh cho con xem sao, vi tre con no ma bi ban cung hay bi the, con lon nha minh no thinh thoang cung keu dau bim minh lai loi no xuong rua sach se hom sau do ngay.