Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Mình cũng thường hỏi con có vui không? con chơi trò gì trên lớp? chơi với bạn nào? chiều ăn cơm hay ăn cháo ....
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Bé nhà mình thì đang học mẫu giáo thôi nhưng vì bé rất lười ăn nên hôm nào đón bé về cũng hỏi hôm nay con ăn có ngoan ko (hỏi nhiều câu này nên nhiều hôm cứ thấy mẹ đón chào mẹ xong là tự giác hôm nay con ăn hết bát cơm ), con chơi có vui ko, nay con học gì, nay con ăn gì?
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Mình thì hay hỏi: hôm nay con chơi với bạn nào, các con chơi trò chơi gì, tối nay về con thích ăn gì nào ... đa số là thế này
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Con về nhà ăn được như thế là mẹ vui rồi, con zai mình lớp 1 rồi mà vẫn lười ăn lắm hi hi
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Em đi đón cháu thì toàn hỏi .. chú đón có muộn lắm không , hôm nay ở lớp có ngoan không và thỉnh thoảng mua cho ít thịt xiên ... hihi
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Mình đọc ở đâu đó là tránh hỏi con những câu hỏi dạng Yes/No question mà hỏi câu hỏi mở để con có dịp/hào hứng kể chuey65n trường lớp cho bố mẹ nghe. Thấy cũng hữu ích khi áp dụng với con mình.
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Theo mình, thì nên hỏi con: Hôm nay con học có tốt không, ở lớp có chuyện gì vui không...Mình nghĩ những câu hỏi quan tâm thế này sẽ khiến con quen với việc kể chuyện, tâm sự với ba mẹ hằng ngày(u)
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Mình thì mỗi hôm hỏi mỗi kiểu tùy hoàn cảnh nhưng đoc bài này xong mới thấy đúng là cần hỏi cho có ích, có trọng tâm hơn nữa.
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Mình thì khi đón con chưa kịp hỏi gì con đã tía lia kể chuyện với mẹ rồi. Rồi dựa vào những câu chuyện của con mình hỏi thêm đựoc nhiều thông tin 1 ngày ở trường của con. Rồi nói chuyện đi đường, chuyện trên trời dưới bể, chuyện linh tinh chả đầu chả đuôi. Ba mẹ con cứ buôn dưa lê hết cả quãng đường về nhà. Khi nào ông xã đón con cũng vậy, 3 bố con nghêu ngao hát hò, trêu đùa nhau nên con mình rất thích lúc được bố mẹ đón và có chuyện gì cũng kể hết với bố mẹ.
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Mình thì hay hỏi: hôm nay ở lớp con ăn cơm với gì nào? Con: Với hành mẹ ạ! (cái thứ mà nó không bao giờ xơi cả, dù có dụ dỗ hay quát nạt kiểu gì cũng thế, ặc!) Hồi mới đầu, khi nghe thế thì mình điên lắm.... Sau khi luyện chưởng để có được chữ NHẪN to như cái mẹt rồi thì mình biết là phải hỏi nó câu sau: - Ngoài hành ra thì con ăn cơm với gì nữa? Và câu trả lời mà nó khuyến mại cho mình là: cơm với kem mẹ à!...
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Nhà mn vui thật đấy, mình cũng nóng tính và đang luyện treo chữ "Nhẫn" ngay trên cửa để nhắc nhở mình hi hi
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Thực ra hỏi gì và hỏi như thế nào là tùy thuộc ở mỗi người. Nhưng câu hỏi nào thì cũng đều chứa đựng yêu thương và quan tâm cả các mẹ ạ. Đ
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Dư thế này thì con luôn cảm thấy thoải mái sau một ngày học tập căng thẳng, chúc nhà mình luôn vui vẻ như thế này nhé!(u)
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Theo mình cái khoản ăn uống cũng quan trọng, nhất là đối với trẻ vừa đi học về cần thiết phải bổ sung năng lượng, đây cũng là thời điểm các con ăn rất ngon