Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) uh, mỗi cô mỗi tính thật đấy, mn có đóng bỉm cho con ko, mn mua chè xanh ngâm muối rồi đun đặc rửa cho con xem thế nào mn ạ, ko đỡ thì phải đi khám luôn cho con thôi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Rửa nước chè là chuẩn rồi ạ, giữ khô ráo rồi bôi thêm kem hăm cũng đc, ở lớp vệ sinh xong lau ko khô là cũng dễ ngứa, hăm lắm, trời này nó đang nóng nực ẩm ra nhiều mồ hôi thì càng dễ bị ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Heyxx, thưogn zai quá. Bắt đầu từ hqua phải gửi cả cô cho ăn tối mới đón về. Mẹ đi làm xa về muộn, nhà k còn gv...thương em quá nhưng k biết làm thế nào. Có mẹ nào phải gửi con 3 bữa ở lớp như mình k nhỉ....
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) chuẩn đấy em ạ, ku nhà chị còn kêu đau chym cơ, cứ tg cai đc tè đêm nên cho kem bôi hăm cho em, giờ quay lại đóng bỉm ko bôi kem hăm thế là đỏ hết cả ít lên ấy
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hic, mn gửi ở lớp 3 bữa ăn ấy ạ, có nhiều mẹ bận đều thế mà chị, nhà em ở lớp ăn cháo rồi, về nhà cứ đòi ăn cơm thôi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nhà em đón về ăn cháo, tầm 7h30-8h ăn 1 tô cơm, 9h uống 200ml sữa. Giữa cháo và cơm là hoa quả, nước hoa quả, thế mà chả hiểu sao trông vẫn quắt, dù 16kg
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) oài oài, trộm vía thế, ku nhà chị ăn nhiều là bụng to ko dám cho ăn nữa ấy, ăn lại sợ no quá trớ ra, ku nhà chị mới đc 12,5kg thôi, còi lắm, bé nhà em 16kg là trộm vía nhìn quắt nhưng mà chắc, khỏe mạnh là đc em ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Con mình đi học được tròn 1 tháng là mình gửi cả sáng trưa tối, hơn 1 năm rồi đấy, đến đón con toàn còn mỗi con và cô, cô chỉ chờ mình đón xong là tắt đèn đi nấu cơm nước rồi, híc, nghĩ cũng tủi thân cho con mà chẳng biết phải làm sao, 5 rưỡi mới được về, mà đường về thì tắc, nhanh nhất cũng phải 30 phút mới đến trường con. May mà có 2 anh em chơi cùng nhau, ko thì tội nghiệp lắm.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Công nhận bé nhà mn ăn tốt thật. Zai nhà mình ăn ở lớp lúc 5h30 về nhà chỉ ăn linh tinh, tí cơm, tí bánh...đến 9h thì uống sũa đi ngủ. mà có hôm buồn nngur quá bỏ luôn bữa sữa nữa.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) trời hnay lại lạnh rồi, các con rồng sụt sùi mũi suốt thôi, trời đông gì mà đêm nhà em vẫn quạt vù vù ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Trẻ con đứa nào cũng thế thì phải mn ạ, nhà m 2 đứa trời rét thế mà ko quạt ko ngủ, hichic
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Kiss nhà mình cũng thế, ho hắng sụt sùi suốt, ko biết làm thế nào để phòng cho con được nữa. Ko bật quạt thì con toát mồ hôi, bật quạt thì sờ chân tay lạnh toát. Đêm mẹ ngủ cứ giật mình mỗi khi tỉnh dậy hoặc con ho.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Ui; nhà mình cũng phải bật quạt suốt đêm; còn bật cả điều hòa nữa ấy
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Cu rồng nhà tớ còn bị mồ hôi trộm cơ, đêm nào bạn ấy ngủ xong mẹ cũng phải canh để lau lưng, 5 phút 1 lần, cho đến tận 45 phút sau mới dám ngủ. Tớ muốn cho đi lớp vì dạo này oải với GV quá mà bạn ấy cứ nay ốm mai ươn người, lại rén. Mong ngóng từng ngày đến khi bạn 3 tuổi cho đỡ vất vả các mẹ ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Thanks các mẹ, bé nhà mình đã đỡ rồi, cũng may mà nàng ý kêu sớm, chứ không lại thuốc thang, thương lắm cơ ấy.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Trời lạnh này mẹ bán được hàng đấy nhưng mà lại thương các bạn ý. Lạnh này hầu như bạn nào cũng sụt sùi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) dạ vâng, cứ sáng dậy là ho sụ sụ ấy ạ, trời lạnh rồi giờ cg đỡ hơn hic, hnay thì lạnh rồi mn nhỉ, tối hqua lại đòi đắp chăn chứ nhà em cho đi từ lúc 20 tháng rồi ạ, lạnh cũng cho đi hết ạ, đi về biết nhiều lắm chị ạ, cg cho con tự giác hơn mn ạ