Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Cám ơn các mẹ đã cùng mình chia sẻ "hỏi gì khi đón con từ trường về?", mình nghĩ câu nhỏi tuy rất đơn giản nhưng chúng ta là cha mẹ cũng hay thắc mắc, bản thân mình thì tránh hỏi con về điểm số, khi vừa đón con về nhà, điều đầu tiên hỏi là con thích ăn gì???, sau đó cho con ra sân chơi cùng các bạn gần nhà, trước khi đi ngủ hai mẹ con hay rủ rỉ đủ thứ chuyện, chuyện bạn bè ở lớp, chuyện cô giáo nói với các bạn khi viết sai là "ối giời ơi, khổ thân tôi", buồn cười lắm ý, và chuyện con giơ tay phát biểu mà cô không gọi con, chuyện có bạn không trả lời được bài, cô phạt đứng tại chỗ nên tè dầm luôn............nhiều chuyện lắm, và câu hỏi cuối cùng cho con là " sáng mai con ăn gì???" Chúc các bố mẹ và các con luôn gắn kết với nhau bằng những câu chuyện nhé!(u)(u)(u)
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Mình cũng đang điều chỉnh như mn đấy và duy trì, vì đây cũng là một nghiên cứu có khoa học mà hi hi
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Mn nói cũng có lý, nhưng những câu hỏi này nên hỏi vào thời điểm thích hợp, cũng tùy con có hứng thú với những câu hỏi của mình ko??, nhiều khi con cứ trả lời theo phản xạ tự nhiên thui, như thế mình sẽ gây áp lực cho con mà mình cũng không hay, còn những câu hỏi sau thì mình nên hỏi như mẹ nó là chuẩn rồi. Cám ơn mn đã chia sẻ nhé!(u)
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? ,,,Mình cứ mơ ước đến 1 ngày mà con mình - không cần mẹ phải hỏi - sẽ tự kể chuyện hôm nay ở trường như thế nào, ăn gì, làm gì với các bạn nào... Nhưng điều đó chắc khó lắm vì thằng nhỏ chỉ như thế khi nó thích đi học, đằng này.... hic! Chắc vẫn phải tái diễn câu chuyện cơm - hành - kem thôi, Chip nhỉ???
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Mn không phải ước, tối trước khi đi ngủ hai mẹ con rủ rỉ một chút là thành thói quen thui, hi hi(u)
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? chẳng bù cho con mình , chậm nói nên hỏi nói chả đâu vào đâu, nếu nói với mẹ còn được chứ người khác chăng ai hiểu
Nhà mình hay hỏi con: Nay con học gì, ăn gì, con chơi với ai,.. ở lớp có gì vui ko con Cứ trc khi đi ngủ 2 mẹ con tỉ tê tầm 30p là hắn ngồi kể hết
Ðề: Re: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Mn cũng như nhà mình đấy, lúc trước khi đi ngủ là thời điểm thích hợp để mẹ con tâm sự rất vào, lại gắn kết tình cảm mẹ con, mình hiểu con hơn nữa!
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? nhà m thì vừa dựng xe là 2 đứa lao ra tranh nhau kể chuyện ở lớp (mầm non). M cũng hỏi tình hình nay cô dậy gì, con học được gì, tình hình các bạn ở lớp ra sao... Tối trước khi đi ngủ 30ph (đã chui vào trpng màn rồi nhé) là 3 mẹ con có mục đọc sách, kể chuyện... mỗi đứa sẽ được chọn 1 chuyện (ngắn) của m rồi mẹ đọc cho nghe. Xong là ngủ.
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Tớ thích tiết mục đọc sách trước giờ đi ngủ thế không biết! Thấy thanh bình và nhân văn lắm í!
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? bé nhà mình thì mải chơi nên về mẹ hỏi có khi chẳng nhớ gì cả hix
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? hôm nay đi học có ngoan k ? cô dạy con những gì ? hôm nay con ăn gì ?
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Hay đấy,đúng là mình không để ý đến vấn đề này.Cần rút kinh nghiệm. Mình toàn hỏi 1 câu quen thuộc " hôm nay con đi học có bị cô đánh không'' Con mình 3 tuổi mới đi học mẫu giáo....hic hic.Thật ngại quá.
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Nàng nhà mình hôm nào trước khi đi ngủ cũng mặc cả "hôm nay mẹ đọc cho con 3 truyện". Mẹ nói ok nàng đòi luôn "hay là 4 truyện"
Ðề: Hỏi gì khi đón con từ trường về? Mn thích nhé, các con rất ham học, không mè nheo, mình cứ duy trì được dư này thì tốt quá, các bậc cha mẹ như mình luôn mong con như thế đấy, hi hi