Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Đấy! bắt đền mẹ Tittom thôi! tự nhiên lại thành người phụ nữ đảm đang ( cấm mẹ nào nhằn tin SMS cái chữ này nhé) .... Con thích mà ko làm cho con thì thấy có lỗi quá, mà làm thì.... đôi khi cũng ngại, he he he.......................
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Cường Dung địa chỉ ở đâu vậy chị ơi??? 25K là rẻ hơn chỗ khác đó.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hôm nay mới thấy topic này, ngưỡng mộ bác Tittom và các mẹ quá xá! Đánh dấu để học hỏi mới được!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Đau đầu thế này tớ cũng muốn đau đầu. Vất vả thế này tớ cũng muốn vất vả. Thích nhất là làm ra mà có người hưởng ứng nhiệt tình đấy mẹ nó ạ. Nhất mẹ nó đấy!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Không phải chết men đâu ban ạ,mình biết lý do tại sao rồi là do thời tiết bên ngoài vì mình bị làm hỏng là bắt đầu từ hôm hà Nội mưa ngập đường ý mấy hôm sau đó thì trời có mát hơn mọi khi cho đến hôm qua trời oi bức và nóng hơn thế là mình lại sữa ra làm thử và kết quả là 5 tiếng sau sữa lại đông và ngon lành như bình thường,còn mình phải ủ lâu hơn các mẹ mình nghĩ là do bình ủ nhà mình không được kín lắm,mình ủ bằng bình đựng đá của cocacola
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Em nghĩ vụ ủ sữa chua ý phải phụ thuộc vào thời tiết. Nhà em thì toàn ủ bằng lò vi sóng thôi, Khoảng 10h đêm làm, (cho con ngủ xong tranh thủ tí). Sau khi pha chế, để vào lò vi sóng, bấm 50s, xong tắt lò. Để sáng mai dậy, kiểm tra đông đặc, mịn màng thì cho vào tủ lạnh. Sau vài tiếng bỏ ra là lộn ngược cũng chả rơi. Em toàn làm thế. Trời mà mát thì em làm sớm hơn tí, vì lò vi sóng khả năng giữ nhiệt ko có, nên em kéo dài thời gian ra, các lọ xếp sát nhau nó tự giữ ấm cho nhau. Nhanh và tiện cực.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! nhà mình có ai ngâm dâu tây với đường (như kỉu ngâm sấu, mơ) để dùng dần ko ạ? hic, dạo này em chả bít mua dâu tây ở đâu cho ngon cả, haizzz, vào siêu thị cũng chán, ngày trc thấy dọc phố Phan Đình Phùng có mấy hàng đứng dọc vỉa hè, h ko gặp nữa. hic, bác nào bít mua ở đâu ngon lành cành đào chỉ em với ạ
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! đánh dấu học tập, các mẹ nhà mình khéo tay quá đi mất
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mình mới tậu được máy làm kem. Hôm nọ tập tọe theo CT của mẹ tittom làm được mẻ kem vani đầu tiên, không ngờ được con giai và mấy đứa cháu nhiệt liệt ủng hộ. Cả hộp kem to mà chúng nó (3 đứa) làm vèo phát hết. Mẹ và dì gọi là mút mát tý. Nhìn con cháu thích mà mình cũng thấy sướng, ths mẹ titom và các mẹ trên này (chúng nó đòi và ăn nhanh quá nên chẳng cho chụp ảnh, nợ các mẹ lần sau). Mẹ titom và các mẹ có món nào cũng thơm ngon mát lành (kiểu như kem) mà không cần cho kem tươi vào không??? (cho đơc lục tốn ấy mà). Mình làm 1 hộp kem tính ra cũng gần 100k nguyên liệu rồi đấy, nếu có món nào làm không cần kem tươi thì sẽ rẻ đi nhiều, vì trong các nguyên liệu thì có kem tươi là đắt nhất mà. Ths các mẹ.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mẹ nó ơi, mẹ nó dùng kem tươi gì? mình dùng kem tươi MUH của Đức không lục tốn lắm đâu (mua trong Metro có gần 60K/hộp1l thôi).
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Sáng giờ mới mò đc vào nhà bác Tittom, giao diện mới chán chết. Mẹ cháu trả bài bác món thạch bánh SN, do tính ẩu mà màu mè không được rõ nét lắm, nhưng mà ai cũng khen bác ạ, bọn trẻ con thì thích mê tơi. Tks bác lần nữa!!!! Tối nay nhà cháu tiếp tục chiến món bánh mousse, nếu thành phẩm mà ngon là mẹ cháu lại show lên cho bác ăn ngó ngay!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Không phải đâu bạn, Thạch Cầu gần chùa Bồ Đề đó, qua cầu Chương Dương rẽ phải đi trên đường đê Bát Tràng khoảng 100m thì rẽ vào đường cây xăng bên phải. Cứ đi thẳng là đến Thach Cầu nhé.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Nếu nhà gần chợ Hôm thì bạn lên đó mua nhé, rất nhiều....
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Tớ thấy màu sắc đẹp đấy chứ mẹ nó, tớ đổ thạch vào khuôn này đc đúng 1 lần, phần trang trí cứ bị rời ra, ghét ko chịu đc, tớ chưa thử lại lần nào cả.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Lá nếp mẹ nó có thể mua ở hàng bán lá xông trong các chợ ví dụ như chợ Thành Công, chợ Thái Hà, chợ Ngọc Hà...
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Cái của em cũng có chỗ bị rời ra đấy, nhưng đến lúc đó thì chả ai quan tâm nữa vì cho vào miệng thấy mát lịm mà. Bánh mousse hôm qua nhà cháu ăn cũng khen ngon lắm, bọn trẻ con cứ đòi tới tấp làm mẹ cháu phổng hết cả mũi, hehe. Nợ bác ảnh đến mai nhé!!!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! oai, ngon thế mẹ nó ơi! Em phải học tập mới được. mỗi tội OBN đi SG rồi, việc nhà và em bé vắt chân lên cổ. Chả bít bao giờ mới rảnh rỗi được mà bày biện nữa.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! E ơi, chịu khó thía. Đẹp thế này đến người lớn còn thích chứ đừng nói trẻ con. Hihi. Bao giờ mình mới làm được thế này nhỉ