Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @banlanuong: chuc mừng em gái có tin vui nhé thế phải giư gìn sức khoe vào em ơi tránh bị cảm ấy. Chúc 2 mẹ con vui khỏe nhá
    @bà Tuyết: khổ thân bà nghén toàn món vn thế đầo đâu ra hay ra tiệm tàu mua đc bánh trai gi ăn tạm. Đúng như chị debui nói đấy thèm vậy thôi mà nấu lên kh ăn đc đâu bà ạ, đợt tôi thèm ăn muốn chết mà cứ bị nôn nằm khóc vì thèm món việt mà kh có để ăn hehe. nhưng qua 3 tháng là hết bà ah cố gắng lên
    @Mirabele: dạo này chị bỏ bê vườn tược quá rau vn chẳng chồng đc cái gì, giờ mê hoa đong tiền hơn trồng rau và hoa hehe
    @chị debui: em kh biết cách pót ảnh lên đây thế nào và cũng sợ cái mặt to choan hết cả man hình mọi người lại chưi thì chết.
     
    Đang tải...


  2. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @me cattuong: hay con gái sắp mọc răng hả em, J nhà chị khi nào mọc răng cũng lười ăn lắm mẹ stress liên tục nhưng giờ nó kh ăn chị cũng cho uống sữa bù. nó 1 tuổi rồi hay thích ăn cơm nát chán cháo rồi vì jenny nó kh ăn cháo ma đồ ăn sẵn nó càng kh thích, mỗi đứa trẻ 1 kiểu ấy. Chúc Cát Tường mau ăn ngoan trở lại va mama đỡ stress nhá
     
  3. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    ALL: Em cảm ơn các chị nhiều nha, hic hic thì em muốn qua 12 tuần em mới nói mà.
    @Angel: chị gái ơi bác sỹ đoán hình ảnh giỏi nhất miền Bắc bây giờ là bác sỹ Cường đó, có lẽ chị đi xa nên chị ko biết thôi. bác ấy lá tiền sỹ bên pháp về và làm trong viện phụ sản trung ương ( viện C ), bác ấy học giỏi quá đến nỗi mà cứ hâm hấp đồng bóng mà chả vợ con gì đâu cứ lăn ra làm thôi, nhất là các mẹ ở Hà Nội ai cũng muốn được bác siêu âm cho 3 mốc quan trọng là tháng 12 và 22, 32 nữa thì phải, chứ bác sỹ Thực như chị nói giờ ko nổi nữa đâu.
    Em cũng đang theo bác sỹ Phương ở phụ sản Hà Nội để bác sỹ theo dõi định kỳ hàng tháng cho em rồi mấy nữa nếu sinh ở Việt Nam em sẽ sinh trọn gói ở Phụ sản Hà Nội, vì ở đây có dịch vụ trọn gói rất tốt, vì ở các bệnh viện khác họ có tốt có giỏi đến đâu nhưng họ ko chuyên về phụ sản thì cũng ko đảm bảo được sự cố.
    Còn việc chị bảo em là sao ko để làm giấy tờ xong sang kia hãng có em bé hả???? hiiiiiiiiiii con là của trời cho vợ chồng em, trời cho lúc nào thì ta được lúc đó nên em ko băn khoăn cái vấn đề có ở đâu thời điểm nào, có con là em vui lắm rồi mà, với lại em cũng xác định ở Việt Nam mà.
    @Hoahongxukhac: chị ơi em ko bị cảm mà bị cúm nên cũng rất lo lắng. Hôm trước em đi siêu âm mốc 12 tuần thì em bé vẫn phát triển bình thường, nhưng em mới bị cúm 1 tuần nay nên cũng chưa biết thế nào.
     
  4. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Cattuong: Hiiiiii công nhận là bà bầu khó tính hơn trước thì phải chị ạ, thằng em trai em nó bảo ngày trước có nóng tính thế này đâu mà sao giờ nóng trong nóng cả ngoài sợ quá, xã em cũng kêu trời lên là ko tuần nào ko bị ăn vài trận mắng và nói chuyện với em thì phải cẩn thận câu từ ko là em xoáy cho thì hết đường nói, anh em thì bảo em phải biết kìm chế bản thân chứ, ui trời ơi thời tiết thì nóng khó chịu trong người lại càng khó chịu thì kiềm thế nào nổi. Cũng tầm nửa tháng nữa là xã em lại về rồi, mong từng ngày 1 chị à.
    Chị ơi chăm bé mệt vậy ạ? nhưng mà các cụ bảo con nó bé mà nghịch khoẻ là nó thông minh lắm đấy.
     
  5. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Lanuong: Chúc mừng em út nhé, thế là gia đình chắc ko còn ngăn chản nữa hả? Mệt mỏi thế nào đi nữa nhưng có đứa con thì cũng được an ủi phần nào em nhỉ, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, thế vẫn chưa ĐKKH được hả em? Tình hình thế nào? bé trai or bé gái? em tiếp tục cập nhật nha để cả nhà mừng cho 2 mẹ con. Thế là nhà mình sắp chào đón thêm 2 em bé mèo nữa rồi. Champagne nhé...

    @ Chị Dung: HAPPY BIRTHDAY nghe chị, vui vẻ và hạnh phúc.

    @ Mẹ angle: cái tai của bà chắc bị ảnh hưởng tới màng nhĩ rồi, nguy hiểm quá, hôm nay thấy có khá hơn chưa? Lần sau thì chừa nhé, dùng tăm bông thui.

    @ Mẹ Jenny: Chị ơi bình thường chị đi làm bằng xe bus hay ax đưa đi, có tính học lái xe ko? Rồi sắp SN Jenny thì có chuẩn bị gì chưa?

    @ Mẹ Cát TƯờng: Con bé muốn ra ngoài thì thỉnh thoảng chiều mát đặt vào xe đẩy nó đi dạo một vòng cho nó thích, cho nó nhìn người này, người kia, làm gì cứ nhốt con ở trong nhà mãi nó nhìn thấy 2 gương mặt đó hoài, nó ngán, hahahah,
     
    HD94 thích bài này.
  6. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Dung:chúc mừng sinh nhật chị Dung(vỡn đi chơi chưa về à).
    Lanuong:đang mang thai 3 tháng đầu mà cảm cũng nguy hiểm lém.em rang giử sức khỏe nhé,hehehco1 bầu mà ở VN thì sướng lém nhỉ,tha hồ ăn món mình thik,chứ ở bên đây như chị Debui nói ý,chết vì thèm mà nấu xong thì ko muốn ăn,"khổ cực trăm bề":mrgreen::mrgreen:,mà hồi ý chị có bầu thèm rượu đỏ lém,nhưng ko được uống,có người nói uống tí ko sao,mẹ chồng còn nói uống thêm bia pha với sữa đặc cho con trắng trẻo sạch sẽ,nhưng chị cũng ko,kiêng bia rượu hết.ihih đến lúc sanh CT cũng sạch sẽ như thường và trắng thì như trứng gà bóc ý ihih
    Mirabelle:theo tiêu chuẩn là ngày nào cũng đẩy CT đi 1 vòng nhé,dù nắng hay mưa;),nhưng chân CT nhà tui chưa có cái mun ruồi nào mà chân nó đã muốn đi suốt rùi bà ạ,chiều ba đi làm về lại chỉ ra đường thế nên lại lên xe đi 1 vòng:eek:
    Hoahong:em ko ép Ct ăn nữa đâu chị ơi,mẹ stress con cũng stress,ko ăn thì em cho bình sữa,uống sữa bù cũng được,kệ thôi ạ
     
    HD94 thích bài này.
  7. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    hehehe..hello cả nhà...2h đêm hôm nay anh zai em mới bay từ Dubai về,
    nên em tranh thủ ngồi ôm máy tính đợi anh zai về luôn..

    CT:bà ơi,tôi cũng nghén rượu vang đỏ,mẹ chồng nói uống vô tư..
    tôi cũng vô tư uống luôn...hồi chửa mũi tẹt đc 3thang,anh zai chuyển
    công tác về vn 2 năm,thế là tha hồ đồ ăn vn..ôi sướng quá hé hé..
    còn về da trắng,đen,hay nâu là do gien di truyền rồi à..kg giống da bố,
    da mẹ thì giống da ông,da bà...chứ kg phải chửa ăn nhiều trứng gà nè,
    tắm cho bé = nước dừa mà da bé trắng đâu à...trộm vía mũi tẹt da trắng
    giống bố nó..chứ giống mẹ thì da kg đẹp lắm :(
    Mirabelle:uh,tôi đặt bác sĩ tối mai đi khám cả ông xã cho nó an tâm.
    sau làn này thì tôi cạch đến già cái trò nghịch dại này..huhuhu
    Lanuong:em ơi,chị nói về vụ giấy tờ của em và con sau này sợ
    rắc rối..là do chị thấy,mình sống bên Tây thì mình buồn,chán,cô đơn..
    nhưng nếu con mình sống bên đó thì sẽ tốt hơn cho tương lai của nó
    rất nhiều.quyền công dân,rồi quyền lợi các bé được hưởng từ các
    đất nước văn minh đấy gấp bao nhiêu lần ở vn.nếu chị kg nghĩ cho
    tương lai của con,thì chị chắc chắn sẽ ở vn.vì nói thật với thu nhập
    của anh giai,bé nhà chị ở VN vẫn sẽ được hưởng mọi thứ tốt nhất,
    kể cả trường học(còn chị ở VN thì chỉ ăn và chơi,
    chứ sang kía sẽ phải đi làm,kiếm sống như mọi người bt khac)
    VN mình càng ngày càng chán.các ông lãnh đạo tham nhũng thì nhiều.
    điều kiện sống của dân thì cũng ngày càng kém...nói chung bây
    h em nghĩ ở VN luôn ok,nhưng sau này sinh bé ra,thì em sẽ muốn
    bé sẽ sang bên kia học hành...nên từ h cứ cố gáng lo làm giấy tờ
    dần dần đi em,để đến lúc mình cần thì sẽ có luôn.
    CHị Hoahong:chị me hoa đồng tiền là may đấy,vì bỏ được mấy trò game
    ảo.chứ ngày trước em cũng chơi tối ngày,săn trứng vàng,rồi câu kim cương..
    lác hết cả mắt,mà người thì lúc nào cũng uể oải..tác hại của việc
    ôm cái máy vi tính nhiều quá,nên h cái bụng thì cứ ị ra toàn mỡ chị ạ..
    hic hic quả nay kg biết 1 tháng về vn đi tập 1 lớp erobic,cái bụng có
    giảm vài cm đi kg?????
    Chúc chị nào sắp về VN thì vui vẻ,tranh thủ mà bù khú tụ tập,đàn đúm
    ở Vn đi nhé..[/


    Chúc các bà bầu ăn nhiều cho con chắc khỏe

    Chúc cả nhà mình 1 tuần hạnh phúc

    và Chúc mừng sinh nhật chị Dung người đẹp sexy..thêm 1 tuổi thêm sexy,
    làm ăn phát tài,chồng yêu tới bến luôn nhé..hihihi
     
    Sửa lần cuối: 20/7/2010
    HD94 thích bài này.
  8. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Mirabelle:Chị gái à, em sinh trước tết âm lịch chị ạ, nên tính theo Phương đông thì bé con nhà em vẫn là năm con Hổ, chỉ có dương lịch là đầu năm 2011 mà. Em thì ko quan trọng trai hay gái con nào cũng là con, con chào đời khoẻ mạnh là em mừng lắm rồi.
    @Cattưong: Chị ơi em chả thèm ăn gì cả thế mới lạ chứ, mà em cũng ko ăn được đồ ăn ở ngoài ngày em chỉ ăn có 3 bữa, và tự nầu ăn thôi vì em ở có 1 mình mà nên nhiều lúc nấu lên cũng đã ko muốn ăn rồi. Mọi việc từ công ty đến việc nhà em toàn tự tay làm hết Nên em cũng chả sung sướng gì đâu ạ. Nhiều lúc tự động viên an ủi mình thôi số mình khổ thì mình cố mà chịu chỉ cầu mong sao con yêu khoẻ mạnh.
    @Angel: hiiiiiii em cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em, thực ra nhiều lúc em cũng muốn sang vì sống ở việt nam hay ở nước ngoài em cũng chỉ có 1 mình cũng ko bạn bè người thân, hôm trước bạn trai cũ em cũng động viên em nên sang nhưng xã nhà em giờ cũng có tuổi rồi, chỉ vài ba năm nữa là xã về VN ở hẳn nên em có sang cũng chỉ vài ba năm thì lại phải về vì em ko thể bỏ mặc xã về VN 1 mình được chả lẽ lúc đấy lại để xã về VN lấy bà khác hả hiiiiii, mà đi vài ba năm về VN lại bắt đầu công việc lại từ đầu thì cũng khó nên em tính ở nhà rồi sinh em bé xong em sẽ mở 1 cái cửa hàng cho ổn định. Biết là làm như vậy thì sẽ thiệt thòi cho con nhưng thôi cứ để cho con sống như bao đứa trẻ khác ở VN vì con cũng là người Việt chính gốc mà.
     
  9. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @HD: chị Dung ơi chúc mừng sinh nhật chị nhé, chúc chị luôn luôn trẻ đẹp và luôn luôn Sexy cho các chàng trai mơ ước và để cho chị em chúng em tự hào về chị
     
    HD94 thích bài này.
  10. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Ah há, em Nga tự vào đây khai tội rồi nhé. Chị muốn khoe với mọi người mà không dám, vì hứa với em rùi.... :D Nghe tin em thai ổn định chị mừng quá.... Giữ gìn sức khỏe em nhé. :)
    Giống mình thế. ha ha ha.... Mà sao lâu lâu mới vào thấy nhà mình sắp có nhiều em bé quá ha.... Chúc mừng nhé. :)

    Gì mà có vụ uống bia khi mang bầu vậy em? Bác sỹ bên này thì cấm tuyệt không cho bia rượu gì hết. Đừng ai nghe lời cô này mà uống bia vào nha..... :D

    Chị cũng chả bao giờ ép Muối ăn. TOàn tự ăn nhiêu thì ăn. Cứ không cho ăn vặt là tự khắc đến bữa nó sẽ ăn khoẻ.
     
  11. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @chị Dung: Mỗi lần sinh nhật là em chán, thấy già mà, còn chị sao cứ trẻ mãi kh6ong già thế? Chả biết chúc chị gì bây giờ. Chúc chị nhiều tiền nhé.... :)
     
    HD94 thích bài này.
  12. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Lanuong: Ý chị ko phải quan trọng trai hay gái gì, chỉ là muốn biết thông tin của em để chúc mừng thui, trai gái gì cũng chúc mừng hết, cơ bản là tò mò, hehehe. Nếu trong thời gian mang bầu em thấy mình đẹp hơn thì là bé trai, còn xấu hơn thì là bé gái ( do ảnh hưởng hocmon của giới tính thai nhi ), điều này đúng với em họ của chị, vc nó nhất định ko siêu âm giới tính của con mà để khi đẻ ra cho bất ngờ, vậy mà chị nhìn nó đẹp ra chị nói con trai, trúng phóc luôn. Em ho vậy có thể uống quất hấp mật ong đi, và mỗi tối 1 ly nước đường gừng cho ấm. Còn về phần cơm nước chị ủng hộ em nấu ở nhà, vì vệ sinh sạch sẽ đảm bảo cho 2 mẹ con, còn bên ngoài thì đủ thứ mất vệ sinh. Nhưng khi mang bầu có thể thi thoảng uống 1 ly vang đỏ thì tốt cho nhịp tim của bé (chị bạn bên này đang bầu nên bác sĩ nói vậy). Nếu có thể em bổ sung cá hồi vào thực đơn của em để tốt cho não của thai nhi (thông minh).

    @ Mẹ CT: Vậy là con gái bà hướng ngoại rồi, sau này chạy nhảy phải biết. Đã tập nói gì chưa bà?

    @ Mẹ debui đang chuẩn bị tâm lý về VN nên hết muốn 8 rùi ha, hehehe

    @Mẹ angle: Ôi trời, tưởng thương nhớ anh yêu thì ra đón tận ngoài sân bay chứ hóa ra ngồi nhà ôm computer đợi vậy hả? Giờ hok những đau tai còn đau mắt nữa ý. Hôm nào rảnh bà tài game Venice về chơi, vui lắm
     
  13. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    úi giời ơi,hóa ra anh zai định giải nghệ để về vn sống hẳn..
    thế thì em ở vn là đúng rồi à,chị tưởng anh zai và em sẽ
    định cư hẳn bên đó.như chị thì 2 năm nữa về hẳn bên
    kia sống,lúc đó chị sẽ phải bắt đầu lại từ đầu tất cả
    mọi thứ..nghĩ mà cũng thấy oải quá :(
     
  14. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Muối: Cảm ơn mẹ Muối và Debui đã giữ kín cho em qua 3 tháng để em tự khai. Em nghe chị debui dặn em từ cái thời em còn là con gái nếu mà sau này lấy chồng có em bé thì phải kiêng 3 tháng hay thông báo cho tất cả mọi người vì ta là người Việt nên kiêng cữ mà hiiiiiiiiii ( mong cả nhà thông cảm cho em nhé ). Người thân và bạn em ở VN em còn chưa cho biết hết mà.

    @ Mirabelle: Chị ơi hôm nay em nghe cái chị hôm trước đi siêu âm cùng em, em siêu âm người thư 3 mà chị ấy là người thứ 5 nghe chị ấy bảo hôm đó bác sỹ bảo chị ấy là sao từ đâu đến giờ siêu âm toàn con gái, làm em cũng tò mò ko biết em bé là trai hay gái, em thì lúc thấy xinh ra lúc thì thấy xấu đi nên cũng chả biết, người ta còn có cách xem đường lông ở thẳng ở giữa bụng lên qua rốn nữa chị ạ, của em em thấy nó thẳng tắp hi hi hi hi . Thực ra ngày trước em rất thích con gái, nhưng giờ em bầu năm dần nên em cũng mong con là con trai hơn cho con đỡ khổ giống bà ngoại và làm con gái như mẹ khổ lắm. Mà bố cháu suốt ngày cũng kêu là thằng cu con chắc là bố cũng thích cu thì phải.
    Ở nhà mà muốn ăn cá hồi thì phải vào siêu thị Metro mua mới có chị ạ, mà ở nhà cái món cá này cũng rất đắt, để hôm nào em mượn được thể Metro em vào mua ăn cho con thông minh chị nhỉ hiiiiiiiiii
    Chị cũng chịu khó mà ABC vào chứ ai lại để cho bọn em lên chức trước thế, Chị cứ chịu khó làm giá độ cho xã ăn cũng tốt lắm đấy hiihi đừng vác dép ném em nhé, giờ em đi còn chậm nên ko chạy được đâu.

    @Angel: Em cũng thích sang nước ngoài nhưng cứ nghe xã bảo vài năm nữa anh về ở hẳn nhà em nỡ để anh ở nhà 1 mình à, hay là ý em cho anh lấy bà khác, nghe mà thương quá vì xã vất vả nhiều rồi nên em muốn chắm sóc xã, muốn tự tay lo cơm nước cho xã nên em quyết định như vậy chị ạ. Mà xã nhà em cũng Quốc tịch bên đó rồi chả hiểu sao giờ lại cứ thích về ở nhà, chắc là già rồi nên muốn ở ẩn.
     
  15. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chị Mirablee ơi mẹ Angel chắc giận ạn zai ko cho đi du lịch cùng vì anh zai đi với cô 2 nên ko tiện ra đón nên mẹ Angel ngồi nhà ôm computer cho hả giận mà
     
  16. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Em ơi thì như em nói con cái là của trời cho, chị đang chờ chắc là chưa đến lượt mình thôi, hehehe, ngay từ ngày em ít ghé nhà và than mệt đến mức ko thở nổi chị cũng nghi nghi lắm kết hợp với việc né những câu hỏi của các chị nữa.:D. Nhưng sao em nói giữ bí mật 3 tháng đầu mà sao mẹ debui và mẹ Muối đã biết thế là thế nào? Khó hiểu quá đi. Ở HN chỉ vào Metro mới có cá hồi hả em, chị tưởng như ở SG có bán trong những siêu thị lớn nữa. Nếu có ăn chỉ cần 2 lần/ tuần thôi là đủ vì cá hồi có nhiều omega3 giúp não bé phát triển nhanh, còn nếu ko thì bổ sung cá nước ngọt mỗi ngày cũng được. 888 vừa thôi ko sau này con lại ảnh hưởng híhíhí
     
  17. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    He he he mẹ Muối biết là vì em bảo mẹ gửi cho em thuốc bổ và 1 hộp sữa về cho em, nhưng mà em chỉ uống được thuốc còn sữa em ko uống được loại nào hết, còn mẹ Debui là lần trước chị ấy buồn buồn đó em tâm sự cho chị ấy đỡ buồn.
    Hic hic hic em đang muốn em bé sau nay 88888 giỏi tý chứ như em ở ngoài em ít nói lắm, ai cũng bảo là em khó tính hiiiiiiii
    Biết là con của trời cho nhưng mà chị cũng phải chịu khó ABC vào, như em và zai nha em lần vừa rồi đó nên mới mắn thế chứ :">
     
  18. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Đâu em,chị chỉ mong ông ý đi du lịch 1 mình nhiều nhiều vào.
    để chị ở nhà còn tha hồ tung hoành ngang dọc.
    chứ ngày nào chị chẳng ôm cái computer từ sáng đến tối :))
    chị kg muốn đi lần này vì
    thứ 1:chị ghét du lịch(đấy là sự thật) vì kg ăn
    được các đồ ăn khác lạ.chị chỉ ăn dc đồ VN
    thứ 2:đi du lịch mà có con nhỏ thì ở nhà còn hơn,vì stress lắm.
    lo cho nó ăn cũng đủ chết luôn rồi
    thứ 3:em gái và con nó đang ở đây cùng,mà nó kg muôns đi,
    vì con cũng nhỏ quá.nên ở nhà với nó cho vui
    thứ 4: sắp về vn ăn chơi nhày múa 1 tháng rồi,nên h phải lo giữ sức.
    heeeeeeeeeeeeeeee
    Mirabelle:bà nhầm rồi,90% ai cũng nói chửa con trai xấu đi.chửa
    con gái mới xinh ra..nhưng cũng còn tùy cơ địa từng người..
    như hồi tôi chửa mũi tẹt,7 tháng đầu xinh ra,da cũng đẹp hơn,
    nhưng từ tháng thứ 8 người bắt đầu to đùng,nên mặt mũi cũng
    nở hết cả ra luôn hiiii
     
  19. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Bây giờ vào đây chỉ nghe 8 chiện bầu bí vui nhỉ,đọc mà cứ nhớ đến lần có bầu Ct hihi,mình cũng co chiên góp vui nè cả nhà ơi,tình hình là từ hồi sanh CT chả uống thuốc ngừa j cả,hồi về vn cũng chả mua,tại bs cho toa rui mà chưa chịu mua uống,thê rùi cách đây 3 tháng mình uống mà sao cứ bị rong hoài,gọi điên hỏi bs thì nói bt,tại chưa quen thuốc,nhưng rong cả hơn tháng nên mình quyết định ngưng,rùi 2 tháng nay vởn chưa thấy dấu hiệu cái ý xuất hiện trở lại,mà người thì chóng mặt và muốn nôn quá huhuhuhu.Cho CT đi ngủ,chút kể tiếp.
     
  20. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Đấy là tôi mò đọc được ở trên báo, vì nhỏ em họ tôi bình thường nó ko được xinh gái lắm, lại đen nữa, nhưng khi có bầu thì thấy nó hồng hào, gọn gàng, xinh lạ thường ( đấy là ngày nó bầu tháng 5, 6 gì đó) chứ bản thân có kinh nghiệm gì đâu mà biết, heheheh
     

Chia sẻ trang này