Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây......

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Lý Bánh khúc-Thực phẩm HM, 3/11/2014.

  1. phoyen.tuananh

    phoyen.tuananh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/9/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    mn nói rất đúng, em hoàn toàn ủng hộ quan điểm của mn
     
    Đang tải...


  2. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Tks mn, nghe dễ thương quá, hihi...........................
     
  3. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Nhà này có cái ảnh vẽ chân dung đẹp nhỉ, mình cũng thèm được vẽ phác hoạ chân dung lắm, cơ mà toàn thấy hoạ sĩ vườn thôi, chưa gặp ai phác hoạ chuẩn chút, hì.
     
  4. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Bởi vì nhà mình có ng đang như thế này, nên bản thân mình cũng ức chế, mà nói ra thì lại mếch lòng nên phải chịu, dù thương em đứt ruột.
     
  5. huyenhoang1789

    huyenhoang1789 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    CHào mn, em thì cuộc sống của em khác của chị, em tự mình đứng lên kiếm tiền, chưa có con cái nên cũng có nhiều thời gian hơn.
     
  6. Lý Bánh khúc-Thực phẩm HM

    Lý Bánh khúc-Thực phẩm HM THỰC PHẨM-MAY VÁ-HANDMADE

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    3,731
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    cũng đang cố nàng ạ .
     
  7. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,964
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    em chưa có gia đình nhưng sau này sống chết cũng ko chịu ở nhà ăn bám chồng
    lúc yêu thương thì ko sao, lúc bất đồng quan điểm mà cãi nhau khéo lại lôi việc ăn bám ra để trì triết nhau cũng nên
     
  8. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Phải đấy em ạ, cuộc sống muôn màu. Thương nhau lắm rồi cũng có lúc cắn nhau đau. VC cứ rạch ròi cho dễ sống. Thời trước, chính vì phụ thuộc kinh tế vào chồng mà bà - mẹ chúng ta đã phải cắn răng chịu đựng (trên mọi phương diện). Thời này đừng tiếp theo con đường cũ. Phụ thuộc kinh tế, cũng có nghĩa là lép vế với chồng, với gia đình nhà chồng. Tiền mình - mình tiêu, sau này sẽ không ai nói gì mình được.
     
  9. sieudomy

    sieudomy Thành viên mới

    Tham gia:
    27/11/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Chồng mình đi làm về được nhiêu đưa vợ hết, thành ra cũng khỏi cần xin xỏ gì
     
  10. mrshuongthuy

    mrshuongthuy Thành viên mới

    Tham gia:
    2/12/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    đúng là k nên dựa vào chồng cho dù chồng có kiếm đc nhiều tiền. Mình cũng phải biết kiếm tiền, độc lập về tài chính. ít nhất là đủ nuôi bản thân mình
     
  11. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    bởi thế nên phụ nữ chúng ta dù ko kiếm được nhiều nhưng cũng nên kiếm được một chút tiền để tiêu vặt chứ cái gì cũng ngửa tay xin chồng, rồi cũng có lúc mấy ông ý chán thôi.
     
  12. GÀ TẦN NGON NGON

    GÀ TẦN NGON NGON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/5/2014
    Bài viết:
    7,630
    Đã được thích:
    1,324
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Chồng e thì ko thế.. tất cả bn đưa cho vợ con hết.. chỉ cầm trong người có 50-70 chục đi đường thôi.. đôi khi đi giao hàng hộ vợ còn chả có tiền trả lại.. mn lại ko tin có ít tiền thế.. hix.
     
  13. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Tốt nhất là đi làm độc lập kinh tế cho đỡ tủi thân
     
  14. hariwon123

    hariwon123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/11/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Tốt nhất là nên tự chủ về kinh tế, ít nhất là đủ để nuôi bản thân mình .
     
  15. phuong168

    phuong168 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    hihi, mình chưa có chồng, chỉ mới có người yêu thôi, nhưng 2 người sống chung và định cưới vào cuối năm, hắn cứ lấy lương về là đưa hết tiền lương cho mình giữ, nghĩ cũng thích, hii
     
  16. Lý Bánh khúc-Thực phẩm HM

    Lý Bánh khúc-Thực phẩm HM THỰC PHẨM-MAY VÁ-HANDMADE

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    3,731
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    mình dạo này cái gì cũng xin, hicihic .
     
  17. nguyenvan1848

    nguyenvan1848 0969.784.478 - Sữa chua Truly Milk Mộc Châu

    Tham gia:
    19/8/2014
    Bài viết:
    1,796
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Phụ nữ thì nên tự chủ về tài chính thì tốt hơn, vì có nhiều thứ cần tiêu mà cứ xin mãi chồng thì ngại thật
     
  18. Lý Bánh khúc-Thực phẩm HM

    Lý Bánh khúc-Thực phẩm HM THỰC PHẨM-MAY VÁ-HANDMADE

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    3,731
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Dạo này mình cứ suốt ngày xin tiền chôngf, huhhuuhuhh. .
     
  19. monamour82

    monamour82

    Tham gia:
    22/7/2012
    Bài viết:
    12,207
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Tớ thấy mn cũng buôn bán cơ mà, chắc mn chỉ xin tiền để mua những j nhìu tiền thôi
     
  20. shiningmoon

    shiningmoon Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Em cũng đang mang bầu và phải nghỉ ở nhà. Được cái chồng cũng tâm lý mà tiền thì em quản nên không phải như chủ top. Là phụ nữ ai muốn phụ thuộc chồng chứ. Em tin là vậy. Khi nào sinh con xong em cũng đi làm thui ở nhà thì vừa chán lại nhiều chuyện lắm ạ :)
     

Chia sẻ trang này