Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Trẻ cậy cha, già cậy con. Còn gia đình nhà chồng chị thì.......già ko còn giá trị nữa biến đi đâu thì biến. hic. Chị em chồng nhà chị đều thiếu suy nghĩ, nông cạn, thiếu trách nhiệm, ko biết thương bố mẹ. Vợ chồng chị sau này phải phụng dưỡng ông bà lúc già yếu. Nếu ông bà ở quê thì rất vất vả cho cả vc chị và cả ông bà nữa. Vợ chồng chị ko thể buông xuôi dc chị ạ. Cố gắng khuyên BMC chị ạ. thôi thì cố đến đâu thì cố ko cố dc thì mới buông tay. Thứ nhất: Nếu có điều kiện vc chị sắp xếp cho BMC về quê ít hôm và để cho ông bà nếm mùi sống thanh nhàn mà ko có con cháu vây quanh. Thứ 2: Nếu ông bà ko thấy thoải mái khi ở chung với vc chị thì vc chị ra ở trọ vậy và khuyên BMC chị tạm thời đừng bán nhà. Để một time nữa sẽ tính típ. Em chỉ có vài ngu kiến thế thui. Chúc gia đình chị hạnh phúc!
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! BMC tớ đều có lương hưu, nhưng vc tớ chưa bao giờ được BMC cho cái gì, còn hàng tháng thì BMC tớ cho 2 con gái tiền gọi là mua sữa trong khi một cháu ngoại năm nay học lớp 9, một cháu lớp 5 và một cháu lớp 2, còn con tớ 5 tuổi... BÉ nhà tớ chưa bao giờ được OBN mua cho bất cứ thứ gì từ khi sinh ra đến giờ. Con gái OB ốm thì nấu cháo đạp xe mang vào tận HÀ Đông cho con nhưng bé nhà tớ bị sốt xuất huyết cấp cứu 5 ngày nằm viện không gọi điện hỏi thăm chứ chưa nói đến lên thăm cháu. Trong khi đó tiền khóc tiền cười, tiền OB ốm đau vc tớ lo cả. Mẹ nó biết không, bà còn bảo thằng bé nhà tớ là nếu không sờ ti bà, bà đuổi cả 2 mẹ con ra khỏi nhà (bé nhà tớ bảo với tớ thế đấy). Nói chung, tớ cứ phải nhịn như cơm sống ý. Con gái OB cũng muốn bán nhà đi lắm nhưng không làm gì được vì trên sổ đỏ có cả tên chồng tớ đồng sở hữu, chứ nếu không cũng như mẹ nó thôi.
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Trước đây, khi mới xảy ra đụng độ, mình cũng có ý nghĩ tiêu cực như mẹ này. Nhưng rồi rất nhiều ng khuyên giải, chủ yếu là lớn tuổi, bảo k nên làm thế, nếu để lại hết cho ob thì ob lại cho con gái, con mình là cháu đích tôn đàng hoàng mà k đc hưởng. Vì vậy, sau này mình quyết tâm đấu tranh đảm bảo quyền lợi cho con mình. Thực ra, mình và xã cũng đều tự ái cao, nhưng suy đi tính lại, mình k làm gì sai, k ăn cắp ăn trộm của ôb nên mình k phải ngại. Giờ bmc mình k nói gì đc vc mình vì vẫn xử đẹp mà con mình k quá thiệt thòi.
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! hum nay thấy cái avata của bác chuột em kết kết , nhìn xinh quá cơ hic hic
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! BMC tớ thì không đến mức phân biệt cháu như BMC ấy. Đành rằng mình chấp nhận là cháu ngoại bà bao giờ cũng được coi trọng trước, nhưng đến mức phân biệt như thế thì chả ưa nổi.
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! heheee đổi theo mit đấy. thấy mit đổi nên đổi đấy! Tiện thể khoe cái tóc mới luôn ý mà! Chụp ăn hình lên chân kính 50% đới!
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Đúng rồi chị ạ! Em cũng phải suy đi tính lại như thế chị ạ! Nếu ob bán nhà đi lại mỗi chị một ít thì cuối cùng ob cũng chả còn dưỡng già, sau này mình cũng phải lo tất, nhà cửa đang thành tấm thành món, dù sao ở khu em ở vẫn tốt, tự dưng đi xa tít mua nhà!...
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Nhà chồng em thì MC em quản lý tất, em đi làm lương thấp, lại dâu mới nên chả dám ý kiến ý cò gì hết, nhưng em cũng công nhận là phục BMC sát đất, OB làm ăn quá giỏi luôn, còn tình cảm thì cũng quá là chiều con dâu roài, nhưng OB cái gì cũng lo cho con gái ở xa, đúng là xa thơm, gần...
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Uh như thế cố gắng phát huy! Xa bao giờ cũng thơm hơn mà. Nhưng mà mới làm dâu thôi, chưa con cái gì thì chưa nảy sinh nhiều xung đột. OB lại có kinh tế nên cũng dựa dẫm đc chút. Nhà mình từ lúc làm đám cưới, chồng toàn tự bỏ tiền ra lo, OB ko phải lo gì cả, chỉ cho con giai 1 cái nhẫn, con dâu một cái dây tổng cộng 3 chỉ hôm đón dâu. hết. Cũng may ox nhà tớ lúc chưa lấy vợ cũng chuẩn bị được đủ đám cưới, cưới xong 2 VC còn đúng 10tr tiền mặt và 5 chỉ vàng. hihi. sau đấy là lo tất tần tật mọi khoản trong gđ. Nói chung OB ko có thì ko dám trách vì OB cũng chỉ là CN về hưu thôi, đã nuôi 4 đứa con nên người như thế là quá được rồi. Còn ai may mắn được vào nhà khá giả, BMC giỏi làm ăn thì cũng đỡ được chút. Còn như nhà tớ thì cũng vất thật đấy nhưng tớ thấy rất tự tin, như thế kiểu gì nhà tớ cũng sống được. hihi,....
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Khổ thân mẹ nó quá. "Trọng nữ, khinh nam" thời thế thay đổi rùi chăng?
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! chuyen muon thua - me chong nang dau. Nhung khong phai ba me chong nao cung nhu vay dau ... nhieu nang dau cung ghe gom lam Quan trong la ong chong cu xu ra sao thoi
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Mình thì nghĩ k phải các bà trọng nữ khinh nam mà các bà nghĩ con gái các bà giỏi, k sợ bị ai bắt nạt, và chắc là các con bà bòn của chồng tốt nên các bà sợ con dâu cũng giống các con gái bà, bòn của con trai bà, bắt nạt con trai bà nên các bà phải dè chừng con dâu thôi, đấy gọi là từ bụng ta suy ra bụng người. Chắc là thế nhỉ. Như mình đây BMC cũng tử tế, nhưng cô em chồng thì kinh, lười như hủi, lại còn ki bo, lợi dụng nhà mình, mà chồng mình như sợ vía cô ấy hay sao, k dám nói gì, cô ấy nói j, đòi j cũng k dám nói lại 1 câu, mình ức quá, nói chồng thì chồng lại quay lại mắng mình mới điên chứ, nói mình săm soi, quá đáng, rồi thế này thế nọ, thế thì làm sao mà sống hòa thuận được với nhau, tóm lại tự nhiên hóa ra là lỗi tại mình Chắc lỗi của mình là k đủ rộng lượng, kiên nhẫn để phục vụ, hầu hạ cô ấy. Vì ông bà ở quê, cô ấy lấy chồng ở gần nhà ông bà, mỗi lần VC mình về quê thì VC con cái nhà cô ấy cũng sang, nhưng chẳng hề động chân động tay làm 1 cái j, ăn uống k mua 1 cái gì, nấu cơm rửa bát cũng k, cái j cũng mình làm, thậm chí chồng cô ấy còn lôi cả bạn về cho mình và MC mình phục vụ nữa, cô ấy vẫn ... không làm j. Hôm tết mấy năm trước, chồng mình đưa mình 100k mừng tuổi con cô ý, cô ấy cầm xong còn đứng chống nạnh đòi luôn chồng mình mừng tuổi nữa, 2 VC mình ú ớ bảo đấy mình vừa đưa đấy, cô ấy bảo đấy là mình mừng, k phải là chồng mình, đồ nhà giàu mà ki (bảo VC mình đấy), mình ức quá, bảo chả biết ai giàu ai nghèo (vì rõ ràng nhà cô ấy giàu hơn, nhà chồng cô ấy có cả 1 cửa hàng bán đồ điện tử to có tiếng ở thị xã, chồng là con trai duy nhất, làm công an giao thông, có oto Civic đi làm, cô ấy chỉ việc ngồi nhà trông con, k phải đi làm j, mỗi ngày chồng về cho 1-2tr, chưa kể thu nhập từ cửa hàng. Trong khi nhà mình ở là nhà ngoại cho, 2 VC k thể tự mua nổi 1 cái nhà, chỉ được cái mác HN về, à à, chồng mình làm "giám đốc", oai, nhưng cũng chỉ là làm thuê, lương lĩnh đều như CNVC, tiền 2 VC chỉ đủ tiêu, chả dành dụm được j.). Thế mà cô ấy nhảy chồm chồm bổ vào mặt mình, nói là tôi xin anh tôi, nói anh tôi, liên quan j đến chị, xong quay ra mắng cả chồng mình là anh chị làm được j cho cái nhà này (là nhà BMC), mình bảo làm được j hay k có BM biết, tôi phải báo cáo cô à. Chồng mình cũng bảo thế (mà đúng là mỗi lần về, gia đình có việc nhà mình đều biếu ông bà tiền, như là sửa nhà cũng biếu, ông bà xuống HN khám bệnh, chồng mình đều đưa đi khám, mua thuốc cho, biếu tiền, ông anh cưới vợ, cũng biếu tiền để ông bà làm cỗ, cụ mất, cũng biếu tiền làm đám, tết nhất đủ cả). Thế mà vẫn gào lên mới kinh, xong chồng mình còn bảo cô ấy lần sau đòi tiền k được đòi trước mặt mình (nói trước mặt mình và cả BMC ý, vô duyên nhỉ), thế khác nào khuyến khích nó lần sau làm thế, chả dám mắng em. Mà cô em chồng cũng kém tuổi mình đấy, k phải vai em mà hơn tuổi đâu. Chán lắm. hề hề, bán than tý cho đỡ ấm ức, chồng vào hùa với em chồng bắt nạt mình.
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Hừm, em chồng em mà thế thì chít với em. Nó đã toang toác mồm ra thế thì mình cũng phải cho nó biết. cơ mà đứa nào mồm miệng toang toác có khi nói xong rồi thôi chứ cái đứa mà cứ dẻo như kẹo thì mới sợ chị ạ! Trước mặt nó ngọt ngào với mình còn sau lưng lại xúi giục BM nó, hihi, đấy quả này mới khó chơi chị ạ! Mà nhà chị cách xa nhau thì chỉ thỉnh thoảng mới thế thôi, nhà em toàn vay quanh bốn phía, ra chạm vào gặp.
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! uh, được cái nó k xúi giục j, hay có xúi giục j thì mình k biết, nhưng về cơ bản là BMC hiền lành, tử tế, chưa có vấn đề j xảy ra cả
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Thế là tốt rồi. Thường là người nào hay nói ra miệng thì ít để bụng.
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Này nhé, MC mình ngày trước còn nói với chồng mình là sau này thằng Quang (chồng mình) bị con Liên (tức là mình) bắt nạt he he he. Nhưng rút cục sau 3 năm kết quả là gì, mình chẳng bắt nạt được ai trong gia đình nhà chồng cả he he he. Con mình sinh ra mà quyền có hoàn toàn thuộc về mình đâu chứ đừng nói đến nhà cửa đất cát hi hi. Đang có mảnh đất tính sắp bán mình chẳng tham gia, coi như điếc, tham gia vào lại lắm chuyện lại bảo con này tham đã lấy mất thằng con của bà giờ lại đòi lấy "của" của nhà bà nữa hi hi
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! hehe, đúng là mỗi nhà mỗi kiểu. Tại vì nhà tớ ở trong cái nhà MC định bán, bị ảhg trực tiếp nên chỉ biết giận thôi chứ cũng chả tham gia.
Ðề: MC và các chị chồng đòi bán nhà! Em nghĩ ấy giờ chị iem mình ko phải gọi là BMC đâu mà nên gọi là MMC đố các bác biết là gì????????????ì