Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) vâng, uống đủ các loại thuốc rồi mà vẫn ko đỡ đc, cg chỉ phòng đc 1 thời gian thôi ạ, cứ đến lúc tiêm phòng là lại ho với hắng nữa chứ, nhà em còn chưa tiêm thủy đậu cơ ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) nhà em cg thế đây ạ, toàn đòi tự xúc thôi, ko cho mẹ đút nữa ấy ạ, xong mẹ mà hôn 1 cái là cg phải hôn lại mẹ bằng đc ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bé nhà mình giờ cũng đòi xúc cơm xúc canh Nhưng xúc có ăn đâu Toàn xúc đổ ra ngoài
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nhà em uống thuốc xong đỡ giờ lại lạnh, hơi khịt mũi rồi, chăm nhỏ thôi cơ mà dứt cái họng nên tạm ổn, tuần trước uống kháng sinh nên cuối tuần này em mới đưa đi tiêm cúm
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Con nhà em hơn 1 thnags nay ho suốt, cứ uống thuốc đỡ đc vài 3 hôm lại ho lại, chán quá các mẹ ạ, ko biết có cách nào tăng sức đề kháng cho con ko ạ? Mà ăn uống chẳng thiếu thốn thứ j,
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Tình trạng chung mẹ nó ạ Bé nhà em phải uống mật ong chanh đào suốt Ngày nào em cũng cho uống để phòng ho chứ đổi trời cái là ốm Sổ mũi, ho, nôn chớ, đau mắt, rối loạn tiêu hóa Đủ các bệnh luon ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Chào gia đình rồng. hihi. Cho em gia nhập hội để học học kinh nghiệm các mẹ nhé
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nhà mình có một con Rồng xin ra nhập hội ạ! ơ mà ko có Rồng cái or Rồng đực nhỉ?! :v
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Trộm vía rồng con của nhà mình sức đề kháng hơn hẳn anh. Rất hiếm khi phải dùng kháng sinh ...trộm vía trộm vía...hihi... Cơ mà dì mình bảo là do môi trường.Dì mình trông từ thằng lớn đến thằng bé, Hồi sinh cu lớn nhà mình còn trật trội, ẩm thấp, đến cu lớn thì đã sửa lại, rộng rãi hơn và lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng...và quan trọng nữa là đi nhà trẻ muộn hơn anh ( 2 tuôi mới đi) nên tiếp súc với mầm bệnh cũng muộn hơn chăng... cũng có thể do gen thằng lớn giống bố còn thằng bé giống mẹ ( khỏe như lực sỹ) he he...
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Trộm vía rồng con nhà bạn thích nhỉ. Chỉ mong con khỏe là mừng lắm rồi. Rồng con nhà mình hay bị mũi họng lắm. cũng dùng nhiều kháng sinh rồi. đợt này cũng húng hắng ho với mũi trắng, mình vẫn đang duy trì sáng nào cũng mật ong với chanh đào đây. thấy cũng đỡ lắm.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Mật ong chanh đào khá tốt Mỗi tội mình bị dạ dày cứ cho chanh vào là đau bụng Chán ghê
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) trộm vía cu nhà mình cũng hợp chanh đào mật ong nên hôm nào cũng cho uống
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Tên nhà em lại chớm mũi rồi, mà có cái trò suốt ngày ngoạch ngoạch, ko có nước mũi ngứa tí là ngoạch, mẩn hết cả da @@
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) mình thấy uống đc chanh đào cũng tốt lắm, nhà mình đang tìm chanh đào mua mà giờ ko còn nữa, có mũi là phải hút mũi sạch ko xuống họng lại ho ấy bạn ạ lâu lâu mới thấy chị xuất hiện nha
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Cu nhà mình cũng khỏe như vâm, ăn , ngủ như heo con ấy, 27 tháng nặng 15kg, cao 90. CHÉN 5P hết bát cơm, ăn chuối ngày 2 , 3 quả, sữa nữa. Ăn tì tì, đêm ngủ 1 mạch chẳng cần mẹ.Mẹ thì quấn chăn ngủ lăn quay,còn ngủ trước .con thì chẳng cần đắp, vẫn ngủ tốt,Lại còn tự đi ngủ nữa. trộm vía, chẳng ốm. May mẹ đoảng, con đỡ mẹ!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) các mẹ có rồng vàng ơi cho e hỏi chút, rồng vàng nhà mn có bướng bỉnh, khó bảo ko, còn rồng nhà e bướng bỉnh khó bảo vô cùng, hiện chưa tìm ra được phương pháp hữu ích, mẹ nào có rồng con như vậy mách em với chứ nếu không em sờ trét mất thôi (rồng nhà em thích thì làm, thích thì ăn không thích thì thôi, hờn rỗi, ăn vạ thì thôi rồi) lo quá các mẹ ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) cho e tham gia với, Tôm nhà em 09/09/12, cao 86cm nặng 14 kg. Đi học từ 20 tháng, sau 6 tháng đi học e mới cho bạn ý nghỉ học luôn vì đi học 1 tháng uống 20 ngày kháng sinh ạ, buồn lắm cơ!