Ðề: Mày bị dở hơi à? K hiểu mn đọc để rồi tìm ra giải pháp hộ hay sỉ nhục tớ mà nói những lời ntn. Thực sự với bạn, cs vc không phải chỉ vì câu nói mà bỏ nhau được, mình nghĩ mn ít tuổi hay sao ấy nên lời nói cũng rất "hoạt ngôn". Mn nói thế, cũng k khác chồng mình chút nào. Ở đây là cách giải quyết vấn đề, chứ k phải cứ đụng tí là bỏ. Nghe đơn giản thế. Nếu như mn nói, mình tin rằng 100% phụ nữ VN bỏ chồng vì cs còn nhiều va chạm khủng khiếp hơn nữa đấy.
Ðề: Mày bị dở hơi à? Mình khôgn thể cấp nhận cách đùa như thế? Cso đùa gì thì đùa chứ cách xưng hô vợ chồng là phải đúng mực, chứ mình nghe xưng mày- tao thấy dị ứng không chịu được.
Ðề: Mày bị dở hơi à? Em vs ck chưa bao giờ xưng hô mày tao cả. Cãi nhau to nhất cũng chỉ anh vs tôi thôi. Có chăng là do hồi yêu 2 đứa em quy định ko đươc xưng hô khiếm nhã nhau. nhưng có duy nhất 1 lần ck em vs em cãi nhau,em nghe thấy gọi em là nó khi nc vs bạn. Em cho nói chuyện vs bạn xong, em chỉ bảo: anh đừng để đến lúc tôi cũng gọi anh là nó khi nc vs bạn bè nhé, lúc đấy tức là anh trong mắt tôi đã ko còn sự tôn trọng nữa đâu. Tịt ngóm, đến giờ chưa thấy lặp lại chuyện này! ^^ hi vọng sẽ tạo thành thói quen lâu dài !
Ðề: Mày bị dở hơi à? lão nhà em toàn gọi là trâu đồng thôi! hic, em cũng nói lại luôn! chứ cứ để như thế nói mãi quen miệng đó ak hic
Ðề: Mày bị dở hơi à? khó chịu nhỉ, đáng lẽ ra ko để ck nói câu đầu như thế, có lần 1 sẽ có lần 2,3,4 ...
Ðề: Mày bị dở hơi à? Hix.... đúng là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, huống hồ vợ chồng đầu ấp tay gối hàng ngày chứ đâu có phải người dưng nước lã. Sau này con cái nghe được nó lại sinh ra những suy nghĩ tiêu cực. Cái này phải sửa mn ạ, lúc nào vui vẻ mn góp ý với xã đi chứ để lâu thành câu cửa miệng, không sửa được đâu
Ðề: Mày bị dở hơi à? Nói thật em mà nghe chồng em nói câu đấy thì chắc cho chồng ra đg ở lun vì tính em tự ái cao ngút trời. Ông xã chị nói thế em nghĩ là do thói quen đấy vì em có đứa em họ bên chông khi chồng em nói gì cũng hay bị nghe câu " anh bị dở ah", bị góp ý nhiều nên em ấy cũng sửa rùi . Chị nên thẳng thừng góp ý với anh xã chị ạ
Ðề: Mày bị dở hơi à? bằng tuổi nên sửa ngay từ đầu chứ mày tao nghe sao ý, mình biết 1 đôi khi yêu cậu tớ h có con vẫn cậu tớ hihi e bị nhiễm cái từ nó từ hồi lớp 6, cô chủ nhiệm gọi ai cũng nó nên nhiễm luôn, các cô cấp 1 toàn bạn thôi mình cũng tự ái cao
Ðề: Mày bị dở hơi à? Góp ý ngay với ck là mình ko thích nghe những câu ấy dù là đùa nhé mn để ông ý ko nói nữa
Ðề: Mày bị dở hơi à? hê hê:d Mình thì chả nghĩ gì cả. Cứ nói thẳng vào mặt người đã tặng cho mình câu ấy. Để xem người ấy phản ứng kiểu gì? Tự khắc sẽ biết ngay thôi. Trong quan hệ vợ chồng, sự tôn trọng lẫn nhau cần phải được xây dựng trên cơ sở thấu hiểu. Nếu chồng bạn chưa hiểu cảm giác bị xúc phạm ấy làm bạn tổn thương như nào, thì hãy dùng chính sự xúc phạm tặng lại anh ấy. Chắc chắn anh ấy sẽ có phản ứng. Và tất nhiên lúc ấy bạn đủ thông minh để giải thích cho anh ấy hiểu và không tái phạm phải không?
Ðề: Mày bị dở hơi à? Cũng chẳng phải nói lại câu đó làm gì cho cái nhà thành cái chợ. Tớ mà như bạn tớ cấm khẩu luôn và mang con đi. Cái người nói câu đó ko xứng đáng làm bố của con tớ được. Tớ ko muốn sau này con cái cũng mở miệng nói câu như thế vào mặt mình, lúc đó bất hạnh gấp nghìn lần bị chồng chửi.
Ðề: Mày bị dở hơi à? mn thử lấy độc trị độc xem có được không cũng nói với chồng như thế xem chông phản ứng như nào
Ðề: Mày bị dở hơi à? cách này phải tùy người mn nhé! nếu k là cãi nhau to đấy vì nhiều ông rất buồn cười, nói, chửi vợ thì đc nhg khi vợ chửi lại thì thành chửi nhau to. e chứng kiến rồi
Ðề: Mày bị dở hơi à? Mình không biết bạn cảm thấy gì nhưng nếu mình ở trong hoàn cảnh của bạn mình sẽ rất tức giận. Hãy cươg quyết yêu cầu chồng thay đổi.
Ðề: Mày bị dở hơi à? Câu này phát ra từ chính miệng chồng thì đúng là quá đang thật, nói trong nhà VC đã cảm thấy xúc phạm rồi, ra đường nói thế có ngày sưng "mỏ".
Ðề: Mày bị dở hơi à? Nói thật là mn nói ra đc những câu như trên thì cũng xứng đáng bị thằng chồng nó chửi là đúng. Để nó chửi như hát hay mà vẫn biện hộ thì tớ no cmt nữa. Đừng quote lại bài của tớ nữa, tks