Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa giờ chỉ có thứ 5 bận đi ọp là em ko ăn cơm hộp mang đi thôi. sướng mê tơi cái hộp cơm nhà Chóe, sạch sẽ, vệ sinh và quan trong nó muốn mình cần gì, mình cần canh nóng cơm dẻo. E thì ko có thời gian làm món buổi sáng nên phần lớn là ăn cơm thừa canh cặn của chồng từ tối hôm trước. nhà e lại khỏe bày vẽ nên lúc nào cũng có đồ thừa. cứ sáng ra bắn bùm 1 phát là lại nóng hừng hực. thi thoảng luộc thêm ít trứng hay nấu bát canh mới. Đổ ộc vào hộp rồi vác đi làm. nhẹ nhàng tình cảm mà ngon miệng. Tiết kiệm được thời gian ko phải lang thang đi kiếm món gì ăn, ăn xong nằm uỵch ra ghế ngủ trưa. Tiết kiệm tiền bạc: ăn ngoài đường giờ nhẹ nhàng cũng 30-50k, dại dột ăn xong lại hay ngó xuôi, ngó dọc thế nào cũng tốn tiền mua vớ vẩn Và tốt hơn cho sức khỏe, đỡ phải lôi con xe nặng uỵch ra để lượn buổi trưa nắng gắt, ăn đồ mình tự làm đương nhiên là tốt hơn ăn bờ bụi, tráng được ối dịch bệnh tiềm tàng
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa mag cơm theo ăn thì quá tiện lợi , đỡ tốn tiền mua cơm hộp, lại ngon và hợp vệ sinh nhưg nhiều bữa thức khuya ság dậy muộn nên không làm cơm mag theo được,nhưg ở chỗ làm của e hay có trường hợp mất trộm thức ăn( em làm lễ tân nên ko mag cơm theo bên mình được phải để ở phòng ăn tập thể) nên em cũng ngại mag đồ ăn theo. nhiều người làm chung chỗ với em rất bực bội vì ngày nào đem cơm theo tới giờ ăn lại phải ăn cơm ko vì thức ăn đã bị ai đó ăn hết ( chỗ e làm ăn theo ca). mọi người đã báo với quản lí tìm cho ra người này. cuối cùng thì cũng tìm ra đó là 1 bà lao công già hay trực ở gần phòng ăn..........và ngay sau đó bà ta đã bị đuổi việc.
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa nghĩ giận mà cũng tội, chắc đói khát lắm mới đi ăn vụng như thế!
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Em có món này nhanh gọn cho hôm nào nhỡ nhàng: Kim chi (mua sẵn trong siêu thì) Matsuba (thịt cua của Nhật - giá không đắt đâu ạ). Mang theo ít hành tươi rửa sạch. Buổi trưa làm gói mì lẩu thái, cho cả nước kim chi vào --> Ngon lành cành đào. Đặc biệt bố mẹ nào khoái ăn cay thì càng hợp
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Sáng nay dậy mình chiến nốt chỗ bún bò nấu hôm qua. Bún trần lại cho mềm và nóng.Đun canh sôi sùng sục rồi cho vào hôp cơm điện. Đến văn phòng khoảng 9h mình cắm điện luôn, 12h lôi ra bún nóng như mới đun ở nhà... Cả văn phòng nháo nhác vì mùi xả thơm xực của vị bún bò....
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Mình thì cắm cơm tại cty mấy chị em ăn chung cho nóng. Cả tháng hết có 5kg gạo. Thức ăn thì ai có gì ăn nấy, tiện lợi sạch sẽ mà lại kinh tế rất nhiều. Mình buổi sáng hay ninh thịt nấu cháo cho con nên phần bã còn thường cho nắm rau ngót vào là được bát canh ngon kành cành đào, Thức ăn thì hôm trước con gì mang đi ăn nốt mếu hết thì mua tạm lạng chả ăn cũng thấy ok/
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa các bác có ai dùng cái hộp cơm KOMASu cắm điện chưa ạ ? Phát biểu cảm tưởng cho em trâm cứu cái ạ ? Ko biết nó có nóng sốt ko hay là chỉ ấm ấm cơm thì chán lắm
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Tính ra món của ấy đắt phết đấy Kim chi + Matsuba cũng đắt đúng ko?
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Mình cũng tập tành mang cơm hộp đi ăn trưa, đúng là ngon thật. Như hồi trước đến trưa là thấy sợ, k biết ăn cái gì hết bún chả đến bún riêu.. cơm thì sợ lắm, đông đúc,chen lấn xô đẩy, các mon ăn thì phát hoảng.
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa có nhà tớ đây, nếu bạn muốn nóng sốt thì sáng quay lại bằng lò vi sóng rùi cắm sớm thì sẽ rất nóng, như hôm nay tớ hết cơm, mua một bán bún thang, đến cơ quan cắm từ lúc 10h, nước chan vào bát nóng hổi, thích lắm
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa Chị ơi, Hộp cơm đó bao nhiêu tiền đấy Em cũng có nhu cầu quá, nghe thấy tiện ghê Nhà em không có lò vi sóng, trưa toàn ăn cơm nguội Mẹ Bắp cải
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa giá là 350k. em đang định lập đội muanhom xem có được mua rẻ hơn chút nào ko,hic.đang muốn mang cơm đi làm vì bác đầu bếp của công ty nghỉ, dạo này toàn ăn linh tinh chán quá
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa chị ơi, chị lập đội muanhom đi ạ. Chị cho em đăng ký 1 suất nhé. Bụng dạ em không tốt nên sợ ăn ở ngoài hàng lắm. hixhix
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa đắt hàng lại tăng giá à? Hồi đầu tớ hỏi có 300k mà. Quá đáng nhỉ, cứ thấy bán đc hàng là tăng giá, đi đâu cũng thấy các mẹ PR cho nhau ầm ầm. Bán đc phải giảm giá chứ lại tăng? Mình đang tính mua mà lên giá thế thì... tớ chẳng thích thế này tí nào!
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa lúc đầu em tưởng là 390k vì thấy bên muare chị ấy bán giá đó. sau thấy pm bảo giá 350k đã mừng roài vì tưởng bán bên lamchame giảm giá. ai dè có chị bảo mua có 300k.huhu em cũng đang lăn tăn ko biết thế nào, máu mua lắm rùi mà lại ....
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa thế chứng tỏ nàng đó tăng giá thật rồi, hồi đầu mới ra thăm dò chắc để giá đó, ai ngờ đc ủgn hộ nên mạnh tay tăng giá Nếu muanhom gì đó thì đc còn bn em?
Ðề: Nấu cơm sáng mang đi làm để ăn trưa lăn tăn thì đừng mua em ah. chị mà lăn tăn là chả bỏ xu nào ra hết, cứ ăn cơm nguội cho khỏi lăn tăn.