Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em Ken ơi mưa to rồi...........hi vọng mai nhà em Ken ko phải bơi thuyền ra ngõ nữa nhé.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ngoài đó bão lụt thế nào rùi Ken ơi ?Mẹ Ken có phải chèo thuyền đi chợ hôn dzay ? Trong SG hôm nay CN mà đang mưa to gió lớn quá chừng nà.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui chị Nem xinh thế, iu thế nhỉ. Em Ken thế nào cũng là HOT BOY rùi. Sau này em Ken sang chơi với anh Ken nha. Em ko phải bơi rùi anh ơi, nhưng mà em thích nhìn nước ngập lắm anh ah hix hix Dự báo thời tiết báo có bão mà chỉ có mưa chút xíu thôi hà, trời mát mẻ thích lắm í anh PD ah. Mưa vậy thì anh em mình ko được đi chơi rùi.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?111328-Tớ-là-Chinsu./page86 anh Ken ơi, nhà anh tát hết nước lụt chưa? Sang nhà em xem ảnh mới nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh nhiều ảnh mới lắm nhưng mà mẹ anh chưa up đc lên...Chắc phải sắm con iPhone để vừa chụp 1 cái là up luôn cho tiện nhỉ...Anh đang ho với sổ mũi ghê lắm nên chẳng đc đi đâu Ken ạ..với cả mấy hôm rồi nhà có cỗ liên tục chứ, anh thích đi ăn cỗ lắm cơ...cũng 1 bát 1 đũa cầm như ai, uống bia cứ gọi là "keng keng"
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihih sướng chế, em cũng thích được đi ăn cỗ nè. Hôm nay bùn cười lắm nhé, em bít vỗ tay đấy, nhưng mà em lại đập tay nọ sang tay kia í, mng hoan hô em thì em lại càng đập tợn hơn, cười phớ lớ
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ôi Ken bik vỗ tay rùi hả, sao mà anh PD chưa biết trò này nhỉ .Anh Panda mấy hum nay ngủ sớm lắm, 9 giờ là anh đã khò khò đến 8 giờ sáng rùi đấy, giỏi hôn ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hị hị, Nghé cũng biết dỗ tay rùi đấy ken, mà Nghé dỗ giỏi lắm không có tay nọ đạp tay kia đâu.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Panda ngoan thế nhỉ, Nghé thì 5h sáng đã dậy và "gọi" ba mẹ dậy, hix
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ủa anh PD ngủ nhìu thía, anh ko thấy đói ah? Em ngủ từ 11h đến 6h sáng dậy đòi ăn rùi ngủ típ đến 8h đó anh.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vậy là Nghé giỏi hơn Ken rùi đó, avar mới Nghé mặc áo bà ba hở, mà hok có tóc nên hok giống bà ba lắm à nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, up cái hình Ken bị đốt xem nèo, xem nó ảnh hưởng đến phong độ của Ken ngần nào nào!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn anh vẫn bú tì tì đó chớ, cứ khoảng 3 tiếng anh hí lên một tiếng đòi bú , đút bình sũa vào anh tu ực ực rùi anh lại ngủ tiếp mờ.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh ken ơi,lâu rùi em ko wa thăm anh,anh có khỏe ko vậy???Em giờ quậy quá nên cứ bị mami oánh đòn hoài àh.mà em cũng dữ lắm nha,mỗi lần em bị mẹ oánh là em oánh trả lại liền.Em thích chơi máy laptop của mẹ lắm,mỗi lần mẹ để máy trên giường chơi,em bò lại gần bấm lung tung,mami ko cho em liền lấy tay đập bùm bụp vào cái máy hoặc lấy chân đạp cái máy đi.Anh ken có hư như em ko???Ah anh nói mami gửi cốc nấu cháo cho em đi,mẹ em sẽ nhờ mẹ anh Mk ck cho mami anh liền
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ui tm đầu gấu quá đi thui,sợ quá,về vn mà hư là anh oánh tét đít,tm yên tâm đi,cuối tháng này ken sẽ chuyể 2 cốc nấu cháo cho anh em mình mà
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui TM đanh đá thía. Anh Ken đi đâu ai cũng bảo ngoan hiền mà về nhà phá mẹ như giặc. Anh làm hỏng con chuột máy tính của mẹ rùi. Hư nhắm. Anh MK nói là đợi cuối tháng này em về anh gửi cho em lun thể. Yên tâm anh nói giữ là giữ cho 2 anh em mờ. Ok em qua liền.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Lát nữa em sô ảnh cho chị xem nha. Ui trời anh PD giỏi thế, thảo nào mà anh cứ tròn xoe (trộm vía) Em mà ngủ là ngủ thẳng cẳng đến 6h lun. Dạo này ngủ dậy chỉ ti mẹ thui chứ ứ chịu ti bình anh ah. Chán nhắm.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi hôm nay anh có đồ chơi cướp biển vùng Caribê nà, để tí nữa anh lấy đồ chơi rùi mời em qua chơi nha .