Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Thương bạn quá! bạn cố gắng giữ gìn để đón bé sau bạn nhé! Bạn có thể uống cao ích mẫu để nhanh hồi phục niêm mạc tử cung bạn ạ!
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Đồng cảm với mẹ nó nên vừa đọc xong la khóe mắt mình cay xè. Đúng là đứa con bé bỏng. Cố lên mẹ nó nhé
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Chia sẻ với mn. Mong con yêu sớm quay lại với mn nhé.
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! chia buồn với bạn nhé, một sinh linh bé bỏng không có cơ hội chào đời, cầu chúc cho con trên thiên đường được bình an
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Mong con yêu sẽ sớm về với mẹ nó , mạnh mẽ lên mẹ nó nhé,gắng giữ gìn sức khỏe ,
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! đọc bài viết của e mà c rơi nước mắt, c cũng đã ở trong hoàn cảnh của e, chia sẻ với e vc e cố gắng lên nhé, rùi con sẽ laị về với e, chúc mọi điều tốt lành đến với e
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Cảm ơn tất cả những lời động viên, chia sẻ của các mẹ. Em đang tròn quá trình hồi phục dần rồi. Bây giờ phải tự động viên minh phải sống vì mọi người, rằng không được khóc nữa để con ra đi thanh thản, sớm siêu thoát, rằng mình phải hồi phục lại nhanh để còn chuẩn bị đón con về, rằng ông trời không tự dưng lấy không của ai cái gì cả, lấu của mình cái này thì sẽ đền đáp cho mình cái khác. Em bây giờ chỉ mong cho con yêu ở nơi nào đó sẽ thật khoẻ mạnh, được ông bà tổ tiên che chở và sớm đượ đầu thai. Vẫn thương và nhớ con vô hạn.
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Cố gắng lên mn còn rất nhiều cơ hội mn ạ con đã ko ở lại với mình thì mn cứ nghĩ rằng con đến 1 nơi nào đó tốt hơn đối với con hãy ăn uống tốt mn ạ rồi mình lại sinh thêm 1 đứa 2 đứa rồi 3 đứa mình vẫn còn sức thì mình vẫn còn con mn nhé
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Cố gắng lên mn ơi, rồi con sẽ quay trở lại với mn mà ....
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! mình cũng đã từng bị như mn nên rất hiểu cảm giác của bạn lúc này,.. cố lên bạn ah... con ko có duyên với mình, bạn nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị đón bé mới nhé...
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Đọc bài này mà m ko kìm đc nc mắt, buồn quá, cảm giác thật là đau đớn và tiếc nuối, nhưng thôi, mọi thứ đều do duyên phận sắp đặt, m phải chấp nhận thôi, mn cố gắng lên, sau bé sẽ trở lại với mn mà, hãy tin là như thế.
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! hic, mới hôm nào nghe mẹ nó khoe 2v, e còn ao ước được như mn, vậy mà....hôm nay đọc đc tin này e buồn quá. Mong con yêu hãy ra đi thanh thản, Mn cũng đừng buồn nữa nhé, rồi con sẽ thấu hiểu lòng cha mẹ...
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Chia buồn với mn. Cố lên bạn nhé. Rồi con yêu sẽ quay lại với bạn.
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! chia buồn với mn, em hiểu được tâm trạng của mn vì cũng chỉ có mấy tháng trước thôi em cũng bị sảy thai và băng huyết nên không giữ được con, mọi người cứ bắt không được khóc không được nghĩ nhưng thi thoảng nỗi đau cứ kéo về và day dứt.mn cố lên nhé, cố giữ gìn sức khỏe mn hãy nghĩ rằng có thể mình không có duyên với con và con đã đi đầu thai vào một nhà khác tốt hơn. chúc mn mau vượt qua ạ
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! mn nhớ đến chùa đăng ký làm lễ cầu siêu cho con nhé, chỉ mất 1 buổi sáng thui là sẽ nhẹ nhõm hơn, con cũng nhanh chóng đc siêu thoát để đầu thai lại, mn cố gắng lên nhé
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Hix, e tàu ngầm thấy mn cũng mong con từ trước rồi mà bây giờ con lại k ở với mn nữa. Buồn quá! Minh Anh sẽ mãi ở bên anh chị mà, cố gắng vượt qua nỗi đau c nhé!
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! chia buồn với bạn, con cái là cái là cái duyên b ak. b cố gắng ăn uống ju jin sk rồi con yêu sớm về với bạn thôi
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Vâng. Em xảm ơn chị. Mong con sẽ thật mạnh khoẻ và đc che chở. Mong sao con sẽ hiểu cho lòng cha mẹ
Ðề: Minh Anh - đứa con bé bỏng, đáng thương của mẹ?! Cảm ơn bạn. Mình cũng mong thế, mong con sẽ dõi theo, ủng hộ mẹ. Mong con ở nơi xa đựơc bao bọc, che chở.