Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Đấy là đi trước đón đầu chứ mẹ nó hihihih....THời tiết này thèm đi chơi lang thang thế, thèm ra ven hồ ngồi uống nước....thèm tâm sự.....ôi, sao tâm trạng thế này. Nhớ hồi chưa chồng thế. Bgiờ sống như cái máy, nhiều lúc chán thật.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ thơ hay quá chi ơi, em cũng là thành viên mới của diễn đàn, rất mong được sự giup đỡ tan tinh của các chị, các me
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ chị ơi sao lại sống như cái máy hả chị? sao chi khong thuê người làm cho đỡ mệt. em giới thiệu cho chi nhe??? Cty em có dịch vụ giúp việc nhà theo giờ chi ạ, tiện lợi lắm, giá lai rất phải chăng nữa. chị có thử không? em giới thiệu cho chị nhe...
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Welcome, welcome. Thành viên mới của diễn đàn, mới bài thứ 2 đã post cho topic của các mẹ ở HN rồi, vinh dự quá.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Hic, tớ cũng thế, sống thực tế và thực dụng, nhiều khi chỉ muốn bay bổng như thời con gái, lê la cafe, quán vỉa hè tán phét, chán chê rồi về gác chân ngồi xem tivi, sung sướng biết chừng nào artyman:
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Giờ mình cũng mới biết có Hội nè, cho chị tham gia 1 chân, Monalisa Milky nhá! (Ah, thơ dễ thương mà người làm thơ cũng dễ thương à ... Thi thoảng có bài thơ thẩn nào được đăng bài trên báo thì post lên diễn đàn cho các mẹ ở đây được thưởng thức với, nhé e!)
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Mẹ này vít thơ hay quá, thỉnh thoảng post bài lên cho cả nhà đọc mẹ nó nhé.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ hic! mẹ cháu cũng điểm danh với. Giờ mới dảnh ạ. Về cắm đầu vào nấu cơm, cho con tắm, cho con ăn rùi đến lượt mình... Híc ! sao mà giờ khổ thế.Ngày xưa khi còn " độc thân " đi học về chỉ việc măm măm rùi oánh nhau với lũ bát đĩa 1 chút sau đó nằm khểnh xem TV. Giờ nghĩ mà thèm cái......... "ngày xưa" ấy !
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Chính xác mẹ nó ạ. Có lúc tớ cũng đình bắt chước mấy người tâm trạng là uống rượu ngoại ý, nhưng sặc tối tăm mặt mũi luôn. hihihi.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Haha . Mà chả hiểu sao phim Việt Nam bi giờ cứ tâm trạng là lại lôi rượu ngoại ra uống nhỉ, cả trai cả gái làm như dân mình sành rượu lắm vậy . Mà tớ kinh nghiệm, khi buồn chỉ có xem phim hài hoặc shopping chứ cứ rượu chè vào lại càng buồn thêm mẹ nó ạ.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Hic. Tớ đi về bi giờ vẫn đc măm măm ngay, ko phải làm gì ngoài việc tắm táp cho con+cho con măm rồi trông con mà còn thấy tiếc cái ngày xưa nữa là .
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Nghe các mẹ bán than ngẫm thân mình sướng thật! Đi làm về có mẹ nấu cơm cho ăn! Về ăn thì ăn, ko ăn thì xách xe đi chơi tối mịt mới về! 1 tháng may ra nấu cho nhàn được 3 bữa cơm! Thế nên mẹ tớ bẩu đi dụ lịch ở đâu tớ ủng hộ luôn, đi bao lâu cũng okie hết! Thương mẹ mờ, nhưng có mẹ ở nhà cái chân nó ko chịu yên
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Chào các mẹ nhé. Mình mới gia nhập LCM, mong sẽ có nhiều dịp giao lưu và trao đổi.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Chào các mẹ nhé. Mình mới gia nhập LCM, mong sẽ có nhiều dịp giao lưu và trao đổi. Shop LittleBear chuyên hàng xách tay
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ hiic...ko phải làm nhiều mà như máy bạn ạ. Tớ cũng có người làm theo giờ rồi, chả qua là thấy mình sống ngày càng thực dụng, thiếu sự thanh thản, vô tư như ngày xưa thì than vậy thôi. Bây giờ nhiều thứ phải lo nghĩ quá , nhiều tiền rồi thì phải lo cho nhiều nhiều tiền hơn hihihihi.....
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Uh, chính xác là đi shopping mẹ nó nhỉ. Mua được thứ mình thích là hả hê ngay mà. Như mình có khi diện cái quần chip hay áo chip mới thôi mà còn thấy tâm trạng khác hẳn.....