Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Lại thêm lần nữa thất vọng. Nhg có lẽ quá nhiều lần rùi thành ra.... Chai Sạn
     
    Đang tải...


  2. me be suri

    me be suri hồng sâm baby gold kids

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    1,273
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Chiều qua cả nhà đi Big, mình mua 1 lố bao nhiêu là BVS, ông anh mình kêu giời lên vì ông ấy phải đẩy xe (ông ý bào đẹp zai thế này mà đẩy xe toàn BVS của phụ nữ thui).Hic...bon chen mãi mới ra đến cửa thanh toán, mảithanh toán cuzon nhà mình lon ton chạy đi chơi làm mẹ và cô một phen hú vía.(ba nó mà biết để lạc mất con thì chít với ông ý)
     
  3. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Ui, ông anh rai nhà chị dù kêu giời nhưng vẫn đẩy xe, vậy là vẫn ga-lăng đấy chứ ạ. E cho cu nhà e đi lượn Big C từ trưa hôm thứ 7 cơ ạ, chủ yếu để cho cu được tận mắt ngắm nghía các loại hoa quả, các loài hải sản ... ở đó cho thik (vì đây là lần đầu tiên "hắn" được đến Big C ạ)
     
  4. uyenvi

    uyenvi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/1/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hôm nay là ngày 8/6/ 2010 đã sang tháng 6 tám ngày rồi và hai vợ chồng mình cũng sống trong tâm trạng ấy bằng đó ngày. Năm nay cả hai vợ chồng đều sao Thái Bạch và hạn nặng nhất là tháng 6-7 âm. Mình đã thấy đúng...Từ đầu tháng tới giờ, bao nhiêu chuyện phiền tái, bao nhiêu hợp đồng bị trượt, bao nhiêu thứ bắt buộc phải chi ra, bao nhiêu nỗi lo và rắc rối.. Đến bao giời mới có thể lại quẳng gánh ưu tư đi mà vui sống...
     
  5. giacmocothat

    giacmocothat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Cuộc sống có lẽ vui thì ít mà buồn thì nhiều hay sao ý ?
     
  6. meminho

    meminho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Không biết đến khi nào chồng mới thực sự hiểu vợ đây??? Chán............................
     
  7. pamaiutit

    pamaiutit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hôm nay giải quyết xong vụ tiền nong, nhẹ cả người..:D, lên nhiều dự định mới, ko biết có thực hiện được ko
     
  8. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Oài, chả muốn 888 gì nữa,........................
     
    Sửa lần cuối: 20/7/2010
  9. me be mi va mon

    me be mi va mon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hôm nay xóa hết bài viết trong Blog. Hình như chẳng muốn ai biết tâm sự của mình. Hình như nghĩ chẳng ai hiểu được mình. Vậy mà lang thang thế nào lại vào đây "mần 1 tí". Chả biết làm gì. Viết cho mình mình đọc thôi nhẩy. Buồn. Trống rỗng. Mất cân bằng...
     
  10. Số Mệnh

    Số Mệnh Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    17/7/2010: Xa vợ buồn kinh khủng, mọi thứ đảo lộn hết, mà có phải lần đầu xa vợ đâu mà buồn nhỉ??? mấy thằng bạn cho mình cái biệt hiệu là "Ướt" từ hôm nay mới ác
     
  11. MiMicuame

    MiMicuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Một ngày nhiều lo lắng .........
     
  12. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Bác có câu "ranh ngôn" dưới chữ ký hay quá "... bạn hãy là 1 người bạn trăm năm lí tưởng trước đã"

    (hỏi khí ko phải: bác mới lấy vợ phải ko ạ?)
     
  13. VOLDEMORT

    VOLDEMORT ^o^I'AM BACK^_*

    Tham gia:
    6/6/2010
    Bài viết:
    10,146
    Đã được thích:
    1,159
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    .....................................................................................................................................
     
    Sửa lần cuối: 7/8/2010
    phuong_maibinhnhi_2007 thích.
  14. binhnhi_2007

    binhnhi_2007 công chúa của mẹ

    Tham gia:
    11/12/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    chúc chị sẽ tìm thấy niềm vui!!!!!!!!!!!
     
  15. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Bà ơi, có chuyện gì thế??!! Dù thế nào cũng mong điều tốt nhất cho bà và còi!
     
  16. Tamgiac

    Tamgiac Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hi vọng hôm nay sẽ là ngày may mắn .
     
  17. dong_song68

    dong_song68 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Cảm giác khi về khuya lúc nào cũng buồn , muốn khóc quá mà không khóc được. Muốn nghĩ về ngày xưa quá, cang nghĩ càng buồn,cang cảm thấy tủi thân và cô đơn cực đọ. Không biết mình có vượt qua được không để lo cho các con. mình thấy chúng càng ngày càng đáng thương............ Sao đời lại có người khổ như mình chứ, chẳng biết nói sao nữa.Buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    binhnhi_2007 thích bài này.
  18. HaLien

    HaLien LIFE IS NOT EASY

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    8,762
    Đã được thích:
    1,624
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Chả biết vui hay buồn
    Vừa hoàn thành các thủ tục ly hôn trong sáng nay, chiều nay bắt đầu một cuộc sống mới
     
    binhnhi_2007 thích bài này.
  19. binhnhi_2007

    binhnhi_2007 công chúa của mẹ

    Tham gia:
    11/12/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    cơn bức xúc cũng lặng dần rồi, không như những ngày qua nữa, ít bế tắc, ít đau đầu hơn, ít nghe nhiều cuộc điện thoại hơn(mình đã nghe quá đủ rồi), những ngày qua là những ngày tinh thần mình tra tấn dã man nhất, còn bây giờ thì dửng dưng, trống rỗng, muốn đến đâu thì đến, ít mở mồm hơn(vì cứ mở mồm là lại làm khổ nhau, c.s bây giờ đã khổ rồi, không muốn làm đau nhau vì những lời nói thâm độc nữa), thương con, sống vì con, đến lúc không chịu được nữa thì đành phải ra đi thôi.
    Bao nhiêu nín nhịn, uất ức, không chia sẻ được với ai, bây giờ khiến mình ra thế này đây, tình yêu ư? nó vốn mong manh và bây giờ thì đã cạn kiệt. Chỉ có mỗi một câu thôi đó là "chán"!!!
     
    tranvananh_vn thích bài này.
  20. binhnhi_2007

    binhnhi_2007 công chúa của mẹ

    Tham gia:
    11/12/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    chia sẻ với mẹ nó, cố gắng lên, mạnh mẽ lên!!!
     

Chia sẻ trang này