Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chúc mừng sinh nhật Bé Nguyễn Minh Thiên Ân - Nick Lucifer - 22/07/2006 CHÚC BÉ THIÊN ÂN THÔNG MINH KHỎE MẠNH , NGOAN VÀ ĐƯỢC NHIỀU QUÀ SINH NHẬT THẬT XINH XĂN NHÉ....LALALALAL \\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:rck:rck:rck:rck:rck:rck:rck:rck:rck:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Wow..coi bộ ngày 22/07 là ngày tốt àh nha.. chỉ riêng trong hội mình thôi đã có đến 5 thành viên sinh cùng ngày ..sao lại ko làm birthday tập thể nhỉ....ekekkeke
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM xét theo tính chất thì mạng sống quan trọng và cấp bách hơn mà em, vả lại bé này bị ba mẹ bỏ rơi , tên còn chưa kịp đặt, đợt từ thiện sau thì mình tiếp tục quyên góp. nhà mình có chị và vài mẹ pm chị nói là muốn đi thăm nên chị tính hẹn all đi chung , quyên góp trong hội mình đi luôn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM vậy thì chiều t7 tuần này , 2pm đi luôn nhé, mình sẽ hẹn nhau ở căn tin của bệnh viện , quyên góp tại đó và lên thăm bé luôn, những ai đi dc hay muốn góp thì ới lên để biết mà chờ và thu nhé, thankss
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chúc mừng sinh nhật tất cả các chị nhé, chúc các chị ngày càng xinh đẹp, giỏi giang.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có mặt đúng 2pm phải ko mẹ Bo? Có sớm không vì 4pm mới đến giờ thăm bệnh? Nếu ko có gì thay đổi về giờ hẹn thì tớ sẽ có mặt lúc 2pm. Mẹ Bo pm giúp tớ số mobil để còn liên lạc với nhé. Tks.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nguyên văn bởi Zinzincoi Các mẹ trong Xì gòn ơi, có mẹ nào biết trong đó bán cái máy làm sữa đậu nành ở đâu ko ạ? Loại máy của Hàn Quốc, hay đại khái là hàng nhập khẩu ko phải của Trung Quốc ý các mẹ ạ. Chỉ cho em với. Thanks các mẹ nhiêề. Em ra mấy cửa hàng điện máy (Nguyễn Kim chẳng hạn), chỗ nào cũng có bán cả.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đây là nguyên văn bài của Ba Me Jerry post bên chungmottamlong.com Sự sống mong manh của cháu bé bị cha mẹ bỏ rơi Chiều nay vào bệnh viện đóng tiền tạm ứng cho con, thì mình được biết lúc sáng bệnh viện hộp báo cáo hiện tại rất nhiều người hảo tâm đến đóng, mới thống kê vào chiều hôm qua là trên 70triệu, nên bạn mình bảo, Thủy khoan đóng đợt này, khi nào hết mình báo Thủy, Thủy vào đóng, mình gọi điện thoại hỏi Manly, Manly đồng ý số tiền này để dành lại cho con, khi con thiếu. Mình vào thăm con thấy con nằm đó, không 1 cử động, mắt nhìn về 1 hướng, trông con rất mệt, vết thương thì sưng tấy nhìn sót ruột quá. Chỉ biết đứng nhìn con, biết làm sao đây, mình hỏi cô y tá, bé có dự định sao cô, cô nói thì nuôi bé vậy đó, giọng nói đầy thất vọng của cô y tá. Hiện bé đang cần tả và sữa uống, con đang uống sữa Pregestimil, mình nói các cô nhóm mình lo sữa và tả cho con. PS: các bạn nếu gởi tả con, có thể gởi mình, mình mang vào từ từ cho con. Rất muốn vào hàng ngày với con lắm, nhưng ngại làm phiền bạn quá, vì vào phải đợi bạn dẫn vào.Mình cố gắng cách ngày vào thăm con.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nếu hội mình muốn đóng góp cho bé, chị nghĩ mình nên mua sữa và tã cho bé dùng, còn tiền thuốc hàng ngày với 70tr là đã tạm đủ trong thời gian này. Thủy là người nắm rất rõ chuyện này, nên tham khảo ý kiến của Thủy để việc đóng góp của mình có ý nghĩa nhất.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào cả nhà !!! Chị dâu của mình công tác tại bv nhi đồng 2 nên tối qua mình có trao đổi với chị ấy thì đc biết chỉ trong ngày hôm qua, số lượng nhà hảo tâm, người làm từ thiện đến đóng góp cho bé gái này đông không thể tiếp hết!!! buổi trưa bên quỹ từ thiện phải nghỉ trưa và bên tài vụ kiêm luôn việc ghi - thu hộ luôn ... Rất nhiều cơ quan cty LỚN các quỹ... cũng đến và chắc chắn cũng còn nhiều những đóng góp trong vài ngày tới. Nên theo thiển ý chủ quan của mình thì chúng ta có thể kg nhất thiết phải đóng góp cho bé, thay vào đó mình tìm kiếm những trường hợp khác để hổ trợ ... Mình biết, các mẹ sẽ đau xót, rơi nước mắt vì thương bé, cá nhân mình cũng cay xè mắt khi đọc tin này được vài dòng ... nhưng bây giờ bé ít nhiều đã được tình yêu thương và sự quan tâm của toàn thể mọi người rồi. Trong khi đó vẫn còn rất nhiều trường hợp khác cũng cần sự quan tâm và "ươm mầm" của chúng ta Cả nhà thấy thế nào thì cứ cho ý kiến ạ!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị ơi em thấy như vậy rất tốt vì hiện giờ đã có rất nhiều nhà hảo tâm đã đến với bé.em nghĩ các chị em mình giờ tập trung mua sữa cho cháu có cái ăn là tốt nhất.Còn để 1 thời gian nữa khi ko còn ai đóng góp thì chị em mình lại góp tiền nuôi con nhé. Em mới tham gia vào đây nên chưa có số dt mng.nếu tình hình đóng góp thế nào các chị làm ơn nt cho em với nhé. dt em 0919181599.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đồng ý với tieucan, thực ra từ thiện là việc chúng mình làm dài dài và nhiều hoàn cảnh cần sự giúp đỡ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM e cng dong y nhu the, e nghi cung con nhieu truong hop thuong tam hon nua dang cho chung ta giup
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình đồng ý với mẹ tiểu cần, khi đọc được bài báo trên mạng chiều hum đó mình đến thăm bé ngay nhưng BV hạn chế người vào thăm vì là nơi chăm sóc đặc biệt và mình cũng đã đển nơi hổ trợ BN nghèo của BV và thấy mọi người đóng góp tiền cho bé rất nhiều ... mà hiện tại điều cần thiết cho bé là tả giấy và sữa .... Theo mình thì đóng góp thì lúc nào cũng có thể làm được ... trước tiên cái cần nhất là tả giấy và sữa cho bé là thích hợp nhất. Đó ý kiến nho nhỏ của mình .. còn lại là tùy ý các mẹ nhá
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào các chị, Hôm nay em mới về tới Hà Nội, dù đầu óc vẫn còn hơi choáng váng nhưng em vẫn chạy vào đây để cảm ơn các anh/chị đại diện cho Sài Gòn đã dành thời gian offline. Chị Tin&Tít ơi, cảm ơn chị đã dành thời gian đưa cả nhóm đi xem địa điểm để tổ chức hội chợ nhé. Em ấn tượng nhất về chị là sự cởi mở và vui tính. Tinababy ơi, chắc tina khỏi ốm rồi hả? Tina rất nhanh nhẹn và năng động xứng đáng là hội phó hội các mẹ SG đó nhé. Cố gắng giữ gìn sức khỏe và chờ tin vui của tina nhé. Em cũng ấn tượng bởi sự dịu dàng và chu đáo của mesusu76, có lẽ bởi vậy mà mesusu76 được ax rất chiều. Với mẹ cunbeo, em thấy chị có nét rất giống với mẹ cupeo Hà Nội chị ạ. Chị đúng là mẫu người năng động. Mẹ Tiểu Cần ơi, thời gian bận quá nên không có dịp ghé chỗ chị để thưởng thức bánh bột lọc. Hẹn chị dịp sau nhé. Dù mới gặp Lucifer lần đầu nhưng rất ấn tượng với bạn bởi sự nhiệt tình nhé. Mặc dù bụng bầu và nhà ở xa nhưng vẫn thu xếp để gặp mặt. Lucifer giữ gìn sức khỏe cho cả em bé nữa nhé. Cảm ơn mẹ bo đã dành thời gian chở bọn em qua offline với các mẹ, cảm ơn twophuong, me be jerry và các mẹ khác đã dành thời gian cho buổi gặp mặt đầu tiên. Hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ gặp lại các mẹ tại hội chợ Sài Gòn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM vote cho ý kiến của chị ! còn rất nhiều trường hợp cần sự quan tâm giúp đỡ của chúng ta ....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em đồng ý với chị Tiểu Cần. Hiện sữa con đang cần thì chị Huơng bên CMTL vẫn chưa tìm nguồn bán nên có anh chị em nào biết thì loa loa lên giúp nhé. Chiều nay em và một mẹ sẽ vào thăm con vì mai em vẫn đi làm nên k đi trong giờ HC đc. Em có mang theo tã Huggies cho con.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mong sớm gặp chị trong hội chợ SG nhé ! tiếc bữa off hôm trước vì mấy bữa lu bu có mẹ chồng đưa con trai ở quê lên , ...