"Tui ki cóp 22 năm trời mới mua được nhà Hà Nội": http://tamnhin.net/Sac-mau-cuoc-song/2103/Tui-ki-cop-22-nam-troi-moi-mua-duoc-nha-Ha-Noi.html Ko hiểu, theo như anh này, thì mức thu nhập trung bình chắc cả đời không bao giờ có được một ngôi nhà để ở nhỉ? http://tamnhin.net/Kynang/1613/Co-gai-Trung-Quoc-lam-viec-o-Ha-Noi.html Đây nữa, cô gái Trung Quốc này nói rằng, 1 ngôi chung cư ở HN sang TQ có thể mua được biệt thự. Và giá cả ở Thượng Hải rẻ bằng nửa HN thôi, có đáng suy ngẫm ko?
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Tấc đất tấc vàng mừ, hehe. Tui ở Xì Gòn, may mắn mua được 1 căn nhà bé xinh, hic hic,
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Đi làm mấy năm vẫn “xin tiền bố mẹ” http://tamnhin.net/Sac-mau-cuoc-song/2310/Di-lam-may-nam-van-xin-tien-bo-me.html Ví dụ này, sự thật này còn thực tế gấp mấy lần trên kia ấy chứ. Có một sự thật ko thể phủ nhận rằng, nếu làm một nhân viên văn phòng bình thường, 5 năm ko mua nổi xe máy để đi. Thì cả đời chả bao giờ mua nổi cái hiên nhà chứ đừng nói là cả căn hộ!
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Mẹ này giống mình, nhà vẫn đang thiếu 1 cái xe máy mà vẫn chưa dành đủ mua, nếu mua xe 15tr thì mua đc n sợ dởm quá, phương tiện đi làm hằng ngày cần tốt đảm bảo, đang cố phấn đấu cái xe 25tr đây. thế nên nhà còn mơ xa vơi lắm
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Mẹ nó ơi, suy ngẫm lắm lắm nhưng bao giờ các "đầy tớ", "công bộc" của dân suy ngẫm thì mình mới mơ được cơ ạ. "Bao rờ cho đến tháng 10..."
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! cũng tại chúng ta cả thui mà, đổ xô vào hn, đất chật ng đông bảo sao mọi thứ nó đắt đỏ
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Cứ nghĩ đến nhà cửa đất đai là em buồn nẫu ruột... Thôi cứ cố gắng và lạc quan biết đâu đùng cái trúng quả gì. Hihi.
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Uh em cũng chỉ mơ đến một ăn nhà riêng của mình thôi, điều kiện cần là chăm chỉ làm việc, còn điều kiện đủ là sống đến 300 tuổi, hic
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Ngày nào cũng ngâm thơ Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cần j nhà cửa nhỉ ) Đọc comment trong bài báo mà vừa thương vừa buồn cười Người đàn ông Khóc!
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! sao cuộc đời lại khổ thế nhỉ, cứ đi ở nhờ cả đời à Em chẳng bao giờ nghĩ là đùng cái trúng quả nhưng cũng cố gắng mua nhà dù mua được mỗi người 5m2
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! nhà chị tớ mới bán 80m mạt phố thái hà đc 30ti.nhà đấy sang sing mua biệt thự và nhập khẩu sang sing ở để chồng đi làm bên đấy .có 25ti. nhà hn đắt quá. ở sing biệt thự đẹp thôi rồi . mua nhà bên đấy họ cho nhập quốc tịch luôn..............................nhà ư? muôn đời đi thuê..............
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Em nghĩ là chị em mình bỏ cái Hn về quê phát triển thì đất HN có bán cho ma , hehe xem bọn nhà thầu nó có hạ giá ko , cái gì cũng đắt xắt ra miếng .
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Nhưng nhiều người vẫn cứ thích sống và làm vc tại HN, còn những người như con thiêu thân muốn lên HN nữa... chẹp...
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Làm công nhân 6 tháng đã “tậu” được xe máy nè các mẹ ơi! http://tamnhin.net/Sac-mau-cuoc-song/2494/Lam-cong-nhan-6-thang-da-tau-duoc-xe-may.html
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Mặc dù làm mấy năm ko mua nổi xe, nổi nhà nhưng vẫn phải giật mình với chi tiêu làm đẹp của chị em nè: http://tamnhin.net/Sac-mau-cuoc-song/2574/Giat-minh-voi-chi-tieu-lam-dep-cua-chi-em.html
Ðề: Mua nhà Hà Nội là chuyện mơ tưởng! Các mẹ có dám liều không? Nhà em liều lè. Ở cơ quan em 80% là ngoại tỉnh, lên đây làm ăn ai cũng phấn đấu mua nhà. Có người ước mơ lớn dành tiền mua nhà to. Nhưng càng để dành thì tiền càng mất giá. Nhà chưa mua được mà vẫn đi thuê (1 tháng nhà rộng chút cũng 3tr, 1 năm 36tr, chưa kể điện nước đắt hơn ở nhà riêng. Thế là đi tong 40tr/1năm.) Nhà em thì 2 vc cố gắng vay tung tóe, vay công ty trả lương dần, mua 1 cái nhà ở Tứ Liên, đất % thôi, cứ liều ở vậy, chẳng có tiền mua nhà có sổ. Mà em thấy người ta ở được mình ở được. Nếu vài năm nữa họ thu đất thì coi như tiền đó là tiền thuê nhà. Nhưng mà em nghĩ nhà nước mình cũng chẳng dám thu rồi đuổi dân đi đâu. Giờ ở nhiều tiến tới họ còn hợp thức hóa rồi có sổ đỏ ấy chứ.. mơ một tí vậy