Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Bạn ơi, mình cũng 88 nhưng mà mình không nghĩ mình ế đâu. Chẳng qua chưa thích nhắm mắt đưa chân thôi.
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Uhm, thì vẫn thấy mình đang độc thân vui vẻ thôi chứ chưa thấy xoắn lên vì ế. Nhà mình, sau khi anh trai mình cưới vợ đợt đầu năm nay là bố mẹ cũng đỡ giục giã hẳn. Thích làm gì thì làm
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Mình có chị bạn sn 81 chưa chồng, cao số kinh khủng c ạ, mong lắm rồi mà cứ yêu là chán k được lâu với anh nào. nên là 88 chưa ế tý nào cứ yêu đời đi ạ " Em độc thân em quyến rũ" bạn nhỉ ^^
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế hi, mình cũng 88 đây. Cảm thấy ế lắm rồi nhưng quan trọng là cảm giác rất sợ lấy ck vì có nhiều gương cuộc sống khó khăn rồi vk ck cãi nhau, ly dị quá (
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Hôm trước ngồi tám với 4 bà chị làm cùng. 1 người lấy chồng năm ngoài. Còn lại 3 người nữa 82, 85, 86 chưa chồng. Chị có chồng rồi bảo tốt nhất là đừng có lấy chồng nhiều chuyện lắm. mà nếu có xác định lấy thì cứ hoãn được ngày nào hay ngày ấy. Mấy chị em ngồi mà há hốc cả mồm )
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế đúng rồi đấy, 88 xịn còn chưa một lần yêu, đám bạn và đám em xung quanh cứ yêu nhau rồi chia tay, nhìn thấy mà nản thật.
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế ôi cái tuổi này mình thấy có vẻ lận đận tình duyên lắm. Thầy xem tướng bảo là nên lấy muộn chút, chứ sớm dễ 2 lần đò lắm. Thôi thì cứ vớt vát đến 28 rồi lấy ạ Nói túm lại là ko phải chúng ta ế là do kiêu, do chảnh mà chẳng qua cái thằng "của nợ" của chúng ta chưa xuất hiện đấy thôi vì thế cứ tự tin lên đừng lo lắng quá ^^
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Thìn sau mà ế quá mấy thím...có thím nào hốt dùm e đi FA mấy chục nam rầu =]]z Thìn thì h gọi là quá thời rồi nhé....
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Lâu lắm rùi mới lại vào đây xem tình hình ế ẩm của Hội Rồng thế nào? Không biết có bạn nào báo hỷ không? Iem vẫn dừng chân tại chỗ
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Sao mà gọi là quá thời được chứ? Em thấy mọi người nói là Đời còn dài và Zai còn nhiều mà
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế bạn tớ tuổi này còn nhiều đồng chí còn mơ mộng và chẳng chịu yêu đương gì
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế e cũng thấy mh mới 26t thôi mà. tuổi sinh học vẫn còn thỏa mái chán :v các cụ cứ giục e trước Tết k vác 1 thằng về thì khỏi ăn Tết, chả nhẽ lại đi thuê
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế m tưởng 86 mới cao số chứ nhỉ cả nhà. m 88 đây hì có 2 nhóc rồi đã xong nhiệm vụ ạ
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế haizzz quá cao số ý chứ nị.. tính nết thì đâu có chảnh hay kén chọn gì đâu cơ chứ. í thía mà cứ đụng đến chuyện yêu đương là chả đâu vào đâu. năm nào cũng lủi thủi 1 mình...híc híc...