Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! Hôm qua em cn rảnh rỗi ở nhà em đã nấu 1 nồi thịt đông và muối 1 vại dưa rùi. Món này nhà em nghiền lắm, ăn được mấy bữa mà em hay đi làm về muộn nên đỡ phải nấu nhiều
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! lâu lắm rồi mình không nhớ làm món này, cả nhà mình đều rất thích ăn thịt đông
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! Chồng em cũng ko nghiện món này lắm, chỉ thích ăn cá. Nhưng mùa này có thịt đông thì tuyệt.........
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! nhà mình cũng nấu hôm cuối tuần để trong tuần ăn dần, mình thì nấu chân giò với thịt chân giò... 2 vc đều thích chén.. ko ngán và ngon
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! nhà e ăn liên tục luôn, nó lạnh và phải để tủ lạnh nên nhà e ăn được vài ngày
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! ngon thật,mùa này nấu đông ko cần cho tủ lạnh vẫn dc ăn .hihi
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! oánh dấu về tối nấu luôn, cũng lâu rồi k nấu món này, trước chỉ có dịp tết ms nấu thôi!
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! em cũng thích món này nhưng anh chồng lại k thích ăn món gì sang bữa thứ 2 nên ngại làm. Đồ kho, thịt đông các thể loại làm chẳng lẽ ăn 1 bữa thì k đành, để lâu, ăn 1 mình thì k nỡ nên thôi
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! hi lạnh cái mình mua bắp giò về để nấu thịt đông luôn. Khôn cái nhằm đúng hôm Anh xã được nghri mình đi làm, thế là Anh xã ở nhà nấu ha ha. Anh xã bộ đội nên chăm làm ko làm ngứa chân ngứa tay không chịu được.
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! Hôm qua làm món thịt đông, sáng nay ăn bát 1, còn 4 bát nữa, hi hi tối về ăn một bát, ngày kia mà ăn bát 3 khéo lại hu hu mất.
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! hê hê chồng mình cũng khoái nhất món này, vừa lạnh đã kêu vợ nấu. Đã kịp nấu món này rồi.