Chào mẹ Luti và các mẹ thân mến! Mình có 1 công chúa mới được gần 5 tháng(con sinh 04/08), 3 tuần nay con bị đi ngoài, phân lúc sống, lúc nhầy, có mùi hôi và chua. Khi con bị đi ngoài mấy ngày mình đã cho con đi khám ngay nhưng vì ngôn ngữ bất đồng(mình đang sinh sống và làm ăn ở nước bạn)nhiều từ chuyên môn mình cũng k biết mà mình đã nhờ cháu mình đưa đi khám rồi đấy, cháu mình sống bên này từ nhỏ ngôn ngữ địa phương và tiếng việt cháu biết như nhau mà từ về chuyên môn như đi phân sống cháu cũng chịu k nói được vậy mình làm sao mà nói để BS hiểu được cơ chứ. Con gái mình bị đi ngoài sau khi cháu bị ho và sốt cao (trên 38độ đến 39độ), tình trạng cháu đi ngoài gần tuần thì chính BS kê đơn khi con bị ho khám lại cho con thì nói là do con di ứng thức ăn lạ. có kê thuốc cho con uống đến 1 tuần cũng k đỡ. Nghe mọi người mách mình lại cho con đi khám BS khác BS chuẩn đoán con mọc răng, nhưng những triệu chứng con đi ngoài như vậy k phải do mọc răng.giờ con đã bị như vậy đã 3 tuần nay rôi, Mình nản quá cho con uống ANTIBIO ngày 2 gói/ 2 lần thì thấy con có vẻ đỡ hơn. nhưng khổ thuốc đó tại nơi mình sinh sống họ k bán mà cũng hỏi thăm hầu hết cộng đồng người Việt mình rồi mà chẳng ai có. Thấy Mẹ Luti mách cho con ăn cháo nấu đu đủ xanh nhưng bên mình lấy đâu ra đu đủ bây giờ??? Mình mất ăn mất ngủ mấy tuần nay chẳng biết phải kiêng kem cho con những gì và ăn những gì để đủ dinh dưỡng cho con. Có Phải kiêng hoa quả và sữa không hả Mẹ Luti mình vẫn cho con bú mẹ và bắt đầu cho con ăn dặm nhưng chỉ ăn thịt thăn thôi??? chế độ ăn uống thế nào mong Mẹ Luti chỉ giáo, lướt qua diễn đàn thấy mẹ Luti nhiều kinh nghiệm quá mình bái phục. Mong nhận hồi âm sớm của Mẹ Luti và các mẹ. Chúc các mẹ trẻ, đẹp, các con ngoan ngoãn,,,, Cảm ơn các mẹ trước nha.
chị thử giữ lại một chút phân của cháu rồi mang đến cho họ xét nghiệm xem thế nào. Em ở nhà vẫn cho phân của bé nhà em vào lọ rồi mang đến cho bác sỹ xét nghiệm khi mình nghi ngờ chuẩn đoán của bác sĩ đấy. Chúc cháu mau lành bệnh.
Em nghĩ như vậy không biết có đúng không , vì bé con em cũng được hơn 7 tháng , hồi lúc bé được 4,5 tháng thì bé cũng hay đi phân sống , lỏng ,nhầy và có mùi tanh , hỏi nhiều người thì họ nói là bé đi phân nghề , nên em cũng để như vậy mà thấy chảng có vấn đề gì cả. với lại trẻ vào khoản tháng đó thì bắt đầu làm đủ thứ nghề như : lật , bò, mọc răng .........., đến bây giờ cũng vậy lâu lâu bé cũng bị đi phân như vậy là em biết bé sắp sửa làm nghề ,theo em thì chị đừng quá lo lắng , hình như trẻ nào cũng phải trải qua giai đoạn như vậy thôi , còn nếu chị không yên tâm thì chị nên làm theo cách như mẹ trên đã nói. Mong chị mau chóng tìm ra cách khắc phục tình trạng cho bé , chúc bé ngoan , khỏe.
Cảm ơn 2 mẹ đã chỉ dẫn, em cũng đã làm xét nghiệm phân cho con.Bs nói con bị rối loạn tiêu hóa nay con đã đỡ hơn nhiều phân k bị lỏng nữa nhưng có ngày vẫn đi đôi 3 lần.Em thấy con ăn có vẻ ngon miệng hơn nên cũng đõ lo. Mẹ tocien 4000 oi... con đi phân nghề là thế nào???lần đầu tiên em nghe nên k hiểu, mẹ có thể giải thích rõ hơn cho e đc k? Cảm ơn Mẹ toctien nhiều nha.
Dạ , phân nghề có nghĩa là ở vào tháng đó bé bắt đầu biết làm cái này cái khác , vd như : bò , vỗ tay , làm mưa , lật , mọc răng.......... , bởi vạy khi đó bé thường đi phân dẻo , hôi và có hạt màu vàng , nhìn vào thì giống như phân không tiêu vậy đó , mỗi lần vậy mẹ cứ yên tâm vì đó là dấu hiệu báo con mẹ sắp học thêm 1 trò mới. nhưng cũng cần phải quan sát bé , nếu bé vẫn ăn chơi bình thường thì không có gì , còn nếu bé chướng , biếng ăn thì mẹ nên cho bé đi khám. có điều này nữa , khi bé học làm trò , nhiều lúc cũng có sốt , nhưng bé ăn chơi bình thường thì không sao , vì đó là dấu hiệu bình thường , với sức đề kháng tốt bé có thể kháng lại được , vì bé nhà em cũng hay sốt lắm , nhưng thấy bé vẫn bình thường nên em cứ để vậy , vài ngày sau là hết thôi . Ok , vậy chị nhé? có gì không hiểu mà nếu là điều em biết thì em sẵn sàng tư vấn cho chị. chúc mẹ khỏe , bé ngoan.
Cảm ơn Mẹ toctien 4000 nhiều nhiều, trộm vía con gái em phân đi bình thường rồi, em đang cho con uống thêm vitamin nên con ăn có vẻ ngon miệng hơn.