Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM sữa này là sữa gì mà ko tìm dc chị ?? chị thử tìm trên mạng xem nơi nào bán laọi sữa đó .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Rất mong được gặp lại gia đình anh chị trong hội chợ sắp tới, mong hội chợ được tổ chức trong SG lắm, lúc đó em lại tha hồ chụp ảnh. (mặc dù chụp rất xấu)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình cũng đồng ý với mẹ tiểu cần.Giúp gì thì phải giúp từ gốc.Hãy tìm những hoàn cảnh khó khăn khác..Vẫn còn nhiều em bé sáng đi học,chiều bán vé số hoặc nhưng thứ linh tinh khác hãy giúp cho các bé có một tuổi thơ ít nhọc nhằn như con của chúng ta,hãy giúp cho các bé hiểu cuộc sống không hề vô cảm dù con người còn bị phân biệt với nhau bằng nhiều giai cấp,giúp nhửng em bé như thế là chúng ta vừa là từ thiện và cũng là vừa ươm mầm tương lai và nhân cách cho các bé.Khi các bé có thành đạt thì chính các bé lại làm những việc chúng ta đã làm và dành cho các bé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM đúng rồi các chị à, nếu như bé đã nhận được nhiều sự giúp đỡ thì mình cũng ko nên lo lắng nữa, còn rất nhiều những mảnh đời khác đang cần chúng ta, em biết 1 ngôi chùa ở Củ Chi đang nuôi dưỡng những đứa bé khuyết tật bị ba mẹ bỏ rơi, hôm trước vào thăm mà rơi nước mắt, nếu được thì chị em ta nên giúp đỡ phần nào cho các bé ở đây.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sữa này nè em http://www.giadinhenfa.com.vn/index.php?p=X9 Chị có lên mạng tra ra đại lý nhưng đến hỏi thì k có bán. Dù hỏi cty Mead Johnson để có đại lý đó
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy ngày mai chính xác mấy giờ đi vậy chị? có j cho e tham gia với, cho e số mobil liên lạc luôn nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM mình trừ hao đó mà, còn nếu mọi người đúng giờ hết thì 3h15 có mặt tại căn tin, rồi 4h lên thăm bé luôn. mình pm số dt rồi nhé. hẹn mai gặp.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM làm việc này là tự do , tự nguyện thôi chị à, bất cứ ai đưa bất cứ trường hợp nào ra để những ai tham gia được thì tham gia, k tham gia cũng k sao, trong xã hội này có biết bao trường hợp cần giúp đỡ , k bao giờ hết cả, nên làm đc lúc nào thì làm, làm được cái gì thì làm.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình thấy có cửa hàng bán sửa này nè.Gần nhà mình nhưng giá cả như thế nào thì mình không rõ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thân gởi cả nhà, Thật sự là mình mới tham gia nên rất ngại nói chuyện từ thiện ở đây, mình vào đây giao lưu với các bạn là chính, vì công việc từ thiện thì mình tham gia bên chungmottamlong. Hồi trưa nhận được điện thoại của Tina mình cũng trao đổi rất thật tình với Tina, chuyện bé Dung hiện tại có rất nhiều nhà hảo tâm đến cho con, hiện con số lên đến 100triệu, nên mình nghĩ nếu nhà mình có ý định gởi con thì để dành cho con hoặc là giúp TH khác vì hiện tại BV có rất nhiều rất nhiều bé không có tiền mổ tim với số tiền từ 10 đến 20 triệu (bệnh viện đã hỗ trợ 30triệu). về sữa và tả thì nhóm mình cũng đã lo, sữa hiện mình đã tìm mua được rồi (shop Loan đối diện BV Nhi Đồng 1 giá 170k/lon 450g) còn tả thì mình có người bạn làm tạu BV Pháp Việt hỗ trợ cho, trước mắt thì mình thấy con cũng ổn. Giờ con cần nhất là lời cầu nguyện của các mẹ dành cho con, vì khả năng cứu con quá nhỏ (chỉ 5%). Cảm ơn cả nhà quan tâm. @cả nhà: nếu nhà mình có dự định giúp các bé mổ tim, mình sẽ gởi thông tin đến nhà mình rồi các bạn liên hệ với BV hoặc người nhà giúp các bé. Rất nhiều rất nhiều bé hiện nay không có tiền mổ tim. Tội lắm các bạn ơi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trẻ em vn mình còn nhiều trường đáng thương quá. Tuy giúp đỡ nhưng ko làm sao giúp hết được, ko biết tới bao giờ bảo hiểm y tế mới đầy đủ để giúp cho các cha me nghèo đỡ vất vả lo lắng nhiều khi con cái của mình ốm đau bệnh tật. các mẹ có đi cho em gửi lời hỏi thăm luôn nha, em ở xa quá
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ok, vậy đúng 3g15 mình có mặt ở căn tin. Nhưng sao tớ vẫn chưa nhận được tin pm số đt of mẹ Bo vậy ta? Cả nhà mình có ai có số mẹ Bo thì cho mình với nhé, phòng khi từ giờ đến mai mẹ Bo ko online. Tks all
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Các mom ở HCM có ai rảnh tham gia chường trình này cho vui nha ... ----------------------------------- THƯ MỜI Khóa KỸ NĂNG SỐNG DÀNH CHO MẸ & CON “Cha mẹ thông thái- Con hiểu biết” Làm cha mẹ, ai cũng mong muốn con ngoan ngoãn và giỏi giang. Nhưng việc dạy con không đơn giản, rất nhiều các vấn đề xảy ra trong suốt quá trình. Giáo dục cổ truyền của Việt Nam và một số nước trên thế giới coi bạo lực là một phương pháp dạy học. Hội quán các bà mẹ và Trung tâm Clever kids tổ chức . BCV: Th. S Vũ Thu Hương- Khoa Tiểu học Mầm Non ĐHSP Hà Nội và các cộng sự của Hội quán các bà mẹ và TT Clever Kids hướng dẫn. 1/ Dành cho mẹ: • Cha mẹ tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả của việc trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ em.Muốn con trưởng thành • Giúp cha mẹ xác định các mục tiêu lâu dài trong việc nuôi dạy trẻ. KỸ NĂNG LÀM CHA MẸ TỐT:- Xử lý một số tình huống thường gặp trong việc ăn ngủ, học hành của trẻ.- Tạo tính cách tốt cho con. Giao tiếp với trẻ. 2/ Dành cho các con tuổi từ 4-12: các kỹ năng: • Kỹ năng hoà đồng. • Ứng phó với hoả hoạn • Kỹ năng hoạt động nhóm. Thời gian: 8g30-10g30 và 14g30-16g30 thứ 7& Chủ nhật , ngày 24&25/7/2010. Địa điểm: Trung tâm số học UCMAS số 232/23A Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM Vui lòng đăng ký: 08-62960184/ 35515808 – 0908.350.590 để được tham dự miễn phí.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM minh vua pm so dt cua me Bo cho ban roi do, ca so dt cua minh luon, co j mai gap nha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị mong lại có dịp để được em chỉ giáo về cái vụ chụp ảnh, chị thấy thích món này từ lâu nhưng chưa đc thỏa nguyện hihihi ... hẹn gặp lại nhé em gái
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em gởi lời chúc mừng sinh nhật muộn chị Phương - mesusu76. Chúc chị thêm tuổi mới nhiều sức khỏe, niềm vui nhé. Cô Hada chúc Thiên Ân của mẹ Lucifer lớn nhanh, lớn khỏe, chuẩn bị làm anh trai tốt thiệt tốt với em gái nhe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào các mẹ, hôm qua e vào nd2 thăm con nhưng k vào dc. đến tổ tiêp nhận hỗ trợ cho con thì biết thêm 1 con trai mới 1 tháng lại bị bỏ rơi. con bị hở hàm ếch lớn, tim bẩm sinh. nd2 mới tiếp nhận lúc 15h30 hôm qua từ bv hùng vuơng. hiện con chưa có quần áo, tã, bao tay bao chân, sữa... thiếu thốn mọi thứ. em mới gởi tã cho con tại phòng cấp cứu khoa tim mạch. hôm nay các mẹ vào thăm con gái thì đem thêm đồ vào giúp con trai nhe. con là con của bà Đỗ thị Bích Liên. con nằm phòng cấp cứu nhìn tội lắm, người con tím, thở rất khó khăn. vậy mà mấy người nuôi bệnh cứ lại nhìn rồi kéo tã ra xem con là con trai hay gái. em rât tiếc là k chụp hình con dc. nhìn con mà cay sống mũi lắm. nước mắt k cầm dc. mong các mẹ giúp con. nếu dc hôm nay e sẽ vào chụp hình con để nhờ mọi người giúp. cảm ơn các mẹ nhiều,
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cả nhà ơi, em đang tính đi học khóa ngắn hạn khoảng 6 tháng về Marketing ( học thứ 7 và chủ nhật). Ai biết trường nào dạy uy tín- chất lượng chỉ giúp em với nhá. Thanks cả nhà nhiều lắm.