Sếp mình là sếp nữ các mẹ nhé. Mấy ngày nay hôm nào mình cũng bị sếp “yêu” các mẹ ạ, “yêu” quá cơ! Có mỗi cái công văn, sếp cứ bắt mình sửa lên sửa xuống. Hôm kia đi làm muộn có đúng 5 phút, thế mà sếp mắng mình xa xả, trong khi đó có mấy đứa đến muộn hơn mình . Rồi trưa nay, khi mình vừa mới chạy ngoài đường nắng chang chang về, trước mặt cả lũ đàn ông, sếp "khen" mình: cô này chua thế (. Làm thế nào để Sếp hết "yêu" đây, mình mệt mỏi quá rồi!
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Bạn làm nhà nước hay tư nhân ? Nếu tư nhân thì bạn gặp sếp nói chuyện luôn nhé . Mình có bé nhân viên, có 1 lần cũng email cho mình hỏi: đợt này chị ko vừa ý gì vơí em hay sao mà em thấy chị a, b, c.... Nếu chị thấy em ko được việc thì góp ý cho em, nếu em ko thể làm được thì chị cho em nghỉ việc ạ . Mình thấy bé nhân viên này hay, mình gọi vào giaỉ thich.. thế là ok. Không nên để tâm lý ức chế quá, làm việc sẽ ko tốt mẹ nó ah
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Mình làm nhà nước bạn ạ! Thế mới khổ chứ! Chị ấy chả hiểu dạo này thế nào nữa. Mình làm ở đây cũng đang ổn định không muốn sinh chuyện lằng nhằng mệt lắm! chưa biết phải làm thế nào!
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Làm nhà nước thì được cái ổn định nhưng cũng em nghe nói đấu đá vất vả lắm hả chị ? Nghe chị nói chắc thì chắc là bị sếp soi rồi. Mà khi đã soi thì nhân viên mình chỉ có thiệt. Hay là chị "thua kém" chị em cùng công ty khoản nịnh nọt. Chị đã đến chơi nhà sếp bao giờ chưa ? Xem có lần nào chị cư xử ko phải với sếp ko ? Dạo gần đây có tặng sếp cái gì không nếu chưa thì phải tặng đi thôi !
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” E là e ko thích làm dưới sếp nữ lắm ( xin lỗi chị nào làm sếp nữ nhé). Làm cơ quan nhà nước thì khổ thật cái vụ này rồi. Chứ tư nhân là thôi vào phòng xin vài phút nói cho ra nhẽ rồi ra. 1 là làm tiếp, 2 là e xin nghỉ. Hic...Khổ thân chị. Thôi chị ah, 1 điều nhịn 9 điều tốt. Cố lên chị nhé. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Em cũng thích làm việc với sếp nam hơn. Sếp em nè, lúc đến cty nhé "anh chào cả nhà", còn đây là lúc về "a về trước Dương nhé"=> kinh chưa. Còn nhìu lắm, nói chung là sếp em rất gần gũi và thân thiện
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Mình cũng thích sếp nam hơn, dù sao trái dấu thì cũng dễ làm việc với nhau hơn là cùng dấu mà!
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Chị xem lại xem, cũng không loại trừ khả năng sếp "yêu" vì thua thiệt cái gì đó!
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Nam nữ khong quan trọng quan trọng là có biết người biết ta hay không thôi.
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Mình cũng thịck làm việc với sếp nam tâm lý và nhiệt tình.Sếp mình là sếp nữ mỗi lần nóng giận là nói sa sả vào mặt nhân viên chẳng nể nang gì cả (vô duyên hết sức nói), nhà ngày xưa cũng nghèo đói, từ khi lấy chồng giàu mới đc lên cơ...thế mà toàn chê mọi ng là đồ nhà quê,,.,,,thế mới tức
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Đúng rồi đấy, quan trọng là ở thiện chí và thái độ hợp tác. Làm việc chung trong cùng 1 môi trường mà ko người nọ vì người kia 1 chút thì Sếp nam, sếp nữ hay....xếp xó cũng như nhau . Bản thân em cũng từng trên đe, dưới búa. Nhưng mà mình cứ kệ thôi, nếu thấy phản kháng được thì tìm hiểu cách phản kháng sao cho khôn ngoan và lợi mình. Còn không thì cố mà chịu, cố tỏ ra vui vẻ thì ko ai khó chịu mãi với người luôn có thiện chí hòa nhã được. Nước cuối, ko chịu được thì xin nghỉ. Muốn ổn định công việc thì tâm lý phải được giải tỏa trước đã. Em cũng làm Sếp 1 thời gian, sau do áp lực và sức khỏe ko cho phép mình theo công việc được tốt nhất có thể nên em xin nghỉ. Mọi người ai cũng níu kéo, lí do đơn giản là em luôn biết ơn nhân viên làm việc cho mình, luôn có ý nghĩ nhờ họ mà mình được việc và ko bao giờ tự cho mình cái quyền "TRÊN" người ta, ko coi việc người ta làm cho mình là việc họ PHẢI LÀM. Khi ức chế, cố gắng chịu đựng với họ, 1-2 lần là họ nhận ra họ sai ngay. Em cũng sợ mấy sếp hay soi hoặc chặt chẽ quá cũng sợ lắm. Sếp nam hay nữ mà cứ soi mói quá hoặc chắc như của gạch là em chào thua luôn!
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Chồng mình mới tặng mình cái túi, mình dở hơi lại khoe với bà ấy. Đợt này bà ấy với chồng đang chiến tranh dữ lắm. Đàn bà gì toàn bắt chồng đưa đón con với cơm nước, cả năm mới về quê thăm bố mẹ chồng may ra được 1 lần.
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” hehe sếp chị giống sếp của em,bà quê ở bắc giang,em quê ở nghệ an mà bà suốt ngày chê em là đồ nhà quê. hic
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Hic, chị động đúng chỗ rùi còn j. Thui đành để time sếp chị nguôi ngoai dần. Phụ nữ thường hay ganh ghét nhau từng tí 1 ý mà. Nếu cùng cảnh thì rất dễ đồng cảm. còn thua thiệt hơn thì rất hay ghen ghét. Là sếp thì gét ra mặt vì k cần ý tứ gì hết. p/s : Phòng e có đủ sếp Nam và sếp Nữ. Được cái ok lắm. Nhưng e vẫn sợ sếp nam hơn. Sợ nhât sếp đòi trả kết quả )
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Làm ở cơ quan nhà nước, càng tránh xa sếp ra càng tốt, thân với sếp như cưỡi trên lưng hổ, chẳng biết rớt lúc nào. Sếp nam hay sếp nữ đều vậy cả. Phàm là người không biết điều thì cũng như nhau cả thôi.
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Hi hi mẹ nó cẩn thận sếp của mẹ nó tàu ngầm topic này đấy nhé. Lúc trước bạn có bị sêp "yêu" như thế này không hay là dạo này mới bị cho vào tầm ngắm. Nếu là dao này mới bị thì mẹ nó nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao, mẹ nó có thể hỏi thẳng sếp như kiểu : "Chị ơi dạo này em làm gì sai hay sao mà chị không còn quý em nữa", giọng hơi buồn buồn tủi tủi vào bạn ạ
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Sếp nữ = Sếp + giới tính Nữ Mà phụ nữ sâu thẳm là ganh tị, bằng mặt không bằng lòng... biết đâu vì em xinh hơn, thời trang hơn, có những thứ hơn... đại loại thế ( ngẫm lại mới thấy trước đây chị quá tệ) Cũng có thể đó là cách sếp muốn dằn mặt em - khả năng đo độ chịu sock của em thì ít hơn - em lên đến chơi nhà sếp, đưa con đi cùng và nên cầm theo quà cho sếp hoặc cho con sếp. Thử đi em nhé
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Cố gắng một thời gian cho qua cơn áp thấp nhiệt đới đi chị ơi,mà trước đây Sếp có hay " yêu " như vậy không ạ? Em thì địa vị thấp nhỏ,sếp cũng thấp nhỏ nhưng cao hơn nhiều người,hoàn cảnh gia đình thì giống nhau,nhưng được cái lại hợp tuổi,chơi với sếp thân như 2 anh em chỉ thua mỗi cái chưa có dịp kết nghĩa hêhê..chỉ tiếc là không làm cùng với sếp nữa lý do cũng là thu nhập chứ không phải lý do khác ( mà cái này lại do cấp trên cao hơn quyết định hiii),Nghỉ rồi mà sếp vẫn cứ hay rủ về nhà sếp uống bia mới sợ chứ tiếc là cv em không thành nên em chẳng muốn đến mặc dù sếp hết goị điện lại nt,Chúc các mẹ sẽ có sếp tâm lý và hợp như sếp em thì công việc 2 bên trôi nuột lắm ạ !
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Đúng là làm nhà nước thì nhìn trước ngó sau, uốn lưỡi ba lần mới nên nói, còn làm ngoài thì thoải mái hơn. Nhưng quan trọng là mình xử lý tình huống như thế nào cho khéo. Bạn đang làm nhà nước nên bạn thấy ngại không giám nới với sếp. Tớ nghĩ rằng ko nên giữ trong lòng mà nên thẳng thăn nói ra tất nhiên phải nói bằng email giống một bạn ở trên đã góp ý đó. Nói sao cho khéo léo. vd: Bạn nói cv bạn làm mà sếp bắt sửa đi sửa lại thì tốt nhất bạn gửi mail đính kèm nội dung cv và chị thấy nội dung chưa hợp lý chị gạch giúp em và em nên phải viết ntn? Để em sửa lại cho hoàn chỉnh. (Còn nếu bạn cứ sửa mà họ vẫn chưa đồng ý thì họ càng khó chịu, còn lại chị thấy thích thế nào thì gạch đầu dòng nội dung để em làm) Còn việc bạn đi muộn thì tốt nhất hãy cứ nhận lỗi đừng nghĩ là các bạn khác đi muộn sao chị ko nói mà chỉ nói em. Khi nhận lỗi có thể nói chị thông cảm đợt này em có chút việc bận gia đình ............. Thời buổi công nghệ nên làm việc trên email sẽ giảm rất nhiều thứ và còn có bằng chứng rõ ràng khi cần làm gì đó to tát hơn.
Ðề: Làm gì khi bị sếp “yêu” Các bác chê sếp nữ kinh quá. Em là sếp nữ đây mà đã lần nào được nói sa sả vào mặt nhân viên, có mỗi một lần nhầm không thông báo lương thử việc chỉ = 70% lương chính thức mà nhân viên hùng hổ lên thuyết một bài với bộ mặt sưng sỉa rất khó coi, như kiểu mình lừa nó không bằng. Cuối cùng phải nói, chị nhầm thì chị xin lỗi và chịu trách nhiệm do không nói trước với em và em vẫn được nhận 100% lương, nhưng chị nghĩ em không hợp làm việc ở đây, vì thái độ hung hăng đó chị không chấp nhận được. Chắc chả có sếp nữ nào nhu nhược như em chăng? Đời khổ thế, làm sếp mà chưa bao giờ thấy hào quang.