Cần giúp: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi adu_mt3, 22/12/2014.

  1. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Mình có con gái, năm nay học lớp 1. Chẳng biết sao mà con nhà mình nước mắt ở đâu ra mà nhiều đến thế. Có thể khóc mọi nơi, mọi lúc, mọi vấn đề, có khi chẳng có chuyện gì to tát cũng khóc. Sáng gọi dậy đi học... khóc. bảo con nhanh lên để kịp giờ k muôn ----> khóc. gặp bài hơi khó 1 tẹo ----> khóc ( cho dù là sức của con thừa để hoàn tất bài). Mình đã cố gắng nhẹ nhàng giải thích đủ kiểu nhưng vẫn khóc. Quay sang phương pháp mắng, cũng khóc, dụ cho quà cũng khóc. Trên lớp, cô giáo nào hồi đầu cũng tá hỏa vì tự nhiên con cứ khóc như mưa.
    Hôm nay con đi thi toán mạng của trường. Biết tính con, mẹ đã dặn trước, cô giáo yêu con và thấy con học giỏi nên cử con đi thi, đi thi thế này vui lắm, lại đạt điểm cao thì sẽ có quà. Thắng thua k quan trọng, chỉ cần con bình tĩnh hoàn tất bài và k khóc gì cả là mai ông già noell sẽ tặng quà con thích. ngoắc tay hứa lên hứa xuống, mẹ đi ra khỏi phòng thi, để con lại với các bạn. Kết quả y như dự kiến, khóc mãi, cô giáo nịnh mãi mới nín để hoàn tất bài thi ( đương nhiên là thời gian xếp thứ bét vì trong khi các bạn làm bài thật nhanh thì mình bận khóc rồi).
    Ngượng không để đâu cho hết. K biết phải làm thế nào để sửa đổi cho con nữa, cứ thế này thì ảnh hưởng đến bản thân con, ảnh hưởng đến thành tích chung của cả lớp lại còn gây phiền cho người khác, chưa kể mỗi lần các phụ huynh, cô giáo cứ bảo phải luyện cho con đi chứ. Có ai biết mình khổ sở để huấn luyện con, mỏi miêng phân tích, có khi cũng xót lắm nhưng vẫn phải mắng phải cho vài cái quật. Phụ huynh đứng chờ thì rôm rả chuyện con đạt thành tích này thành tích nọ, mình cho con đi thi thfi chỉ ming con đừng khóc thôi là đã mừng lắm rồi.
    Đưa con đi thi về mà lòng ngổn ngang, k biết 1, 2 năm nữa con có thay đổi k? nếu cứ để thế này , bao nhiêu cơ hội cô giáo cho con để thi thố với các bạn cũng chẳng còn nữa.
    Có mẹ nào biết ở đâu có chương trình gì giúp những bạn kiểu như con nhà mình tự tin hơn và hết nước mắt cá sấu k?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi adu_mt3
    Đang tải...


  2. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,523
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    Haizz, thế này thì thực sự khó, mn cũng làm mọi cách rồi. Em còn một cách khác. Nếu con khóc mn không rỗ dành, không quát nạt hãy cố gắng lạnh nhạt không quan tâm tới con đến khi nào con xin lỗi biết sai mới thôi. Chứ lúc nào cũng khóc vậy đúng là ba mẹ mệt, cô giáo cũng mệt haizz Các mẹ cho thêm cách với, em cũng muốn hóng cách giải quyết!
     
    Ngô Trung Sơn thích bài này.
  3. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    cách này e thấy áp dụng cho mấy bạn 2 tuổi thì có hiệu quả, chứ bạn này lớp 1 rồi thì chả biết còn ăn thua gì không. tuy nhiên mn cứ thử biết đâu đấy, ngày đẹp giời lại vui.
     
  4. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    cũng là 1 ý hay. nếu hôm nay k có thêm tư vấn nào, mình sẽ thử làm bước của mẹ nó xem sao. Khổ thể đấy. Thằng em cũng đang có chiều hướng học con chị, chưa gì đã ăn vạ rồi.
     
  5. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    đúng là mỗi trẻ mỗi tính, e cũng ko có cao kiến gì
     
  6. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    đúng là bị bệnh thì vái tứ phương mẹ nó ạ. Cách gì cũng làm. biết đâu ngày đẹp giời.. ;)
     
  7. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ


    Đọc tâm sự của mẹ cháu mà mình thấy giống mình bé nhà mình ít khóc nhưng đã khóc toàn hơn 1h mới xong nản quá. Nhưng bé mới hơn 3t
    Chứ nhà bé 6t mà khóc thế này thì bực lắm đấy. thương nhiều, bực cũng nhiều
     
  8. In.Zuzu

    In.Zuzu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/12/2014
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    Bố mẹ thường xuyên động viên con để con tự tin lên, con càng như thế thì nên cho bé tham gia nhiều các chương trình như vậy hơn,nhờ cô giáo tạo điều kiện cho được tham gia, chắc bé nhút nhát nên lúc nào cũng tự tin, sợ hãi.
     
  9. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    Mình cũng muốn cô giáo tạo điều kiện cho con tham gia nhiều hoạt động lắm. Cơ bản thì con học cũng tương đối nên cô cũng dành khá nhiều ưu ái. Nhưng mà cũng là thành tích của con, của cô, của lớp nữa. Nếu con mình cứ mải khóc mà quên cả nhiệm vụ thế này thì mình cũng ngại. Mà có lẽ tâm lý cô cũng sẽ phải tìm bé khác đi thi thay thôi.
    Dù sao cũng phải cố gắng kìm cơn nóng giận. Cố gắng động viên con. Cố lên. ( nói thật là điên lắm)
     
    Sửa lần cuối: 23/12/2014
  10. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    Lúc 4, 5 tuổi con cũng đã hay khóc rồi. Vào lớp mới---> khóc. Cô giáo không cho biểu diễn---> khóc. Cũng an ủi , trẻ con có từng giai đoạn, rồi cũng hết thôi. Nhưng cái giai đoạn của con mình sao mà nó lâu thế
     
    đào lan hương thích bài này.
  11. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    Mom thử dọa xem thế nào, như nếu con mà khóc thì sẽ làm sao đấy, mẹ sẽ đi ra ngoài nếu con không nín khóc........
     
  12. Ngô Trung Sơn

    Ngô Trung Sơn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/12/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    Tôi nghĩ chị này nói đúng. Mình cũng nên thử để con đứng khóc tu tu 1 mình đến khi nào nó tự ngưng khóc thì thôi. Thử 1 lần để biết kết quả như thế nào rồi mình sẽ tìm cách khác nếu không hiệu quả. Vì theo con dỗ con ngừng khóc mãi cũng không phải là 1 ý hay. Tôi nghĩ như vậy/
     
  13. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,084
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    trẻ con thường hay thế, nếu chị ko để con tự lập và ra môi trường nhiều thì con còn khóc nữa ạ. nên chị cứ cho con tiếp xúc nhiều với cuộc sống bên ngoài, con sẽ tiết chế được cảm xúc và tự lập hơn, mong tín hiệu tốt từ con ạ
     
  14. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    hcihci con gái em cũng thế, 4T hơi 1 tý là khóc, là chớ
     
  15. tk_nangla

    tk_nangla

    Tham gia:
    29/7/2010
    Bài viết:
    10,354
    Đã được thích:
    2,338
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    e thấy con khóc, lúc đầu thì thấy thương, nhưng đến lúc mà bận việc, điên lên , nếu e kiềm chế đc thì e ko nói gì, tảng lờ đi, ko thì e cũng quát có khi là đánh roi vào đít. Ca của mn khó thật.
     
  16. contomyeu

    contomyeu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    con nhà e trv ít khóc mà khóc dỗ cũng nhanh, nhưng con e mới 2y thôi nên k có kn gì giúp đc mn cả. Hxom nhà e có 1 bạn cũng sáng nào dậy cũng khóc, từ nhỏ đến bây h học lớp 2 rồi mà vẫn thế, khóc hàng tiếng luôn, kinh khủng, bố mẹ dỗ tnao cũng k nín,có hôm mà điên quá là đánh cho 1 trận mới nín, còn lại hầu như chán quá để mặc kệ khóc khi nào chán thì thôi, thế mà bạn í vẫn khóc hàng ngày luôn, hay là thói quen nhỉ?
     
  17. trangnguyenbk56

    trangnguyenbk56 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/1/2013
    Bài viết:
    6,946
    Đã được thích:
    1,379
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    hic cũng ko biết khuyên c ntn, e thì nóng tính lắm
     
  18. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    Mỗi bé mỗi tính mà mn, hy vọng lớn hơn bé sẽ đỡ mít ướt thôi.
     
  19. menghe2210

    menghe2210 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    Ca này thực sự khó. Nếu bé cứ khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của con. Em nghĩ chị nên nói dối là " nếu con khóc nhiều quá mắt con sẽ bị hỏng, không nhìn thấy mẹ và mọi người nưa''. Như thế bé sẽ hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề và sẽ nghĩ đến điều đó trước khi khóc.
    E nhớ chị bạn của em dọa con kiểu như vậy rất thành công. Mẹ nó thử xem sao nhé. Chúc mẹ nó thành công
     
  20. anduyentohieu

    anduyentohieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: mình cảm thấy bế tắc không biết làm sao giúp con nữa. Buồn quá các mẹ ạ

    Mình đồng ý với mẹ này. Mình nghĩ là bé hơi nhút nhát, thiếu tự tin là hay lo sợ. Vậy nên mn có thể cho con tham gia vào các hoạt động tập thể, tiếp xúc nhiều hơn với môi trường bên ngoài, khuyến khích con nhiều hơn và chỉ cho con thấy là mình cũng có lúc sai lầm nên con không cần lo lắng nếu làm việc chưa tốt, không như ý.
     

Chia sẻ trang này