Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ @ tengcha và linhhanh : con hai bà ốm quá ko đi off đựoc à.khổ thân hai nhóc thế
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ sorry mẹ ken_vân nhé,tôi có việc đột xiaats nên ko đi off đc có gì mai tôi alo bà tôi qua nhà bà lấy gối nhé!!
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ uh!!khổ thân thế là 2 tuần ko dc gap gỡ giao lưu với các bạn rồi!!hôm nào off các mẹ đí
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Chờ mãi chả thấy ảnh ọp đâu cả, thấy bảo là vui lắm. Hic Đợt này nhà tôi bao nhiêu chuyện í, bố chồng thì ốm nằm liệt giường, cậu (em mẹ chồng) ở quê lên ốm cũng đang nằm viện, bà ngoại tôi cũng ốm, chồng thì làm đêm làm ngày đến t7, CN cũng ko về, rồi chuyện nhà cửa đất cát... Nhà thì ít người, lúc nào cũng phải gồng mình lên. Đêm qua tôi dậy pha sữa cho 2 con mà tay cứ tê cả đi, đổ thìa sữa với nước kiểu j ra hết ngoài, hichic
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Khổ thân bà quá, sao nhà bà quá nhiều người ốm một lúc vậy???? Hình như bố chồng bà là cũng ốm lâu rôi fddungs ko? Hôm nay bà có đi off ko? Đợi xem ảnh off mà ko thấy! Vẫn nợ bà 2 bộ cho BB, bà cho đc đi thứ 2 tôi ship cho.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ờ bà có ai mua ko? Giới thiệu đi...Ném đá bà Nghé yêu bảo lấy rôi fko lấy nên em đt cứ nằm im theo tình trạng vợ thì muốn mua mà chồng ko cho. Mà tôi thì lại đã lỡ bảo với bà chị bán được rùi nên mang về....he he he chẳng được lãi lời gì mà mệt bở hơi tai đấy bà ợ.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ khổ thân bà.tui cứ thắc mắc mãi sao ko thấy bà đi.điện thoại thì hết xiền quên ko mua thẻ.vội đi quên ko mang luôn cả bỉm và quần áo cho con.thế là đến đấy phải xin của bà minh và mexoi mỗi người môt cái bỉm.bà xem tôi có đãng chí ko.lần sau cố gắng đi cho vui bà nhé hôm nay off lại còn có một bác vào nhầm chuồng thế mới lạ.bác ý cứ bảo tôi là đây là hội nhà có con tháng 4 và tháng 5.rồi huchi khai con em tháng 3 thế là bác ý bảo thế em vào nhầm chuồng rồi.đây là hội t4 và t5 cơ mà.xong bác ý cứ nhất quyết bảo bọn tôi vào nhầm chuồng bà ạ.nhưng mà off hôm nay vui ơi là vui ý để kêu gọi các bà ý off các bà ý xem sao nhé.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ thôi khỏi phải ném đá.để đấy cho tui.mai tui qua lấy nhé.tui trả chồng cái e 71 rồi ko thích cái đó cứ bắt dùng
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Thật ah, chẳng ai như bà, E71 mà cũng chê.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Không thấy bà nào lên up ảnh nhỉ? Hôm nay mọi người đi off vui lắm ah? Chắc mệt ngủ hết rồi hay sao ấy, thấy có mỗi tôi với bà Nghé Yêu...
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ tôi chả thích cái máy đấy tẹo nào luôn.ko hiểu sao đợt trứoc dân tình đổ xô đi mua nó mà mình thì ghét nó như mẹ ghẻ với con chồng ý
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Bố chồng tôi bị tai biến lâu rồi nhưng mà đợt trc vẫn còn đi lại, tự ăn uống đc, mấy hôm nay tự nhiên ko ngồi dậy nổi nữa, cái j cũng phải nằm. Chắc mai hoặc ngày kia mẹ chồng tôi cho nhập viện nếu mà tình trạng cứ như thế này. Nhà tôi ít người lắm, có chồng và em chồng thì đi suốt, ở nhà có mỗi mẹ chồng, dì, và tôi trông 2 bé + bố chồng. Nói chung là cứ thiếu 1 người là mệt lắm. Tối vừa gọi điện cho mẹ thì mẹ lại bảo bà ngoại ốm muốn đi viện. Hic, tôi thương mẹ quá mà chả biết làm thế nào cả...
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ bà huchi bảo gửi ảnh để tôi up mà cũng có thấy đâu.hi hi hôm nay off vui lắm.còn rôm hơn quả off hàng tháng vừa rồi luôn ý.đông gần như ngang ngửa luôn.mà mai bà có nhà lúc tôi qua lấy điện thoại
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Hôm trc thấy ọp ẹp cũng hóng đi lắm, thế mà đêm qua chồng tôi ghé qua nhà bảo anh phải đi Tam Đảo 2 ngày chuyển giao công nghệ thế rồi đi luôn. Hic, T7, CN mà nhà buồn thiu. Nhìn ai cũng thở dài thườn thượt í. Có mỗi 2 bé là vui cười suốt nên cũng đỡ hơn
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Um, tôi cũng hiểu và chia sẻ một ít với bà nhé! Nghĩ cũng thương bà...một cách 2 đứa lại nhà toàn người ốm. Phận mình làm gái nên khổ, nhỏ thì bố mẹ nuôi đôi khi còn làm phiền long ông bà, đến khi lớn lớn rồi thì tính tình ngang bướng cái tôi cao cho mình là đã lớn, lớn thật rồi thì lại chống lầy...chẳng giúp đỡ được gì, ai lấy chồng xa thì còn ko về thăm thường xuyên được, còn lấy chồng gần thì chốc chốc lại sang nhờ chăm con v.v....nói chung bao cả đời tôi nghĩ tôi vẫn chưa báo đáp hết công ơn cha mẹ tôi. Thế mà đôi khi sang nhà ông bà, tôi vẫn ngang ngược với OBN đấy bà ah... Chồng bà làm ngành gì mà đi suốt thế?
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ nhà có người ốm chán lắm bà ạ lại buồn nữa.may bà có bông bống cười suốt ngày an ủi nhé.tại bà có tận hai nhóc nên bảo 3 mẹ con tha nhau đi cũng ngại mà.đang muốn tìm chỗ off rộng một tẹo mà khó quá.nhà mình hôm nay off nhìn giống vườn trẻ lắm bà ạ.nhìn thích lắm.thế này mà off đông đủ chắc chẳng khác gì lớp học có thêm bảo mẫu cả
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ bà có biết tại sao mà thương bố mẹ nhưng về vẫn cứ ngang ngược với bố mẹ ko vì ở nhà chồng bị áp bức phải nhịn nhiều quá nên mới thế đấy.ở nhà chồng thì ngang nược kiểu gì.thế nên tranh thủ về nhà ngoại ngang ngược một tí mà
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Bà Nghé yêu ơi, sao tôi gửi ảnh cho bà mà toàn báo lỗi ko đc là thía nào nhỉ? Ức chế quá,
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hehe cái này chuẩn ko cần chỉnh. Về đến nhà là mẹ tôi chiều tôi lắm nhé, tôi về thì như kiểu bong bóng xì hơi í, cứ nói như súng liên thanh đủ các thứ chuyện (nhất là chuyện nhà chồng). Mỗi lần về nhà mình đúng kiểu xả stress. Đc cái nhà mẹ tôi thì gần cơ quan tôi làm, đi có 5 phút là đến nên tí lại trốn về nhà, chỉ ngồi 5, 10 phút thôi cũng thấy sướng
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Chiều nay tôi cũng nghĩ nghĩ làm cách nào mang các con đi mà chả nhẽ lại bảo cả dì đi, đi thì ko sao về lại nói này nọ mêt lắm nên tốt nhất là thôi để khi nào chồng đi cùng đc thì mới cho đi