M cam đoan chuyện m kể dưới đây là có thật và m đăng để cảnh báo mọi ng cũng như xin ý kiến cả nhà xem phải làm gì để xử lý những cặn bã của xã hội như thể loại này T xin lỗi cả nhà, đến giờ phút này t thật sự bức xúc quá rồi nên đem chuyện lên đây kể với mọi ng mong cả nhà cảnh giác cao độ với thể loại trộm cắp đội lốt bảo vệ gửi đồ!!!!! Quá trắng trợn!!! Chiều htrc cụ thể là chiều thứ 2 (đúng mùng 1 đầu tháng mới đen đủi chứ) chồng m có công việc nên ghé qua thư viện quốc gia ở 31 tràng thi quận hk, vì quy định hok đc cầm theo đồ vào thư viện nên chồng có gửi 1 cặp xách màu đen bên trong có giấy tờ cơ quan, sách vở và 1 túi đựng 1 hộp phấn + 1 áo dạ zara nhà order mới ship lúc sáng tại quầy gửi đồ và nhận vé để lúc sau lấy lại đồ. Khoảng 2-3h sau chồng e quay lại trả vé thì lấy đồ thì bảo vệ ở đây lại tưởng chồng e gửi đồ nên tiếp tục đưa 1 vé gửi khác, chồng e nói ngay là lấy đồ chứ hok gửi thì bảo vệ kia lúng túng như gà mắc tóc xin lỗi và đi lấy trả chồng e cái cặp xách đen của chồng e. Ôi thôi cặp nhẹ bỗng lại còn khoá kéo thì hok hết mà tính chồng e cẩn thận hok bao giờ kéo ẩu dù chỉ là kéo cái rèm cửa, anh ấy mở ktra cặp ngay tại quầy thì đồ bên trong lung tung hết lên, kiểm lại thì mất ngay cái túi của nhà order gửi (gồm áo dạ và phấn). Chồng e yêu cầu bảo vệ check lại và yêu cầu gặp quản lý thì bên bảo vệ nói hok có trách nhiệm nếu mất mát đồ ( thế lập ra cái quầy gửi đồ và lấy vé làm cái quái gì) nen hok ai giải quyết cho đâu và cũng chả là gì mà muốn thì đc gặp quản lý. Rồi còn thách thức bảo thích thì gọi công an không có bằng chứng thì la,f đc gì chúng nó (ở đây hok có camera thu hình). Ngay lập tức chồng e liên lạc với ban quản lý toà nhà, 1 lúc sau thì phó giám đốc quản lý bảo vệ chạy xuống nhỏ nhẹ mời chồng e lên phòng riêng nói chuyện tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của thư viện vì củng rất nhiều ng đang đứng theo dõi vụ mất trộm này! Sau 1 hồi thì lòi ra cái áo dạ và vỏ giấy của hộp phấn ( ruột mất), lão pgd xin sđt chồng e và hứa sẽ giải quyết tìm lại hộp phấn trả chồng e. Và đến hnay thì chồng e liên lạc hỏi thì nhận đc câu trả lời là hok tìm thấy hộp phấn và cũng sẽ hok chịu trách nhiệm gì vì hok có bằng chứng! Thậm chí lão pgd còn bực mình bảo chồng e là đã bảo khép lại rồi còn lằng nhằng gì nữa (Má! Như kiểu đi ăn xin ý).... Nói thật hok phải vì hộp phấn mà chồng e phải mò đến tận nới mất nhiều công sức như vậy mà vì thấy cái bọn bảo vệ nó xấc láo quá, qá trắng trợn, rồi cái thằng pgd thì bênh vực nvien ( nghe đồn là gà cùng 1 nhà với nhau thể nào cái thể loại bảo vệ ăn cắp giữa ban ngày ban mặt như thế)!!!! Thư viện của quốc gia mà có những việc như này sảy ra tự bản thân thấy quá hổ thẹn và xấu hổ! Nếu như hôm đó hok phải chồng e mà là 1 ng ngoại quốc hay kể cả là ng ngoại quốc chứng kiến vụ này thì nghĩ sao? Đối tuọng vào thư viện thì toàn học sinh/sinh viên e nghĩ chắc hok ít ng bị bắt nạt thế rồi nhưng chắc hok làm đc gì chúng nó nên chúng nó mới trắng trợn và lộng hành như vậy! Đùa chứ giờ e hok biết có cách gì trị bọn này hok cả nhà cho e ý kiến với!!!!
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN T vào thư viện này 1 lần nhưng lâu rùi và chưa gặp sự vc nvay bao h, chia sẻ vs mn, đọc thật sự choáng quá, thư viện qg mà lại có tình trạng trộm cắp ak??? Thật quá buồn
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN có ở khắp nơi các việc tệ thế này !!!!
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Mất rồi thì thôi, cùng lắm thì cảnh báo mọi người chứ đừng mong làm ra ngô ra khoai Chứ ngay cả đến file ghi âm cuộc nói chuyện với bên kia bạn cũng chẳng có thì bạn làm được gì. Chưa biết chừng còn mắc tội vu khống đấy
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Hjc, e có 1 câu hỏi là ko biết có khi nào ở siêu thị xảy ra chuyện này ko nhỉ ](*,) Siêu thị cũng là chỗ gửi đồ nhiều lắm... hjc hjc...
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Mn ơi giả vờ một cái túi đểu đểu khác cho vào gửi rồi mình rình quay video lại, chụp ảnh người chôm đồ là ai cho cả nhà dễ nhận dạng mn ạ.
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Ôi còn có kiểu này nữa, cám ơn mn đã share thông tin để cả nhà đọc nhé.
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Thật ra ý định của bạn thì rất tốt, tuy nhiên bạn đang vi phạm quy định diễn đàn, nên topic sẽ sớm bị xoá bỏ
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Thông tin mới nghe 1 chiều, chưa đc kiểm chứng, mong mọi người xem , suy nghĩ và bình luận cẩn trọng. kính các mẹ
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN nếu đúng như vậy bạn nên phản ánh trực tiếp với giám đốc thư viện
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Em xin cam đoan việc trên là có thật và em nói thẳng luôn là khi bị mất chồng e đã liên lạc với giám đốc thư viên là chị ngọc anh nhung chắc chị ấy bận nên đã cử pgd quản lý bảo vệ xuống giải quyết và đã giải quyết câu chuyện như trên. Vợ chồng e sẽ nhờ công an vào làm việc ạ! Hok phải vì cái hộp phấn mà hok thể để nhũng thể loại này tồn tại trong xhoi ạ!
Re: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Mình chua bao gio vao thu vien do ca nen cung ko biet thuc hu the nao. Noi chung cu can than la tot
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Nếu đúng thì làm căng lên bạn , cho họ 1 bài học . Ko lại quen mui thấy bùi ăn mãi . Lại chỉ khổ các bạn hssv thôi
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN hồi sv e cũng ghét cái lũ bảo vệ ở đây lắm. Hạch sách và sách nhiễu bạn đọc dã man. Gửi cặp mà chúng nó cũng yêu cầu này nọ, nhiều khi fai nhún nhường, ạ ạ vâng vâng này nọ như kiểu xin chúng nó cho gửi đố í (
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Võ của chúng nó cả đấy các mẹ ạ! Khi xảy ra việc thì chúng nó sợ làm to chuyện nên giả vờ nhận lỗi rồi hứa hẹn sẽ giải quyết đủ kiểu rồi bẵng 1 thời gian là chối bay chối biến luôn, lúc đấy m cũng chủ quan chẳng lưu lại bằng chứng gì, ví dụ hôm đấy là e thì lại khác (chồng e hiền khô với cả a ấy bận tối mắt tối mũi nên cũng muốn lằng nhằng chỉ muốn giải quyết cho nhanh gặp lão pgd đấy lại cáo già hứa hẹn sẽ giải quyết nên a ấy cũng cả tin) chứ hôm đấy mà làm găng kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều ng làm chứng vì thư viện lúc nào cũng đông kiểu gì chẳng có bạn nào đó nhìn thấy!!!!!! Nhà e là ng bị hại hiểu cái cảnh tiền mất tật mang hok muốn sau này lại có những nạn nhân khác nên e mới up bài lên chứ nếu chỉ vì cái hộp phấn thì có rất nhiều cách giải quyết ạ!
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Vấn đề là giờ bạn chẳng có bằng chứng gì, và cũng ngoài phạm vi diễn đàn, bạn cứ cố tình up ở đây , mod ban nick lại kêu tại số
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Mod ở đây cũng tình cảm lắm b ơi! T công nhận là có nhắc nhở vì vi phạm nội quy nhưng những chuyện như này mod cũng du di để đc mấy hôm sau đó mới chuyển sang mục khác! T hiểu mà, mod hok banned nick đâu! Tks b đã nhắc nhở
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Bây giờ đi đâu, làm gì cũng phải cảnh giác.
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Share lên fb ý bạn ah. Nhanh như điện giật. Mà cứ lưu các cuộc gọi đt hôm đó đi
Ðề: Mod cho m đăng để cảnh báo cả nhà ăn cắp tại Thư viện Quốc Gia HN Haiz, đất nước con người quê huơng tôi, buồn, giờ thạch sanh ít lý thông nhiều quá các mẹ ạ, thôi thì chũng ta cố gắng giữ mình...