Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ké với cô Tina nè chúc bé mộtt ngày sinh nhật vui thât là vui nhêều thật là nhìu quà nha......lúc nào cũng là con trai ngoan của mẹ Hà nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chiều hôm qua mình cùng các mẹ vào thăm bé gái con của Vũ Thị Dung, sau 1 thời gian đứng chờ ngoài hành lang khoảng 30p cuối cùng mọi ng cũng đc vào thăm bé, bé nằm lọt thỏm trong cái giường, mắt nhắm nghiền, ngực nhấp nhô liên tục vì thở gấp, có tới 3-4 cái ống dẫn từ miệng bé, khi me tidy-home nói chuyện với bé thì bé cũng mấp máy cái môi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, khi mình vuốt ve nói chuyện với bé thì bé chớp chớp mắt rồi lại nhắm nghiền. chiều qua trời mưa, có 2-3 mẹ lỡ hẹn, số tiền quyên góp đc dùng để mua tã, áo, vớ, còn dư 365k bồi dưỡng cho y tá nhờ y tá chăm sóc.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM TuTuyenZou ơi, hôm qua mình vào hỏi y tá bé này mà k ai biết, hay là nằm khoa khác ???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hì hì.... em ra đấy cũng có cảm giác vắng buồn khác hoàn toàn với SG, HN , hẹn gặp chị ngoài đó nếu có dịp
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ô ... k hẹn mà 2 bà chị này rủ nhau sanh sát ngày nhau hen chúc 2 nhóc mạnh khỏe, hay ăn và học giỏi nhé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thương quá, còn bé xíu chưa biết gì mà đã phải chịu như thế rồi. Tiếc là hôm qua em không vào thăm bé được .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ngoài HN có chương trình này hay nhỉ http://www.lamchame.com/forum/showt...ình-cùng-đi-Buffet-nhé!&p=3104408#post3104408
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM nếu em có vào thăm thì đi ít thôi, đi nhiều chờ đợi lâu lắm vì áo khoác có hạn, hôm qua chị thăm bé ra xong lúc ra quên cả đổi dép , may có y tá chạy theo gọi , k thôi là đi dép tuyệt trùng về nhà rồi .... hehhee
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hiểu biết cho đúng tinh thần nhé, ngược lại vấn đề, trước khi có mẹ nào đó đưa thông tin về bé gái này chị đã biết rồi, nên đã định ngày đến thăm, tiện thấy có người nói ở nên chị rủ đi chung, còn về quỹ của hội mình thì em có thể xem lại comment của chị "...... ý mọi người thế nào ?? " tức là chị đề nghị chứ k áp đặt, vì chị biết đây là quỹ tập thể trong đó có chị. Vì chị đã xác định hội mình k tham gia thì chị cũng tham gia với tư cách cá nhân, thế nên khi hội k tham gia thì cũng k có quyền lên án khi chị tham gia với tư cách cá nhân. Hiển nhiên ai cũng biết bé đã đầy đủ về tài chính, nên hôm qua các mẹ đi thăm trên tinh thần thăm bé, vuốt ve bé, nói chuyện với bé, tâm nguyên của chị là đến đó đc vuốt ve bé .... nên em k cần dùng lý lẽ bé quá dư trong khi có người k có, thực tế có người đến thăm mà k đóng góp vì hoàn cảnh họ cũng k có dư, nhưng all vẫn trân trọng và đồng cảm với nhau. còn em, ngày đầu em dt hỏi chị có cần quyên góp thêm k, để em tiến hành?? chị tưởng em làm việc theo tinh thần đó, nếu trong quá trình làm việc có gì thay đổi hay kết thế nào thì em cũng nên báo chị 1 tiếng , nhưng em thì k, và bây giờ lên đây comment. trong xh thì vấn đề này k bao giờ hết, giống như nhu cầu ăn hàng ngày, k thể nói tôi để dành chờ đói thật là đói để 1 tháng ăn 1 lần, nếu có điều kiện thì xong trường hợp này thì đến trường hợp khác, k có cũng k sao, bởi vậy chị nói , tự do và tự nguyện, có ng k tham gia k phải vì họ xấu mà có thề hoàn cảnh của họ cũng k có dư. mặt khác, chị k có đk như nhà báo chuyên nghiệp đi săn lùng những trường hợp khó khăn để giúp đỡ, nên chị nhờ vào thông tin truyền thông, em nói tìm trường hợp kém may mắn k đc đưa lên báo, chị đồng ý , nhưng tìm rồi thì phải đi xác minh xem có đúng sự thật hay k??? ai làm viêc này?? đã làm chưa?? em k nên dùng từ "ngẫu hứng" vì chị làm từ thiện bao nhiêu lần /tháng k cần báo lại với bất cứ ai, vì quỹ thời gian và tài chính là của riêng chị. tại mỗi địa phương cũng có quỹ cho ng nghèo, chương trình học bổng hay miễn học phí cho gd nghèo đều có cả nếu gặp đúng người giúp đỡ thêm chút đỉnh cũng là cái tốt. cuối cùng là, trong 1 tập thể k tránh khỏi việc 9 ng 10 ý, chẳng qua k đồng quan , k phải ai đúng ai sai, hợp lý hay k là do góc nhìn mỗi ng nên k cần tranh cãi, tán thành thì theo, k tán thành k theo, fair enough ..... ok??? quan điểm chị là hòa đồng chứ k hòa tan, nên chị có góc nhìn và phân tích của riêng chị trong việc làm cá nhân của mình, còn việc tập thể ok, theo phần đông.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hic.. sao kỳ vậy ta. khi em vào chỗ nhận hỗ trợ giúp các con thì đc cô gì đó nói con nằm ở khoa tim mạch, phòng cấp cứu mà. em cũng vào thăm con nữa. Con của bà Bích Liên đó chị. hay mai chi có rãnh thì đi với em đc k? đồ sơ sinh con e lại cho bạn e hết rồi nên k đem vào cho con dc. hic...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hình như có sự hiểu nhầm trong cách hành văn rồi.Mọi chuyện không có gì phải quyết liệt như vậy,hãy bình tỉnh đọc lại từng commet đi mọi người,tự ái ai cũng có nhưng tự ái vì chuyện gì thì mới quan trọng.Chuyện từ thiện là chuyện tốt,tiền từ thiện là tiền chung,nên theo số đông cũng là chuyện bình thường không nên bàn cãi làm gì,còn nếu muốn cập nhật thông tin thì tốt nhất bản thân mỗi người hãy tự vào top mà cập nhật vì là diễn đàn mở không phải theo như quan hệ nhân viên và sếp nên đòi hỏi tina phải điện thoại báo thì e rằng không phải.Từ lúc mới tham gia diễn đàn này thì tiêu chí làm từ thiện hình như chỉ là ngẫu nhiên của hội,không có quĩ cố định,không thường xuyên nên sau này mình nghĩ mỗi người nên tự bản thân mình thấy trường hợp nào thương tâm cần giúp đỡ(theo cảm nhận của bản thân)thì cứ tự làm,không kêu gọi không hô hào vì khi có sự liên quan đến tiền bạc thì không còn vô tư và vui vẽ như tiêu chí ban đầu của hội.Phước mình tạo mình hưởng,có sai lầm tự mình chịu như vậy thì thoải mái cả nhà.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ừh hén, hàng xóm mà, bửa nào rãnh chị em mình gặp mặt riêng về vụ này nhé ... gặp mặt riêntg mà nhắn chung thế này ... thiệt là ... mà nhà mình có vợ chồng ms. Trang cũng rất pro cái này đó em ... thế là có thêm "đồng bọn" rồi hihihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM bà bầu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lắc rắc thôi em, hôm qua mới bị mừa dầm cả buổi chiều trên đường về quê. Có đem được mấy cái trứng gà ta về nè .... còn đồ ăn khác (heo rừng, bò hầm hạt sen, etc... ) thì về tới oánh hết rồi, ngon quá, hồi trưa mệt kg ăn nên chiều nay thấy ngon dễ sợ ... sorry...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Kêu giề đó nhỏ...bộ chịu bán cái ghế nằm với giá trả góp 500đ một ngày hả?????Mơi chị xuống chở..hehhehehehehe.Thanks em nhoa.