Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM kaka e chạy xuong bep nấu cháo cho nhóc Khang. đầu tư món khác cho con gái đê....ko cho trả góp đâu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bầu lên được mấy kg rùi, hehe, hắc lạch bạch nghe em trả rẻ bèo như vậy, không chạy mới lạ nè??!!Hum trước, chị có nghe tina nói nhưng bận quá, k xuống Bd với cọp được, tiếc ghia!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy thì giận đi ngũ đây.....bye...bye.....xí...bo xì....không chịu bán góp....hehehehehehehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehehehe cố gắng tìm mèo con đi chị....Hum nào rảnh thì làm một bửa ăn trưa nhé.Em còn tái khám một lần vào 10/8 nửa hi vọng hẹn nhau ăn trưa gặp chị...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 9/8 là sn chị, hehe, nhớ mang quà tặng chị nha!!!Còn chích ngừa VG mũi 3, nên..chưa động thủ!!Hehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM mẹ Bo và tina ơi Theo thiển ý của mình, chúng ta kg nên căng thẳng trong chuyện này. Tina đã có hỏi chị về vấn đề quyên góp trong đợt này (vì hiện tai tina đang giữ 1 ít quỹ hôm trước quyên góp đc mà chưa sử dụng hết và tina cũng có ý định đóng góp, nhưng vì cần đc sự thống nhất của hội mình), chị cũng cho ý kiến như đã nêu sau khi hỏi thăm người nhà ctac tại bv Nhi Đồng 2, và chị cũng đã mong mọi người đóng góp ý kiến để tina ra quyết định cuối cùng (dù là qdinh đó ntn) mà không gặp trở ngại gì. Ai cũng có quan niệm hay quan điểm riêng, nên trong tập thể không thể không tránh khỏi sự bất nhất. Thật ra đây cũng chỉ là một sự hiểu nhầm trong cách biểu đạt ý kiến, chúng ta nên giải tỏa khúc mắc trên tinh thần vui vẻ, không nên làm mất đi tinh thần chung của tập thể
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tks Nhung, nhưng ko sao hết áh, nhà T đi cũng gần mà. Hai cha con đợi mẹ lâu có nhăn ko? Không biết Nhung thế nào chứ tối về nằm ngủ cứ thấy nhớ nhớ bé con.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chỗ chị ở toàn người nước ngoài, ng ta đi làm cả ngày nên chẳng có cơ hội quen ai cả, chán ơi là chán. chị chưa có dịp gặp Hada vì bận dọn dẹp nhà cửa, đến hnay vẫn chưa xong. Hẹn Hada dịp khác nhé Hada ơi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng thấy thế.Mỗi người một ý nhưng ai cũng có ý tốt cả,2 chị đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm, mọi người cứ bình tĩnh suy nghĩ lại vấn đề, hay " từ từ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh", rồi sẽ giải quyết được thôi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Oa thế hả chị, hôm nào phải gặp ms Trang thọ giáo thêm mới được. Ghi nhận, em sẽ rủ thêm vài người bạn đi thăm bé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em nè, bữa giờ cũng muốn đi off gặp mấy chị mà ko đi được, nhóc nhà em bệnh hoài ah`. Chị ơi, chị Tieucan noi tốt cho em đó, cũng tàm tạm hihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lu bu quá nên hôm nay mới vào nhà! Ý kiến này của Thủy thật hay. Đúng là còn rất nhiều trường hợp thật sự cần trợ giúp mà ít người biết đến! @Ba Mẹ Jerry: Thủy gửi thông tin vào link nhắn tin của hội để mọi người dễ theo dõi nhé! Thanks.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Điều mà tieucan đưa ra chính là mục đích của từ thiện. Rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ. Kinh phí của chúng ta không nhiều, chúng ta không có khả năng ủng hộ cho nhiều người, vậy nên hãy đi đúng hướng để những đồng tiền mà chúng ta đóng góp với cả tấm lòng được phát huy hết hiệu quả của nó. Ví dụ như mình lập 1 quỹ từ thiện riêng của Hội, rồi nhận hỗ trợ hàng tháng tiền học phí cho 1-2 trẻ em nghèo hoặc trẻ mồ côi để bé có điều kiện được học hành tử tế, sau này trở thành 1 công dân tốt có ích cho xã hội. Chị nghĩ như vậy thì mình sẽ chủ động hơn, và mình trao tận tay như vậy thì mình biết được chính xác rằng những người đó đã thực sự nhận được trọn vẹn sự giúp đỡ của mình. Các em thấy sao?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đính chính lại đi em ơi, dùng cả 2 tay lẫn 2 chân là để bò chứ đâu phải để đi? ;-)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Uống ly nước mát nè em! ;-) Hình như em hơi căng thẳng thì phải! Chị thấy tina cũng ko có ý riêng gì về chuyện này đâu, mà thật ra cũng rất khó cho tina vì tina giữ quỹ nhưng tina lại ko thể tự ý chi quỹ đó ra được nếu nhiều người không đồng thuận nên tina nói vậy thôi! Chuyện từ thiện mình có thể làm với tư cách cá nhân hoặc tư cách tập thể. Nếu cá nhân thì đương nhiên mình nghĩ sao làm vậy, còn nếu với tư cách tập thể thì chị thấy tina nói đúng. Mình nên có 1 người do mọi người bầu ra để là người quyết định cuối cùng sau khi tham khảo ý kiến tập thể. Nếu từ đầu Nhung chỉ kêu gọi mọi người với tư cách cá nhân mà không dùng đến quỹ thì ok, làm thế nào là quyền của Nhung. Nhưng vì Nhung muốn tina dùng quỹ Hội vào việc này thì buộc lòng tina phải tham khảo ý kiến mọi người, và nếu số đông không đồng ý thì tina buộc phải theo thôi. Chị thấy lúc đầu tina còn định góp thêm vào mà? Nhưng sau đó có nhiều ý kiến khác nhau và tình hình thực tế cũng đã thay đổi nhiều nên tina cũng phải thay đổi cho hợp lý thôi. Ngay cả những hội đã quyên góp tiền rồi còn ngưng lại chưa đóng vội mà! Các cụ nói "một miếng khi đói bằng 1 gói khi no". Theo thiển ý của chị thì cứ ở đâu "đói" mà chưa có người "cứu" thì mình "cứu", như vậy "miếng" của mình mới hiệu quả.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trời, chị lu bu quá, lâu không vào nhà nên giờ mới tìm thấy bài của em! Nói thật là trước khi vợ chồng em vào là tụi chị trong này ai cũng rất háo hức được gặp tụi em! Và thật tình là chưa tiếp xúc bao giờ nên rất lo là sẽ có khoảng cách. Nhưng khi gặp nhau rồi thì lại nghĩ khác, hóa ra giữa tụi mình chẳng có khoảng cách nào là đáng kể phải không em! Rất vui được gặp vợ chồng em, và rất ấn tượng với khả năng nhịn đói của nhóc nhà em! Hy vọng sớm gặp lại nhau để lại được vui vẻ em nhé! Chúc em vạn sự như ý.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ba Jerry biết nhà mẹ Bun rùi. Đùa cả nhà tí, hôm Ba Jerry ra ĐN mang ít đồ mẹ Bun, cảm ơn mẹ Bun ủng hộ gia đình Jerry.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tina ơi, hiện tại các Y Bác Sỹ bệnh viện NĐ2 đi các tỉnh khám bệnh miễn phí, thấy TH nào nặng thì đưa lên TP mổ luôn rồi tìm nhà tài trợ, còn những TH nào không cấp cứu thì các bạn ấy đi xin tiền đủ (nơi nào đó hứa cho) là các bạn gọi lên nhập viện mổ. Nếu Tina dự định giúp thì em sắp xếp chị dẫn em vào bệnh viện em nói chuyện trực tiếp với bạn chị được không? Cảm ơn Tina.