Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi cranberries, 25/7/2010.

  1. cranberries

    cranberries Thành viên mới

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bố mẹ người yêu em không thích em, em nên làm thế nào bây giờ?

    Bọn em yêu nhau từ hồi sinh viên, đến nay đã 6 năm rồi. Bố mẹ người yêu em cũng biết là 2 đứa có tình cảm nhưng mãi gần đây em mới về. Nói thật là người yêu em nói rất nhiều lần em mới về chơi (bố mẹ người yêu em ở cách HN 60km) vì em cứ cảm thấy ngại, nên từ chối ko về. Hic, đến lúc ko từ chối được nữa thì em về, nhưng hôm ấy 2 đứa về muộn quá, về tới nhà đã 11h trưa, bố mẹ người yêu em đã chuẩn bị xong bữa trưa, em chỉ dọn mâm, ngồi ăn thôi. Ăn xong ngồi chơi tầm hơn 1 tiếng thì 2h chiều 2 đứa lại lên HN vì chiều tối em đi làm. Lúc em ở đấy thì bố mẹ người yêu em cũng rất thoải mái, nói chuyện cởi mở. Nhưng khoảng 2 tuần sau, người yêu em nt nói chia tay. Lúc đầu em cũng ko rõ lý do vì sao, nhưng sau đó thì em biết là do bố mẹ người yêu em phản đối. Em nghĩ chắc em bị mất điểm do lần đầu tiên đến nhà thì đến muộn xong lại vội vã đi ngay. Người yêu em là con trưởng, cháu trưởng của cả họ, em nghĩ có thể gia đình đó kỳ vọng 1 cô con dâu đảm đang. Chẳng biết có phải như thế ko nữa, vì sau hôm đó, người yêu em nói tạm không liên lạc, nên em cũng ko liên lạc lại. Cho đến giờ, ngoài chuyện đó ra thì em cũng ko biết vì sao mà bố mẹ người yêu em lại phản đối em đến vậy. Nếu xét về gia đình, gia đình em cơ bản, mẹ em là giảng viên ĐH, bố em là kỹ sư, kinh tế khá giả. Bản thân em cũng có học thức, biết điều, công việc ổn định, thu nhập khá.
    Mặc dù sau khi anh ấy nói bố mẹ rất phản đối em đã bảo anh ấy là hãy quên em đi, em cũng sẽ quên anh ấy nhưng thực sự là để quên khó khăn quá. Bạn bè cũng tìm cách giới thiệu cho em những người mới nhưng càng cố quên em càng thấy nhớ. Và em biết là anh ấy cũng vẫn yêu & nhớ em rất nhiều.
    Nếu bố mẹ em biết nhà anh ấy phản đối chắc chắn cũng sẽ ko bao giờ đồng ý cho bọn em kết hôn đâu. Mà giả dụ bọn em có kết hôn trong khi bố mẹ anh ấy phản đối như vậy sau này cũng rất khó. (dù rằng có cưới nhau thì bọn em cũng ở HN chứ ko ở cùng nhà chồng). Một vấn đề em lo nữa là anh ấy lại là con trưởng, cháu trưởng, nếu kết hôn em sẽ là dâu trưởng, nói thật em cũng ko tự tin có thể quán xuyến được việc nhà chồng. Em có thể thuê người làm, nhưng ở quê họ ko cho cái gì cũng thuê người làm như trên này đâu. hic. Mà theo em biết thì bố & ông nội của người yêu em gia trưởng lắm lắm. Bây giờ em rối quá, chẳng biết nên làm như thế nào nữa. Chẳng lẽ bọn em phải xa nhau chỉ vì bố mẹ thôi à? Các anh chị cho em xin 1 lời khuyên bây giờ em nên làm như thế nào? Em thấy mệt mỏi quá rồi. hic.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cranberries
    Đang tải...


  2. ha hoa

    ha hoa Guest

    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Chính vì bạn perfect nên gia đình họ mới ngại, sợ chênh lệch sau này con họ lép vế. Tuy nhiên dù có bất kì lý do biện hộ nào thì cũng hok thể bào chữa cho người yêu bạn, vì như thế nếu có lấy nhau sau này bạn sẽ phải 1 mình đối mặt vs nhà chồng và sẽ hok trông mong được hắn ta bảo vệ. Thậm chí nếu có việc j hắn sẽ nghe bố mẹ hắn... Mệt lắm.Nói chung là đàn ông hok có chính kiến rồi chả làm ăn j được.
     
  3. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Chắc ăn xong ko chịu rửa bát :) Nếu đúng vậy thì ko trách họ được.
     
  4. mecun30405

    mecun30405 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Dù sao thì người yêu em cũng không có chính kiến, bố mẹ bảo không đồng ý rồi cũng nhắn tin bảo chia tay, mà chị ghét nhất cái kiểu không nói thẳng mà phải nhắn tin chia tay. Ý kiến riêng của chị là em nên chấm dứt hẳn với anh chàng này, dù hắn có yêu em đến mấy mà như thế cũng không mong dựa dẫm được gì đâu. Như mẹ hahoa nói đấy, vì em pềct, hơn hẳn nhà họ nên họ sợ lép vế, sau này em có cố lấy hắn thì em sẽ rất mệt mỏi, hắn không giúp gì được em đâu. Em cứ xem trên diễn đàn, về mối quan hệ với gia đình nhà chồng, nhiều mẹ có chồng ủng hộ còn mệt mỏi với cách hành xử của gia đình nhà chồng nữa là 1 mình một chiến tuyến. Chúc em có quyết định đúng đắn
     
  5. hoanganh37

    hoanganh37 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Em cũng đồng ý với chị này. Mới có yêu nhau thì chẳng nói làm gì,nhưng đằng này yêu 6 năm mà vẫn không dám bảo vệ chính kiến của mình, thì sau này lấy về, mình cũng không được che trở. Chị đừng buồn nhé. Càng cố quên thì lại càng nhớ. Khi 1 cánh cửa đóng lại thì sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra mà :).
     
    BesHoaicranberries thích.
  6. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Mình cũng thấy cách hành xử của người yêu bạn không ổn, chỉ tính riêng cái việc chia tay qua tn thôi cũng đã không ổn rồi, đằng này... Hay gia đình người yêu bạn đi xem bói (hoặc có ai đó trong gia đình biết xem tướng hay gì gì đó...) và kết luận là nếu còn gặp lại bạn 1 lần nữa thôi thì người yêu bạn sẽ nguy hiểm tới tính mạng nên anh ấy mới biến mất kì cục vậy?

    Dù sao thì mình cũng đồng quan điểm với một số mẹ ở trên, người này nhiều khả năng sẽ không thể trở thành trụ cột gia đình được. Anh ta có thể trở thành trưởng tộc, trưởng họ... đấy, nhưng là khi được ông, bố, chú, bác... nâng đỡ, chỉ bảo và tạo điều kiện, còn cái vai trò trụ cột gia đình kia thì bản thân mỗi người phải tự vận động thôi!

    Chúc bạn sáng suốt!
     
    cranberries thích bài này.
  7. ha hoa

    ha hoa Guest

    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Nói dại mồm chứ đơn giản nhà nó có ai hok ưa em rồi bảo nó dạy em , dễ nó dám đùng đùng chạy ra vả cho em 1 cái bốp lắm (hehe)
     
    cranberries thích bài này.
  8. ha hoa

    ha hoa Guest

    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Nhỏ bạn thân của mình ngày xưa yêu OX nhà nó, đi xem người ta bảo nếu lấy nhau thì năm 40 tuổi tên kia sẽ nghẻo. Mình xui cứ lấy, sau này nó die thì lấy chồng khác lo j. Tụi nó lấy nhau giờ khỏe re, có con trai, có nhà riêng, bản thân nó còn lên chức Trưởng khoa của ĐH Hà Nội , oách xà lách. Cho nên em ah, hok việc j phải buồn, nó yêu được em là phúc nhà nó to bằng cái đình ,còn nếu nó hok yêu em thì may cho em quá.
     
    cranberries thích bài này.
  9. cranberries

    cranberries Thành viên mới

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Em có rửa bát mà chị ơi. Hôm ấy đúng là em có lỗi khi về muộn để họ phải chuẩn bị bữa trưa thật, nhưng từ lúc em về em cũng vào bếp xem còn việc gì thì làm nốt, ăn xong thì em gọt trái cây cho mọi người cùng ăn rồi dọn dẹp, rửa bát xong xuôi rồi em mới lên HN mà.
     
  10. cranberries

    cranberries Thành viên mới

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Nhà người yêu em cũng có ông thầy biết xem, đợt trước thấy người yêu em nhờ xem hộ thì bảo là hợp, lấy nhau sẽ tốt. Mà mẹ em đi xem ở đâu cũng bảo là trong số người yêu em thì người này em lấy là tốt nhất. hic. Giờ em chẳng biết thế nào nữa.
    Hôm trước em nt bảo người yêu em là em ko trách móc gì nhưng em cảm thấy thất vọng vì anh ấy ko đủ quyết đoán& tình yêu trong suốt 6 năm ko đủ lớn để có thể bảo vệ TY của mình. Anh ấy nhắn lại là sau hơn 1 tháng nữa sẽ liên lạc lại với em. Nhưng em bảo là giờ em chẳng còn gì cần nói với anh ấy nữa mà liên lạc lại. Bạn thân của em thì bảo là có thể anh ta cần thời gian để thu xếp gia đình mình cho ổn thoả rồi mới liên lạc lại với em. Em thì nghĩ là anh ta cần thời gian để cho 2 đứa có thể quên nhau. Nếu có thể quên được thì thôi, nếu ko thể sống thiếu nhau được thì lại tính cách khác. Thực sự là bây giờ TY của em dành cho anh ấy cũng giảm đi nhiều, thay vào đó là rất nhiều thất vọng. Em cũng lo ngại rằng với 1 gđ gia trưởng như thế mà người chồng ko quyết đoán thì em sẽ rất khổ sở. Em cũng muốn quên nhanh để có cuộc sống mới tốt hơn, nhưng khó quá, giờ niềm tin vào đàn ông của em bây giờ đang giảm đi nhanh chóng rồi. Buồn quá!
     
  11. cranberries

    cranberries Thành viên mới

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Em cũng ko biết có phải họ lo ngại gì ko. Vì xét 1 cách công bằng thì gia đình em hơn gia đình nhà họ, kinh tế cũng khá hơn nhiều. Về học thức em cũng hơn con họ (em là ThS), thu nhập của em cũng cao hơn con họ. Chỉ có ngoại hình là con họ cao lớn, còn em thì nhỏ người hơn thôi. Nói thật là đôi lúc em thấy hận họ lắm , sao họ lại có thể phản đối em kịch liệt đến vậy chứ. Em cũng hận cả tên người yêu của em nữa. Giờ em chán nản, mệt mỏi, em chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Em còn hận cả bản thân em, vì rõ ràng như vậy rồi mà em vẫn yêu & nhớ hắn.
     
  12. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Có cách xóa tan sự phản đối đó, liệu bạn có thực sự muốn quay lại ko thôi. Nếu ok mình sẽ bày cách cho.
     
    cranberries thích bài này.
  13. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Mình nghĩ đó là do chuyện này xảy ra quá đường đột, bạn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào nên mới cảm thấy hụt hẫng, hận nhưng vẫn yêu và nhớ như vậy. Dù sao hai người cũng đã có 6 năm gắn bó, nói đã nhìn thấy rõ, sẽ dừng lại... thì cũng chỉ là lời nói thôi, làm được đâu có dễ. Mình nghĩ tạm thời bạn nên hạn chế suy nghĩ đến vấn đề này, đẩy công việc, bạn bè, gia đình... lên vị trí cao hơn để dần bình tâm lại đã.

    Lúc nào bạn không thấy hận người ta nữa, bạn sẽ biết chính xác tình cảm của mình thôi ^^
     
    cranberries thích bài này.
  14. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Em chồng mình có ông bố chồng cũng rất gia trưởng. hic, mặc dù BMC hắn ở quê, thỉnh thoảng 2 VC mới về thăm. Có lần nó về mang theo cả đứa con mới 7 tháng tuổi mà BC việc gì cũng: để con dâu nó làm..., một lời ông ý nói ra thì chỉ có nước mà răm rắp làm theo. Khổ thân, thằng ku con thì quấy khóc đêm ngày chả được ngủ, việc gì cũng đến tay. MC cũng chịu!

    Theo c thì em nên sáng suốt đặc biệt với anh người yêu phụ thuộc quá nhiều vào BM, như thế ít nữa nó toàn nghe lời BM nó mà chả bênh mình đâu. Lúc về làm dâu rồi mới lắm chuyện. Như chị, có chồng luôn bên cạnh bênh vực nhiều lúc còn thấy chán nữa là một mình một phe!
     
    cranberries thích bài này.
  15. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Cái kiểu này thì bạn nên thôi a kia đi , chứ chưa gì chẳng nói lời nào mà đùng đùng nhắn tin chia tay . 6 năm trời ko phải ai cũng có được tình yêu , lòng kiên nhẫn chờ đợi vượt qua , nhưng ko hiểu tình cảm anh ta dành cho bạn thế nào ? Dù anh ta có yêu bạn nhưng ko dám vượt qua mấy cái định kiến gia trưởng của nhà anh ấy , dòng họ anh ấy để bảo vệ bạn thì sau này có lấy về bạn cũng sẽ khổ thôi vì có duy nhất chồng làm hậu thuẫn mà chồng lại răm rắp nghe theo bố mẹ thì toi rồi . hix hix . Ox tương lai nhà mình cũng con trưởng , đít nhôm , nhưng mà về nhà mấy lần rồi cũng không thấy làm khó khăn lắm , cũng chưa biết được là trong lòng họ nghĩ gì về mình hic hic .
     
    cranberries thích bài này.
  16. mekenvin

    mekenvin Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Bố mẹ mới lên tiếng phản đối mà ng iu bạn đã vội nt chia tay, thế thì là ng ko có chứng kiến......cần xem xét lại
     
    cranberries thích bài này.
  17. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Ko có chính kiến chứ:D
    Bố mình cũng là con trưởng này nhưng chả gia trưởng gì cả! Tùy gia đình thôi.
     
    cranberries thích bài này.
  18. cranberries

    cranberries Thành viên mới

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Thực ra trước khi xảy ra chuyện này thì bọn em cũng có 1 số trục trặc. Có thể do yêu nhau lâu nên TY cũng trở nên nhàm chán, có đôi lúc TY giống như 1 thói quen lâu ngày. Đợt vừa rồi em cũng bận nên ít quan tâm tới anh ấy hơn, khi chia tay anh ấy cũng trách em vì điều đó. Em nghĩ cũng có thể tổng thể của nhiều vấn đề cộng với sự phản đối của bố mẹ nên mới vậy. Bây giờ em chỉ muốn quên anh ta đi, để có thể yêu 1 người khác tốt hơn. Em cũng đã nói với anh ta là thứ nhất lòng tự trọng của em ko bao giờ cho phép em cố làm gì khi mà người khác phản đối em, thứ 2 là em quá thất vọng vì 2 ta ko có chính kiến, ko đủ quyết đoán để bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng anh ta nói anh ta cần thời gian, hơn 1 tháng nữa anh ta sẽ liên lạc với em. Em chẳng hiểu giờ trong đầu anh ấy nghĩ gì nữa. Lúc đầu thì nói sẽ sống chết bảo vệ TY, vậy mà... Nói thật, giờ cảm xúc trong em trở nên chai lì, em chẳng còn hứng thú gì với mấy trò hẹn hò, yêu đương nữa. Đau đầu, mệt mỏi quá các chị ạ. hic.
     
  19. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Bạn đừng buồn nữa , buồn nhiều chỉ làm cho mình già đi thôi , con gái tụi mình hay cả nghĩ .. càng nghĩ càng khổ tâm . Nếu như người đó mà hiểu được tấm lòng của mình thì đã chẳng ra nông nỗi này . Anh ấy bảo 1 tháng liên lạc lại , nhưng mình nghĩ 1 tháng chẳng làm cái gì cả , kể cả 1 năm , 10 năm mà anh ta không thay đổi cái suy nghĩ của chính anh ta thì cũng thế thôi . Cho nên dù sảy ra bất cứ chuyện gì bạn cũng cần có nghị lực để vượt qua , sống thật tốt vì chính bản thân mình và bố mẹ mình .
     
    cranberries thích bài này.
  20. cranberries

    cranberries Thành viên mới

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bố mẹ người yêu em không thích em, hic

    Cám ơn các chị đã an ủi & khuyên em. Thực sự lúc này trong đầu em chỉ có 1 suy nghĩ là em hận cả gia đình anh ta. Em hận anh ta& tràn ngập thất vọng. Yêu nhau suốt 6 năm trời mà còn vậy thì giờ em sao đủ can đảm, tự tin để yêu ai khác cơ chứ. Em đau đầu quá, đầu em như muốn nổ tung ra. hic. May có các chị chia sẻ với em, em cũng ko dám nói với gia đình vì sợ bố mẹ em lo. Bạn thân em thì cứ bảo là người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau, anh ấy cần 1 thời gian để thu xếp gia đình nên em cứ bình tĩnh chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nhưng giờ em chẳng còn niềm tin ở TY nữa rồi. Chán quá. hic.
     

Chia sẻ trang này