Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) >>ALL: Giờ tớ mới có thời gian để tường thuật buổi ghi hình ở trường quay S9 đây. Tối thứ 6, cả nhà tớ có mặt ở trường quay S9 lúc 8h15. Mặc dù là em Hoa - VTV6 dặn 7h30 có mặt nhưng mấy lần quay trước tớ tham gia toàn cao su nên lần này tớ cứ đủng đỉnh. Đến nơi thì cũng đã có khá đông khán giả. Hai mẹ con đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì thấy Minh Sếu vẫy còn chị Sếu thì gọi em Bin rối rít. Tớ với Sếu buôn được một tí thì tách ra ngồi hai chỗ khác nhau vì chuẩn bị ghi hình. Mở đầu chương trình là MC Diễm Quỳnh và chuyên gia Trần Ban Hùng ra chào khán giả và cắt bánh ga tô mừng chương trình Làm cha mẹ của VTV6 tròn 2 tuổi. Buổi thảo luận được mở đầu bằng câu chuyện về sự thành công được tạo thành từ 25% nhờ chỉ số IQ, còn 75% nhờ chỉ số EQ. Và đó cũng là chủ đề chính của buổi thảo luận ngày hôm nay "Giúp trẻ bộc lộ và kiềm chế cảm xúc". Như hầu hết các chương trình Làm cha mẹ khác, buổi thảo luận được làm nóng nhờ một trò chơi khá thú vị. Có hai đội chơi, mỗi đội 3 người. Một đội được dùng bóng nước để tấn công (gọi là đội "Bóng nước"). Đội còn lại dùng khiên để chống đỡ (gọi là đội "Khiên"). Đội Bóng nước có 2 nữ và 1 nam còn đội Khiên lại có 2 nam và 1 nữ. Mỗi thành viên của đội "Bóng nước" được chọn 1 người ở đội "Khiên" làm mục tiêu tấn công. Mỗi người được ném 5 quả. Lần lượt từng thành viên của đội Bóng nước tấn công đội Khiên. 15 quả bóng nước được ném ra nhưng chỉ có một quả cuối cùng trúng đích. Buồn cười là ngay quả ném đầu tiên thì mặc dù bóng không trúng đích nhưng bóng va vào chướng ngại vật khác vỡ ra và nước bắn tung toé. Kết thúc trò chơi, MC Diễm Quỳnh phỏng vấn nhanh từng thành viên của mỗi đội khi chơi trò chơi này. Một điều khá thú vị là thành viên nữ duy nhất của đội Khiên thì nghĩ là thành viên nam duy nhất của đội Bóng nước cố tình ném trượt vì ưu ái phái đẹp. Nhưng ngược lại thành viên nam duy nhất của đội Bóng nước nói rằng anh đã cố hết sức để ném trúng đích chứ không hề nhân nhượng nhưng có lẽ do sức ép phải trúng nên mới ném trượt. MC DQ đã rất khéo léo dẫn dắt người xem. Như vậy có thể thấy rằng trong cuộc sống đôi khi chúng ta luôn phỏng đoán về đối phương và cho đó là đúng trong khi thực tế lại khác xa điều chúng ta phỏng đoán. Và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng vậy. Khi đối mặt với một vấn đề nào đó cha mẹ thường phỏng đoán và cho đó là đúng chứ không hề hỏi con xem sự thật là thế nào? Sau đó MC mời khán giả xem 1 đoạn clip về 1 em bé ở độ tuổi lên 5 và xem em phản ứng với những điều không đúng ý em như thế nào. Đây là clip của Bin nhà tớ và đã được ghi hình tại con hẻm trước nhà từ hôm 3/7. Một trận đấu bóng có 3 cầu thủ, 2 nam, 1 nữ. Như thường lệ thì Bin vẫn thể hiện cá tính và sự ham muốn ghi bàn bằng việc tranh chấp quyết liệt và khi cần còn có thể phạm lỗi. Nhưng thật không may lần này có trọng tài mẹ đi làm về sớm nên nhảy ra can thiệp khi Bin phạm lỗi với bạn. Mẹ thu bóng và tuyên bố hết giờ. Bin tức tối rồi bắt đầu khóc và nói là chưa hết giờ. Mẹ hỏi Bin xem mấy giờ rồi và đá được bao lâu rồi? Bin nói mới đá được 25 phút và còn 5 phút nữa. Mẹ quyết định cho chơi thêm và dặn không được phạm lỗi với bạn nữa. Nhưng khi chuông báo hiệu hết giờ vang lên thì lại cố phạm lỗi với bạn để ghi bàn. Trọng tài mẹ tức quá nên gọi về và hỏi Bin tại sao lại làm như thế. Bin lại khóc và kèm theo đó là những phản ứng tiêu cực như đá vèo bóng ra xa, đá vào xe đạp. Và khi ngồi ở bậc thềm thì cầm dép ném bốp xuống sân. Clip kết thúc bằng hình ảnh không mấy vui vẻ. Nhưng MC DQ nói chúng ta có thể thấy rằng em bé trong clip thể hiện cảm xúc vui vẻ hay bực bội rất rõ ràng không hề che giấu. Hôm nay em cũng có mặt tại trường quay nhưng với bộ mặt rất khác, vui tươi và thoải mái hơn rất nhiều. Lớn lên chắc chắn em sẽ trở thành một con người sống rất tình cảm. Rồi chị DQ bắt đầu hỏi Bin nhà tớ là áo đá bóng của con đâu? Con thường mặc vào lúc nào ... Sau đó thì phỏng vấn tớ về tình huống trong clip. Và chuyên gia Trần Ban Hùng phân tích và chia sẻ những điều nên làm ở tình huống vừa rồi. Ví dụ khi em bé phạm lỗi lần thứ 1 thì mẹ gọi về và nên nói rõ là con không được chơi vì con đẩy bạn chứ không nên gọi về và nói hết giờ rồi. Mặc dù thực tế là chưa hết giờ. Vì như vậy là cháu bé sẽ phản ứng lại với quyết định của mẹ. Hoặc MC DQ đưa ra 1 giải pháp khác là khi em bé cáu giận thì mẹ có thể rót cho em bé 1 cốc nước và đưa cho bé uống. Sau khi uống xong thì 60% cơn giận của bé đã được nguôi ngoai. Tiếp theo clip của Bin lại là 1 clip khác về 1 cuộc chiến trong gia đình có 3 chị em gái trong đó có 2 bé sinh đôi. Cô chị cả đang ngồi vẽ thì 1 cô em ra đòi bút. Cô chị không cho thì cô em tìm cách giật lấy. Cô chị giằng lại và kết quả là cô em khóc ầm ĩ. Tiếp đó cô chị lại ngồi vẽ thì 1 cô em khác lại mon men ra xem chị vẽ rồi lừa chị không để ý thì giằng lấy. Cuộc chiến cũng kết thúc bằng nước mắt của cô em nhưng lần này thì mẹ can thiệp và dỗ cô em. Cô em trước khi đi ra còn không quên nói với mẹ là mẹ nhớ đánh đòn chị. Mẹ hứa với cô em và sau đó nói với chị là nên nhường em vì em bé hơn. Chuyên gia, MC lại cùng trao đổi về cách giải quyết hợp lý cho tình huống này. Clip cuối cùng là cuộc chiến của hai anh em trai. Cứ anh chơi cái gì là cậu em ra đòi. Anh chưa kịp đưa là cậu em khóc ăn vạ rất to. Và bố phải can thiệp bảo anh đưa cho em. Đầu tiên là cái đồng hồ Ben 10. Sau khi nhường đồng hồ thì cậu anh chơi ô tô điều khiển từ xa. Nhưng không yên vì cậu em bắt đầu mon men lại gần đòi điều khiển và lại nhệch mồm ra khóc. Không cần bố mẹ nhắc, cậu anh lại đưa điều khiển cho cậu em. MC DQ nói, tôi tin là phần lớn các bậc cha mẹ đều rất thích cậu anh trong tình huống vừa rồi. Vì các bậc bố mẹ cho rằng cậu anh ngoan và biết nhường nhịn em. Nhưng thực tế thì điều này không tốt cho sự phát triển tính cách của trẻ. Vì dần dần nó sẽ làm cho trẻ có xu hướng thu mình lại, không chịu bộc lộ cảm xúc. Và đến khi em bé lớn thì bố mẹ rất khó có thể nói chuyện với em. Qua 3 tình huống thì rút ra được 3 tuýp người có cách bộc lộ cảm xúc khác nhau. Tớ không nhớ chính xác tên của 3 tuýp người này nhưng hình như là: 1. Là tuýp bùng nổ (tương ứng với clip của Bin nhà tớ) --> chuyên gia phân tích ưu nhược điểm của tuýp người này. Đó là người sống tình cảm vì cảm xúc được bộc lộ rất rõ ràng. Nhưng đó cũng chính là nhược điểm vì khó kiềm chế cảm xúc sẽ dẫn đến tính nóng nảy --> không tốt khi trưởng thành. 2. Tuýp ??? (tương ứng với cô em thứ 2 trong clip thứ 2) Có khuynh hướng lãnh đạo, coi mình là trung tâm. Nhược điểm là nhiều người ghét. 3. Tuýp thu mình (tương ứng với cậu anh trong clip thứ 3) Không bộc lộ cảm xúc, sống thu mình. Con giận dữ chưa phải là điều xấu và con ngoan ngoãn, nhường nhịn chưa phải là điều hay. Điều quan trọng là bố mẹ sẽ giúp con cái cân bằng được giữa hai điều đó và đưa con càng về gần tuýp thứ 4 (tuýp ôn hòa) càng tốt. Cuối chương trình là 1 tình huống mẹ đi làm về nhưng quên mua cho cô con gái 1 món đồ chơi mà mẹ đã hứa. Khi cô con gái đòi thì mẹ cáu và mắng cô con gái. Chuyên gia mời khán giả ở trường quay đưa ý kiến xem nếu gặp tình huống tương tự thì khán giả sẽ làm thế nào? Kết thúc chương trình là tặng sách Kỷ luật tích cực bản tiếng Việt. Buổi ghi hình bắt đầu từ 8h30 và kết thúc lúc 10h kém 10. Sau buổi ghi hình thì em Bin được tặng 1 gói quà to. Em Bin và chị Sếu cũng chụp ảnh chung với nhau nữa. Buồn cười chị Sếu cứ cằn nhằn với mẹ là tại sao con không được quay clip để được lên tivi, được nhận quà. Chị Sếu còn bảo không thích hai em ở hai clip sau vì ăn vạ, hơi tí là khóc. Chị Sếu chỉ thích em Bin thôi P/S: - Hai mẹ con tớ chỉ góp mặt 1 phần trong chương trình thôi nên khi phát sóng chắc chỉ được vài phút. Hi hi. - Bin mặc áo vàng, quần màu be pha nâu. Còn tớ mặc váy đen có nơ ở vai (váy này mặc đi ọp mấy lần rồi đấy), make up mắt tím, má hồng cam, son hồng nhạt. - Tường thuật thế này đã gọi là chi tiết chưa nhỉ? - Tớ cố gắng thuật lại thật chi tiết những gì tớ nhớ được để mọi người có thể hình dung về buổi ghi hình cũng như chủ để thảo luận. Có thể nhiều chi tiết tớ kể chưa chính xác nhưng hy vọng là mọi người cảm thấy hứng thú với chương trình và những thông tin mà tớ cung cấp sẽ có ích đôi chút với mọi người trong việc nuôi dạy con. - Lời kết tớ rất mong mọi người cố gắng thu xếp tham gia CLB LCM tốt mà Bình Mộc đang kêu gọi. Vì đó thực sự là một CLB rất bổ ích cho các bậc làm cha làm mẹ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ có ôm việc vào người đâu, việc nó ôm phải tớ đấy chứ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Buổi ghi hình thứ 2 - sáng thứ 7 (24/7/2010) Lịch hẹn là 9h30 quay nhưng cũng như hôm qua, nhà tớ gần 10h mới có mặt. Vừa vào đến cửa trường quay thì gặp chị DQ đang ngồi đọc lại kịch bản. Chị ý khen: “ Hai mẹ con mặc áo trắng trông yêu quá”. Sướng phổng cả mũi. Hi hi. Thò mặt vào trường quay thì trường quay vắng hoe vì chỉ có 8 bà mẹ và các con mà không có ông bố nào. Buổi ghi hình tối thứ 6 đông hơn rất nhiều. Bình Lola và em Lola cùng bác Hương và nhóc nhà bác Hương đã có mặt. Bình hỏi hôm qua quay thế nào? HR có ai đi không? Bình nói tối qua lúc đầu định đi nhưng nghĩ về muộn sợ Lola buồn ngủ nên lại thôi. Bình lại khen mặc quần này gọn làm tớ lại sướng âm ỉ. Hi hi. 10h15 bắt đầu ghi hình chương trình. Trước tiên là thư ký trường quay cho khán giả vỗ tay để ghi hình khán giả. Các con cũng vỗ tay rất hăng hái nhưng em Lola thì hơi ngại nên không vỗ tay mà chỉ cười. Chú quay phim bắt ngay hình ảnh của em Lola (Hy vọng là khi phát sóng sẽ thấy khuôn hình đẹp của em Lola). Sau khi MC và chuyên gia ra chào khán giả thì buổi thảo luận bắt đầu bằng clip của một bà mẹ nói về sự thay đổi của con lúc 5 tuổi so với lúc 3 tuổi. Đây là clip của tớ và Bin. Những hình ảnh của Bin lúc 3 tuổi rồi 5 tuổi kèm số đo chiều cao và cân nặng tương ứng được chiếu. Rồi xen kẽ giữa những tâm sự của mẹ là clip tình huống quay lúc Bin 3 tuổi và tình huống mới quay lúc Bin 5 tuổi. Kết thúc clip, MC lại phỏng vấn tớ một chút. Rồi chuyên gia và khán giả cùng trao đổi về những gì các bà mẹ thấy hài lòng và không hài lòng khi em bé 5 tuổi so với khi em bé 3 tuổi. Các bà mẹ hài lòng vì: - Con biết tự lập - Biết làm nhiều việc giúp mẹ - Con thích nói Không - Con không nói trống không Các bà mẹ không hài lòng vì: - Con thích làm theo ý mình - Con không tập trung khi học bài - Không kiềm chế được cảm xúc - Đánh người khác MC Diễm Quỳnh: Việc chia những điều hài lòng và không hài lòng của các bà mẹ đối với trẻ ở lứa tuổi lên 5 thực ra rất cảm tính. Vì nếu nhìn lại một chút thì ta có thể thấy rằng “Con thích làm theo ý mình” cũng có gốc rễ từ việc con “biết làm nhiều việc giúp mẹ”. Vì con có năng lực để làm nhiều việc nên con thích làm theo ý mình. Đoạn phân tích này khá hay nhưng tớ quên mất một số chi tiết rồi. Hì hì. Chương trình tiếp tục với 1 trò chơi nhỏ. Một cậu bé bằng bìa cứng được đưa ra sân khấu. 3 vị khán giả được mời lên và nhiệm vụ của họ là viết những mong muốn của mình đối với em bé ở độ tuổi 5-10. Chị Hương nhà Bình tham gia trò chơi này. Sau khi các bà mẹ viết xong và dán lên tấm bìa cứng rất nhiều mong muốn thì MC Diễm Quỳnh mời Bin nhà tớ đứng lên bục ngay cạnh hình cậu bé bằng bìa cứng. MC Diễm Quỳnh: Các bà mẹ của chúng ta có rất nhiều mong muốn đối với em bé độ tuổi 5-10. Mong em thông minh này, hay ăn chóng lớn này, chăm học này, biết tự lập này, ngoan này, mạnh khỏe này… Rất nhiều mác đã được dán lên cậu bé 5 tuổi mô hình này. Còn đây là 1 cậu bé 5 tuổi thật sự và tôi sẽ hỏi em một vài điều. - DQ: Con đứng đây có run không? - Bin: Vừa vâng vừa gật đầu. - DQ: Cô hỏi con một chút nhé - Bin: Lại gật đầu. - DQ: Con mấy tuổi? - Bin: Con 5 tuổi ạ. - DQ: Con có thông minh không? - Bin: Có ạ - DQ: Thế con có biết thông minh là gì không? - Bin: Lắc đầu, không ạ - DQ: Thế con có biết hay ăn chóng lớn là gì không? - Bin: Lắc đầu, không ạ - DQ: Thế con có biết tự lập là gì không? - Bin: Lắc đầu, không ạ - DQ: Thế con có biết ngoan là gì không? - Bin: lắc đầu - DQ: Thế con có ngoan không? - Bin: Có ạ - DQ: Thế con có biết ngoan là gì không? Ngoan là không bị mẹ Ngọc phê bình đúng không? Con nhắc lại nào. - Bin: Ngoan là không bị mẹ Ngọc phê bình. - DQ: Cảm ơn con DQ: Các bạn thấy đấy, bố mẹ luôn kỳ vọng rất nhiều, mong muốn rất nhiều ở con cái. Nhưng mong muốn của bố mẹ luôn ngắn gọn nhưng thực tế thì con cái không hiểu về những khái niệm ngắn gọn và chung chung ấy. Nếu hỏi em bé có ngoan không, có thông minh không thì em bé trả lời là có nhưng khi hỏi kỹ ngoan là gì, thông minh là gì thì em bé hoàn toàn không biết. Mặc dù trên người bé Bin và những bé khác không hề có những nhãn mác như ở cậu bé mô hình này nhưng thực tế các em đang mang trên mình rất nhiều kỳ vọng của bố mẹ cho dù các em không hề hiểu những mong muốn đó là gì. Chuyên gia: Vì vậy chúng ta cần đặt ra những mục tiêu rõ ràng hơn. Ví dụ không chỉ chung chung là biết tự lập mà nên cụ thể là con biết tự mặc quần áo, tự xúc cơm, tự đánh răng… Hoặc con mạnh khỏe thì nên cụ thể hóa bằng việc đặt ra mốc chiều cao, cân nặng con cần đạt được theo từng lứa tuổi. Sau đó là một tình huống để từ đó rút ra các mẫu nuôi dạy con. 1. Nuôi dạy con theo kiểu độc đoán 2. Nuôi dạy con theo kiểu nhu nhược 3. Nuôi dạy con theo kiểu bất lực 4. Nuôi dạy con theo kiểu lạnh lùng 5. Nuôi dạy con theo kiểu hợp lý. Cuối chương trình MC giới thiệu về 9 chương trình của sê ri năm 2010 và tặng sách “ 7 câu hỏi giúp hiểu mình hiểu trẻ” cho khán giả. Buổi ghi hình bắt đầu từ 10h10 và kết thúc lúc 12h kém 15. Cũng giống như tối thứ 6, Bin lại nhận được quà. Tớ nhận được sách tặng và hai mẹ con được cát sê 500K. Hi hi. Lần này nhiều hơn lần quay clip trước. Lần trước cát sê chỉ có 200K thôi. P/S: - Tình huống chị DQ mời Bin lên hỏi chuyện tớ rất bất ngờ vì mình không được báo trước. Tớ chỉ nghĩ là chị ý sẽ hỏi tớ và Bin giống như chương trình tối thứ 6. - Bin mặc áo trắng, viền cổ, viền gấu màu đen, quần đen sọc trắng mờ. Tớ make up mắt màu hồng, môi hồng nhạt, má hồng cảm. Sau 1 hồi mặc váy đỏ ngắm nghía trước gương thì tớ quyết định thay ra và mặc áo trắng đồng phục HR, quần jean lửng cho ton sur ton với Bin.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) hi hi, cảm ơn bà đã quá khen. tôi thì ấn tượng bà rất thân thiện và dễ gần. Nếu bà vào ĐN cứ alo tôi nhé. Ngọc ơi, thế bgio gia đình ấy vào ĐN thế? đã có kế hoạch gì chưa? mà ấy vẫn giữ số đt của tớ chứ? khi nào vào ĐN nhất định gặp nhau nhé. HR vào ĐN chơi đi, đi đoàn đông thì tớ sẽ nói với chồng tớ xem có khuyến mãi hay ưu đãi gì cho đoàn nhà mình đi chơi và nghỉ ở Bà nà
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) >> Vân Anh: Kế hoạch là mùng 4/8 nhà tớ sẽ vào Đà Nẵng. Nhà tớ đi chuyến 12h15. Nhà tớ sẽ nghỉ ở Tourane. Chiều 8/8 nhà tớ sẽ về HN chuyến 17h50. Khi nào vào và ổn định chỗ nghỉ xong tớ sẽ gọi ấy nhé. Số của ấy tớ vẫn lưu mà. Vụ Bà Nà thì cũng thích đấy vì năm ngoái nhà tớ đi ĐN cũng đi cáp treo lên Bà Nà rồi nhưng không nghỉ đêm. Năm nay thì em Tom còn nhỏ nên chắc nhà tớ không đi Bà Nà nữa mà loanh quanh tắm biển thôi. Hì hì. Sắp có ọp mini tại ĐN rồi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) chỗ nghỉ nằm ở đường nào hả Ngọc? hỏi trước để biết đường cho dễ gặp nhau, hi hi. ĐN nhỏ nên đi đâu cũng chỉ mất khoảng 10p là tới nơi, sướng nhất là k bao giờ kẹt đường. Tớ thì đang định tuần sau là cho 2 đứa nhỏ lên Bà nà chơi 1 ngày, sáng đi chiều về. Hẹn gặp ấy ở Đà nẽng.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ thấy địa chỉ KS chỉ ghi là: KS Tourane - Biển Mỹ Khê - P.Phước Mỹ - Q.Sơn Trà. Nó nằm ngay gần nhà hàng Mỹ Hạnh. Hẹn gặp ấy ở ĐN nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Thèm quá, nhà tớ chưa biết Đà Nẵng là gì Tiếc buổi đi xem thế, tự nhiên trời mưa, mình lại dát chết sợ ngập nên chuột rút vào phút cuối Điểm danh nào, chúc buổi làm việc vui vẻ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà! Chúc một tuần làm việc hiệu quả nhé! Tớ thì rất muốn làm được nhiều việc trong tuần này nhưng lại ko có kế hoạch cụ thể sẽ làm gì, vì nhiều việc phải làm quá mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Haizzz..............
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ôi nhà Ngọc cũng đi chơi trùng với ngày tớ đi du hí à? Thích nhỉ, tớ năm sau kiểu gì cũng lại vào tiếp Đà Nẵng thôi, năm nay sợ say xe nên k đi Bà Nà thấy tiếc lắm. Thôi năm sau HR đi đi, có bạn Bun rùi yên tâm vụ Bà Nà he he...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) >>Phương: Dạo này thấy P bận rộn quá. Kiểu này cuối năm chắc ngồi đếm tiền mỏi tay. Hi hi. >>Hạnh: Tối hôm đấy chờ mãi cuối cùng có mỗi hai mẹ con Minh Sếu. Bà mà đi còn được tặng sách "Kỷ luật tích cực" hơi bị hay đấy. >>Giang May: Nhà Giang cuối tuần hay đi chơi nhỉ. Lúc nào Giang post ảnh hai chị em đi. Em May và Kem chắc lớn lắm rồi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Cả nhà ơi, chị mẹ Chípxinh bán bột làm bánh dẻo hiện nay đang có người đặt mấy kg bột làm bánh nên chị ý sẽ tiện làm thêm một ít cho ai order . Cả nhà mình có ai có nhu cầu mua bột làm bánh dẻo để nghịch thì đăng ký để tớ order với chị ý luôn nhé. Hihih, tớ lên danh sách nhe: 1. X: 1 kg bột 2.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà, tớ điểm danh và thông báo là hôm nay tớ bị ốm. Người bải hoải quá đi mất thôi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà tớ vào điểm danh / Cũng chưa kịp đọc xem phía trên các bạn ghi cái gì Ah khoe chút xíu, tớ đã làm thành công mon mayonair ( không có mù tạt vàng) nhưng ăn cũng ngon lém
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hằng Kevin ơi, PM cho tớ công thức Mayonnaise đc ko? Tớ đang google mà thấy công thức có vẻ ko chuẩn lắm. Còn công thức Mousse của Nhím thỏ nữa, đã post chưa nhỉ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Cố lên, cố lên!!! Hôm nay tớ cũng mệt mỏi quá, sáng ngồi dậy không nổi luôn, chỉ kịp làm bữa sáng cho bố nó thôi, chả làm nổi cơm hộp để ông ý mang theo đi làm nữa. Báo cáo với cả nhà là bên đây bắt đầu big sale hàng hè và bán đại trà hàng thu rồi, mẹ nào có nhu cầu thì ới tớ nhé. Tớ sắp viêm túi rồi mà vẫn tiếc vì còn nhiều món đẹp quá, nhất là quần áo hè bé gái, xinh qua đi thôi, mà chả có công chúa để cho diện, huhu. Chúc cả nhà mình 1 tuần mới vui vẻ-trẻ-khoẻ nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Cậu ơi, thằng em trai tớ đang ở Tokyo, tớ đang nhờ nó tìm hộ 1 quyển sách công thức nấu ăn Low carb và 1 quyển sách công thức làm bánh trái các loại có hình ảnh hướng dẫn cụ thể, loại nào được review đánh giá tốt ấy. Cậu có thạo mấy cái khoản tìm sách này ko, có thể giúp tớ tìm tên sách để tớ bảo nó vào Kinokuniya, hay Maruzen hay gì gì đó tìm mua hộ tớ đc ko? Chứ nó là con giai nó ko thạo lắm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Úi, momo quyết trở thành bà nội trợ giỏi giang à? Hehe...Chồng con cậu được nhờ đây, chẳng bù cho mình, chẳng có lúc nào làm được những thứ đó cả, mặc dù mình cũng cực mê những thứ đó...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hằng chịu khó thế, tự chế cách làm Mayonaaiir mới ...quá phục luôn. Pôst lên đi cho tớ ham hố với !!!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) @ Me Bun: Mụ Vân Anh xem hộ tôi chân mụ có bao nhiêu cái nốt ruồi, tôi có 1 cái mà chả đựoc đi đâu .... Lâu lắm rồi ko thấy up ảnh 2 chị em nhà Bun, có ảnh đi chơi Bà nà up lên cho tớ nghía 2 bạn í nhé.