Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! trời giờ ai dùng vũ khí nữa . chỉ dùng sinh lực nội lực thôi .
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Hi...topic này hay quá, phải ghé thămn thường xuyên với được
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Mời chào! Mời chào! :wave :Cuoi :Cuoi Cứ tự rưng như bạn chưa từng ngượng! Hãy hồn nhiên như cô tiên ở trên mây!
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Bảo sao chém ác thế. Đúng là cao thủ đầu có mủ. hị hị Tình hình là rất thình lình vào đc topic này. Thôi thì cho muội xin 1 chân vào bang, chân kia muội còn để nuôi con, hehe.
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Vào đây mình chỉ dám hóng ,trình chém kém nên sợ bị chém chết lúc nào ko hay ,an phận ngồi nghe có off thì tới buôn dưa lê hehe
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Hè hè.. rồi kiểu gì cũng cho cả 2 chân vào cho mà xem. Cưỡng lại sao được sự sung sướng
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Hi hi.. Em mở topic nài để mọi người chém cho mất buồn, bay sầu. Thế nên để khi hội đông đủ, nhất định sẽ off. Hè hè.. Chị cứ tập chém đi, rơi đầu vài lần là chém ngon ngay ý mà.
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! muội khổ quen rồi, sướng quá chịu ko đc. hehe, ko biết chủ topic học đến bằng cấp nào rồi? em mới đến trung cấp chém gió, còn phải học hỏi nhiều, hehe sư tỷ chỉ bảo.
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Cố gắng chém nhiều chủ top cấp bằng Tiến sỹ em ạ! Hehe!
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Nói ra em ngại lém. Sợ ko có ai cùng bằng đấy. Ngượng chết đi đc! Cứ chém đi rồi sẽ biết trình độ ngay ý mừ. Hì
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Hồi còn trẻ em được gọi là thiên thần chém, hồi đấy kiếm sắc lắm con muỗi bay qua chém còn rụng cánh, từ ngày sinh con xong nội công bị giảm đi nhiều, cho e vào học lại cái nhé
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! chết thật, nói đến muỗi mới để ý, dạo này nhà ít hẳn, từ lúc nào ko hay. em chỉ dằn mặt 1 con hôm thích lượn lờ trước mặt trêu ngươi em, hôm đấy gió lại ít, chém thử xem đao dạo này thế nào, thế mà chỉ rụng mất cái vòi hút của nó. chẹp, chán quá. ấy thế mà từ hôm sau ko thấy bóng dáng thiên thần sang nhà mình chơi nữa, tệ thật.
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Đương nhiên rồi! Đương nhiên rồi! Hãy chém đi khi gió chưa thổi được Gió thổi rồi thì chém thành bão luôn!
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Bác này nói đúng. em chủ đeo kiếm bên mình cho ra dáng. Cùng lắm là dùng tự sát để thể hiện khí tiết .
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! gặp nhân tài đây rùi, hôm nào rỗi mời bác vác kiếm sang nhà em 1 chuyến, dằn mặt hộ em mấy con muỗi cụ nhá, dao này chúng hoành hành ác quá mà nọi công của em ko đủ diệt chúng nó. đa tạ trước
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Kiểu đấy là gió có mùi rồi, nên nó chạy mất xác. Ke ke ke ...
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! =))=))=))=))=))=))=))=)). Bác này có họ với các Sa mu dai bên nhựt
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! ôi dào, bác nói em ngại chết. làm em nghĩ ngay đến mở cty riêng chuyên duyệt côn trùng bằng phương pháp mới, ko chất hóa học, ko chất bảo quản ). Phương pháp này ko gây tử vong, chỉ sát thương nhẹ, mà nhẹ đến mức ko có giọt máu đào nào . Lúc nào em mở, các bác nhớ ủng hộ em nhiệt tình nhé
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Tiết của bác có màu gì thế? Khí có bốc mùi ko zậy? Thấy quảng cáo hùng hồn quá!